Thương cảm ngư dân nghèo 2 lần gặp nạn

An Dy
An Dy
09/08/2022 04:44 GMT+7

Hoàn cảnh của anh Lê Vinh (39 tuổi, ngụ tổ 39, P.Mân Thái, Q.Sơn Trà, TP. Đà Nẵng ) rất thương tâm, đang được điều trị tích cực và thở máy suốt gần 20 ngày qua tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng.

Bác sĩ Hoàng Hữu Hiếu, Phó trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết kết quả chẩn đoán tình trạng hiện tại của anh Vinh là viêm màng não mủ nặng, hậu chấn thương sọ não. Hơn 2 tháng trước, khi đi kéo lưới đêm trở về lúc rạng sáng, trong tình trạng lơ mơ buồn ngủ, anh Vinh bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não. Sau thời gian điều trị tốn kém do không có bảo hiểm y tế, cộng thêm việc thấy tình trạng sức khỏe mình có vẻ ổn hơn, anh chủ động xin ra viện trở về tiếp tục đi kéo lưới nuôi 2 con nhỏ và mẹ già.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn. Nội dung ghi: Giúp đỡ anh Lê Vinh; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình anh trong thời gian sớm nhất.

Nhưng ngay sau đó, sức khỏe của anh Vinh yếu dần. Cho đến cách đây khoảng hơn 20 ngày, anh sốt cao, phải nhập viện Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trặng hôn mê sâu và lại được chuyển điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để điều trị kháng sinh liều cao, thở máy liên tục qua nội khí quản… “Bệnh nhân Vinh viêm màng não mủ nặng, chụp CT cho thấy phù não, tổn thương não. Hiện tại, ngoài hỗ trợ thở máy thì bệnh nhân cũng đang được dùng kháng sinh liều cao, hỗ trợ tập phục hồi chức năng. Tri giác có cải thiện hơn so với lúc nhập viện, nhưng nguy cơ diễn tiến nặng lên rất cao vì thể trạng bệnh nhân suy kiệt do nhiễm trùng nặng”, bác sĩ Hiếu nói.

Anh Lê Vinh hiện đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Đà Nẵng

AN DY

Bác sĩ Hiếu giải thích thêm do di chứng chấn thương sọ não nứt xương sọ, vỡ xương đá không thể lành lại như những xương khác nên từ đó sẽ thành đường dẫn khiến vi khuẩn dễ tấn công gây viêm màng não. Hiện tại, anh Vinh đang được điều trị tích cực với kháng sinh kéo dài, thở máy…; tình trạng nhiễm trùng nặng khiến anh suy kiệt. Dự kiến thời gian điều trị còn dài, trong khi hoàn cảnh gia đình anh quá khó khăn, không có bảo hiểm y tế mà chi phí kháng sinh liều cao rất tốn kém (chi phí trung bình khoảng 4 triệu đồng/ngày).

Trong khi anh Vinh còn hôn mê trong bệnh viện, thì ở bên ngoài, bà Huỳnh Thị Mai (mẹ anh) tất tả kiếm đủ việc làm thêm như phụ bán quán cơm để nuôi 2 con nhỏ còn đi học của anh Vinh (vợ anh bỏ nhà đi từ lâu). Thương con gặp nạn, một mình bà Mai xoay xở vay mượn khắp nơi để tạm ứng viện phí cho anh. “Nhưng mượn quanh được mỗi người một ít mà không biết lấy chi trả, nên giờ cũng không thể vay mượn thêm được nữa. Ngày thường hoàn cảnh đã khó, Vinh đi làm thuyền thúng trên biển mỗi ngày chỉ kiếm chưa đến 200.000 đồng, ngày có ngày không. Thương nó đủ kiểu khổ nạn, cái này chưa qua cái kia đã đến…”, bà Mai nghẹn ngào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.