Tiền đạo 100 triệu bảng của M.U bị trục xuất khỏi tuyển Anh vì vụ cưỡng hiếp

Tây Nguyên
Tây Nguyên
03/02/2022 13:49 GMT+7

Tiền đạo trẻ Mason Greenwood của CLB M.U sẽ không được xem xét để triệu tập lên tuyển Anh cho đến khi bất kỳ thủ tục pháp lý liên quan đến cáo buộc hiếp dâm và hành hung được hoàn tất.

Theo báo giới Anh, Greenwood đã được tại ngoại để chờ điều tra thêm vào ngày 2.2 sau khi bị bắt vì nghi ngờ hiếp dâm. Cảnh sát cũng thông báo điều tra thêm về các cáo buộc tấn công tình dục và đe dọa giết người. CLB M.U đã đình chỉ thi đấu và tập luyện đối với cầu thủ 20 tuổi này, trong khi các nhà tài trợ, trong đó có Nike, đã dừng hợp tác.

Sự nghiệp của Greenwood đối mặt với tương lai u ám

the manchester evening news

Tờ The Sun cho biết, HLV tuyển Anh, Gareth Southgate sẽ không quan tâm đến việc lựa chọn Greenwood cho đến khi thủ tục pháp lý kết thúc. Tài năng trẻ này đã không chơi cho tuyển Anh kể từ khi bị đuổi về nhà từ đội tuyển ở UEFA Nations League tại Iceland vào tháng 9.2020. Sau khi ra mắt ở Reykjavik (Iceland), Greenwood được yêu cầu trở về nhà - cùng với Phil Foden của Man City - sau khi họ vi phạm quy định cách ly của Covid-19 để gặp 2 phụ nữ trong khách sạn của đội tuyển.

Sao trẻ Mason Greenwood quan trọng thế nào với MU trước khi bị cảnh sát bắt

Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) cho biết họ tôn trọng cả lập trường của M.U và thủ tục hình sự. Greenwood đã bị đình chỉ vô thời hạn từ CLB M.U chỉ vài giờ sau khi các cáo buộc nổi lên trên phương tiện truyền thông xã hội.

Greenwood đã bị M.U đình chỉ tham gia tập luyện và thi đấu

afp

Cảnh sát Manchester hôm 2.2 xác nhận rằng ngôi sao hưởng lương 75.000 bảng/tuần đã được bảo lãnh. Một thông báo cho biết: "Một người đàn ông 20 tuổi bị bắt (vào ngày 30.1) vì tình nghi hãm hiếp và hành hung 1 phụ nữ đã được tại ngoại trong khi chờ điều tra thêm".

Theo báo giới Anh, người phụ nữ mà cảnh sát đề cập là bạn gái của Greenwood, Harriet Robson. Cô này trước đó đã chia sẻ một loạt hình ảnh trên tài khoản Instagram cho thấy khuôn mặt đầy máu và cơ thể bầm tím của mình khi cô đưa ra cáo buộc chống lại tiền đạo trẻ người Anh. Cô đã chia sẻ 1 bức ảnh chụp cơ thể mình với máu chảy dọc cằm, cổ và ngực từ vết thương trên môi, kèm chú thích cho đoạn video ngắn: "Gửi đến tất cả những ai muốn biết những gì Mason Greenwood đã làm với tôi"...

Án tù đang treo lơ lửng trên đầu Greenwood sau khi bị bạn gái cáo buộc cưỡng hiếp và hành hung cô này

chụp màn hình

Nhân viên an ninh, được cho là do CLB M.U cung cấp, đã được tăng cường tại ngôi nhà thứ 2 mà Greenwood sở hữu ở Manchester, bố mẹ tiền đạo này đang cư trú. Trong một thông báo khác, CLB M.U cho biết các CĐV của đội đang sở hữu áo đấu hoặc sản phẩm liên quan đến Greenwood sẽ được đổi miễn phí.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.