Thương người sản phụ nghèo khó mắc trọng bệnh

31/05/2016 13:02 GMT+7

Chị Nguyễn Thị Thêm, 34 tuổi, ở xã Đông Các, H.Đông Hưng, tỉnh Thái Bình có hoàn cảnh thật éo le.

Gia đình thuần nông, hai vợ chồng, hai đứa con và cả thai nhi trong bụng chị chỉ biết trông chờ vào mấy sào ruộng. Hoàn cảnh đã khó khăn, mới đây chị lại phải nhập viện do bệnh nặng. Vào điều trị tại Trung tâm dị ứng - miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai, chị được chẩn đoán: Đợt cấp viêm cầu thận lupus - Hội chứng thận hư/thai 23 tuần.
Chị đã mắc bệnh cách đây 2 năm nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên không có tiền chữa chạy. Gần đây, bệnh tái phát khi đang mang thai khiến chị Thêm phải điều trị trong tình trạng toàn thân phù to, albumin (là protein quan trọng trong duy trì hoạt động sống của cơ thể) giảm mạnh, tính mạng hai mẹ con đều nguy kịch.
“Tôi thương con, thương cháu nhưng không có điều kiện đỡ đần, gia đình có chút tiền dành dụm cũng đã chi tiêu hết. Mỗi ngày chi phí điều trị khoảng hơn 1 triệu đồng là quá lớn với gia đình”, mẹ chị Thêm bộc bạch.
Các bác sĩ cho biết, thẻ bảo hiểm y tế trái tuyến nên chị Thêm chỉ được hưởng 40% chi phí, trong khi chi phí điều trị ước tới hơn 50 triệu đồng.
“Tập thể y bác sĩ đang rất cố gắng điều trị cho mẹ và giữ con, dù đó là công việc rất khó khăn”, bác sĩ Phạm Thị Mận, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ.
Chị Thêm cùng gia đình đang mong mỏi sự sẻ chia của cộng đồng, của các nhà hảo tâm để có tiền điều trị ổn định và nuôi 2 con nhỏ ở quê.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 102010000116341 - Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 tại TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ chị Nguyễn Thị Thêm; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến chị Thêm trong thời gian sớm nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.