Thương người mẹ tảo tần trong cơn nguy kịch

Phạm Anh
Phạm Anh
22/04/2023 00:08 GMT+7

Vụ xe tải đâm vào vách núi ở tuyến đường ĐT643, xã An Mỹ (H.Tuy An, Phú Yên) ngày 3.4 đã cướp đi sinh mạng 4 người và làm 5 người bị thương.

Trong số những người bị thương, có bà Bùi Thị Hòa (63 tuổi) ở thôn Liên Trì Đông, xã Bình Hiệp, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi), đang trên đường đi làm thuê thì gặp nạn, hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

Sau nhiều cuộc gọi, chúng tôi mới gặp được chị Mai Thị Như (33 tuổi), con gái của bà Hòa. Chị Như buồn rầu cho biết vì có người em vào trông mẹ thay, nên chị vừa ở TP.HCM về Quảng Ngãi để lo cho con cái và thu xếp vài việc gia đình.

Lá lành đùm lá rách: Thương người mẹ tảo tần  trong cơn nguy kịch - Ảnh 1.

Bà Bùi Thị Hòa nằm mê man trên giường bệnh

P.A

Kể về mẹ mình, chị Như thở dài, nước mắt lăn trên gương mặt còn tái xanh sau nhiều đêm thức trắng bên giường bệnh cùng mẹ. Bà Hòa về làm dâu ở xã Bình Hiệp, sinh được 5 đứa con, tưởng dù lao khổ nhưng hạnh phúc bên chồng, con. Ai ngờ, người chồng bị tai biến mạch máu não hơn 15 năm nay.

Không đầu hàng hoàn cảnh, bà Hòa một tay nuôi chồng, một tay chạy vạy buôn bán nhỏ, làm thuê, tích góp tiền nuôi con khôn lớn. Hơn 4 năm trước, bà xây được ngôi nhà tạm để chồng con có nơi ở yên tránh nắng mưa, nhưng rồi chồng bà qua đời năm 2021, bà thì thường xuyên đau yếu. Thế nhưng, bà vẫn phải làm việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống và lo cho cháu ngoại bị bệnh, đến nay gần 20 tuổi vẫn chưa biết giặt quần áo, rửa bát.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn. Nội dung ghi: Giúp đỡ bà Bùi Thị Hòa. Hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến bà Hòa trong thời gian sớm nhất.

Hằng ngày, hằng mùa, ai kêu gì bà làm nấy. Mùa dưa hấu, nhờ biết dưa tốt, xấu nên lái buôn hay thuê bà đi xem dưa và bốc dưa từ ruộng lên xe. Việc nào bà Hòa cũng nhận làm, miễn là có tiền trang trải cuộc sống gia đình. Vài năm trước, khi đi xem dưa cho lái buôn ở H.Mộ Đức (Quảng Ngãi), bà Hòa và một phụ nữ bị xe tông văng ra bên đường. Khi công an đến hiện trường, phát hiện bà còn sống nên đưa đi bệnh viện cứu chữa, còn kẻ gây tai nạn thì bỏ trốn. "Trước Tết Nguyên đán năm nay, mẹ em đi xem dưa cũng bị xe tông, té úp nên mặt mày trầy xước, xương sườn bị gãy, đến nay vẫn còn thương tích đầy người", chị Như cho biết thêm.

Theo chị Như, lần này vì nhận lời của 2 người buôn bán dưa hấu nên bà Hòa mới theo xe tải vào Phú Yên để làm thuê kiếm tiền. Ai ngờ, gần trưa ngày 3.4, cả nhà rụng rời khi hay tin bà Hòa gặp tai nạn giao thông vì xe tải chở dưa đâm vào vách núi rồi bị lật. Khi đưa vào Bệnh viện đa khoa Phú Yên cấp cứu, bà bị đa chấn thương, xẹp đốt sống, gãy xương cẳng tay, gãy xương sườn số 6 đến 10 bên trái và số 8 đến 10 bên phải.


Lá lành đùm lá rách: Thương người mẹ tảo tần  trong cơn nguy kịch - Ảnh 4.

D.K

Trước tình cảnh tai ương hoạn nạn của bà Bùi Thị Hòa, chiều 19.4, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, đại diện Báo Thanh Niên đã trao số tiền 23.811.117 đồng do bạn đọc đóng góp giúp bà Hòa. Do bà vẫn còn hôn mê sâu, tiếp tục hồi sức tích cực nên đại diện Báo Thanh Niên đã trao số tiền trên cho con gái bà là chị Mai Thị Như (ảnh).

Chị Như cho biết đến ngày 19.4, gia đình chị đã chi phí hơn 156 triệu đồng để điều trị cho mẹ: "Ngoài số tiền bà con ngoài quê quyên góp giúp mẹ thì mấy chị em phải đi mượn thêm từ người thân hai bên nội ngoại, em trai em cũng đã thế chấp căn nhà ngoài quê để vay tiền chữa trị cho mẹ. Nhưng mẹ vẫn còn phải điều trị lâu dài, gia đình em vẫn rất trông vào tình thương của cộng đồng. Mong mọi người giúp đỡ để cứu mẹ em", chị Như thổn thức.

Thanh Đông


Ngày 4.4, bà Hòa được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Qua kiểm tra, bác sĩ cho biết tình trạng đa chấn thương của bà rất nặng, nên chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực chống độc theo dõi điều trị mãi đến hôm nay. Khi quay về Quảng Ngãi, chị Như kể mẹ chị vẫn còn hôn mê, sốt cao.

Chị Như cho biết dù có bảo hiểm y tế, nhưng mỗi ngày gia đình phải chi trả viện phí đến 5 triệu đồng. Số tiền này với gia đình là quá lớn, trong khi quá trình điều trị có thể kéo dài. Chị rất muốn lo cho mẹ nhưng chẳng được bao nhiêu do đồng lương nhân viên y tế trường mầm non ít ỏi, em trai thì đi làm thuê quanh năm, một chị khác thì bị di chứng thần kinh nên cả nhà giờ không biết xoay xở ra sao. "Biết lấy tiền đâu để điều trị cho mẹ bây giờ?", chị Như nghẹn ngào, lo lắng nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.