Tiền Giang đề nghị làm rõ thông tin 'mẹ tố CSGT đánh con' trên mạng xã hội

Bắc Bình
Bắc Bình
27/10/2022 11:18 GMT+7

Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang yêu cầu Cơ quan CSGT Công an H.Châu Thành điều tra làm rõ thông tin người mẹ tố CSGT đánh con mình. Thông tin này đang lan truyền trên mạng xã hội .

Ngày 27.10, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị đã yêu cầu và cử lực lượng phục vụ việc xác minh, điều tra của Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành (Tiền Giang) để làm rõ nội dung “người mẹ tố cáo cảnh sát đánh con trên đường” đang lan truyền trên mạng xã hội.

Nội dung đăng trên trang cá nhân của bà Huỳnh Thảo Sương

CHỤP MÀN HÌNH

“Chúng tôi đã nhận được thông tin trên mạng xã hội của bà Huỳnh Thảo Sương, ngụ tỉnh Đồng Tháp về vụ việc của bà. Hôm đó (đêm 20.10), trên khu vực tuyến tránh cao tốc đến QL1 từ ngã Trung Lương, TP.Mỹ Tho, có một tổ công tác của do Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang cử đi công tác đảm bảo an ninh trật tự giao thông. Tuy nhiên, mọi vấn đề phải chờ kết luận Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành xác minh, điều tra và khi đó vấn đề mới được sáng tỏ. Vì có khả năng bé bị thương do đá văng trúng. Còn trường hợp mà có vụ việc CSGT đánh vào mặt bé như vậy là không thể chấp nhận được”, một lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang nói.

Tiếp diễn biến vụ "mẹ tố CSGT đánh con": Lãnh đạo Công an Tiền Giang lên tiếng

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành cho biết đơn vị đã có thư mời và chiều nay (27.10) tổ điều tra sẽ làm việc với ông Nguyễn Hoài Việt - cha của em bé bị thương (ngụ xã Mỹ Long, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp).

Hình ảnh con do chị Sương đăng tải trên MXH

Cùng ngày, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, chị Huỳnh Thảo Sương (32 tuổi, ngụ xã Mỹ Long, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp) cho biết, khoảng hơn 22 giờ đêm 20.10, chồng chị là Nguyễn Hoài Việt chạy xe máy BS 66-F1 947.75 chở 2 mẹ con chị lưu thông trên đường 878 (xã Tam Hiệp, H.Châu Thành, Tiền Giang - PV) hướng ra ngã tư Lương Phú để vào QL1 đi TP.HCM. Vợ chồng chị Sương đang trên đường đi Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM để khám bệnh cho con nhằm chuẩn bị phẫu thuật bóng đái thừa nước.

Theo chị Sương, khi anh Việt điều khiển xe hướng ra ngã tư Lương Phú thì thấy có 4 người mặc sắc phục CSGT và trong đó có 1 người thổi còi, ra tín hiệu yêu cầu chồng chị dừng xe để kiểm tra.

“Chồng tôi dừng xe theo tín hiệu CSGT. Khi xe chạy trờ qua người thổi còi thì người cảnh sát đứng phía sau người thổi còi dùng đèn pin đánh vào chồng tôi nhưng không trúng mà trúng vào tay tôi. Khi đó, con tôi đã ngủ và bé cũng nằm im. CSGT không lập biên bản vi phạm và cho đi. Chồng tôi chạy được một đoạn khoảng 2 km thì dừng lại. Khi đó, vợ chồng tôi tá hỏa khi thấy mặt con tôi đầy máu. Tuy tôi không thấy người CSGT đánh trúng mặt con tôi nhưng tôi đoán do chồng tôi né cú đánh bằng đèn pin của người CSGT nên cú đánh đã trúng con tôi. Tôi báo công an địa phương về vụ việc và đưa bé đến Bệnh viện đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang cấp cứu. Sáng hôm sau (21.10) thì bệnh viện này làm thủ tục chuyển con tôi đi Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM tiếp tục điều trị”, chị Sương kể lại.

Ngày 22.10, chị Huỳnh Thảo Sương đã đăng trên mạng xã hội một số hình ảnh về thương tích của bé trai và tố “CSGT đánh người”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.