Thức trắng đêm cầm cơ

04/02/2018 07:53 GMT+7

Những quán bida (tên thường gọi của môn chơi billiard) mở thâu đêm đang là điểm đến của một bộ phận người trẻ, không chỉ đến đây giải trí mà còn cá cược và nhậu...

0 giờ mỗi đêm, người viết chứng kiến rất nhiều người trẻ thường xuyên tập trung tại các quán bida ở TP.HCM. Đi ngang các quán bida tại đường 61, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, lúc nào cũng thấy rất đông bạn trẻ đang mải mê bên cây cơ. Hoài Nam, sinh viên Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng TP.HCM, nói: “Ngày nào cũng ra bàn bida làm vài trận, ghiền lắm”.
“Đánh bida mà gặp đối thủ ngang cơ thì chơi tới tận sáng cũng chưa đã. Nếu đơn thuần chỉ là giải trí thì không mấy ai đến thường xuyên, phải thêm cá cược nữa, lúc đó đánh hăng lắm!”, Nam thích thú. Khi đến đây, nhiều người hay “cáp kèo” đánh ai thua trả tiền; đôi lúc chơi quá đà, có người lâm vào cảnh không đủ tiền thanh toán, phải cầm cố tài sản.
Đã khuya nhưng nhiều thanh niên vẫn mải mê đánh bida
“Đánh bida mà uống nước ngọt sao hứng thú, phải có bia, mồi, mà hứng thú quá thì dễ… cháy túi. Bởi vậy tui để điện thoại lại suốt, chứ đánh xong không đủ tiền trả biết làm sao!”, Thanh Đô (27 tuổi, Q.Thủ Đức, TP.HCM), thản nhiên nói.
Chủ quán bida H.V ở đường 61 cho biết càng khuya quán càng đông. Ở đây, nếu khách chơi khuya, nhân viên sẽ đẩy xe vào trong để khách chơi thoải mái.
Trong đêm, nhiều quán khác ở TP.HCM cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh tương tự: có người tay cầm cơ, tay cầm bia; có người vừa phì phèo khói thuốc vừa đánh; có người nằm gục trên bàn bida để ngủ…
2 giờ sáng, đường phố vắng tanh nhưng trong các quán bida P.V và Đ.V, cùng nằm trên đường Hoàng Diệu 2 (Q.Thủ Đức, TP.HCM), vẫn rất nhộn nhịp. Ghé quán bida P.V, chúng tôi gặp ngay một thanh niên cởi trần nói lớn: “Kèo này mà thua thì đánh tới sáng để phục thù”. Hỏi chuyện thì biết người này tên Tú, đi với nhóm gồm 4 người (3 nam, 1 nữ). Sau mỗi cú đánh trúng, nhóm bạn Tú vỗ tay tán thưởng và uống cạn ly bia. Tú nói: “Dẫn bạn gái đi vừa có người rót bia, vừa có người cổ vũ thì mới hứng thú, đánh hay hơn”.
Anh Toàn (28 tuổi, Q.9, TP.HCM), thường xuyên chơi khuya ở quán bida, chia sẻ: “Trai tráng ngà ngà men say là chui vào đây chơi. Có những nhóm bạn chơi xấu nhau, rủ vào đây để “gài thế” ăn thua tiền bia, đôi lúc còn sát phạt nhau về tiền bạc nữa”.
Không được hoạt động quá 12 giờ đêm đến 8 giờ sáng
Đại diện Công ty luật Việt Phong cho biết theo quy định pháp luật, quán bida được coi là hoạt động kinh doanh dịch vụ giải trí. Theo quy định tại điều 36 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng (ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 6.11.2009 của Chính phủ), quán bida không được phép hoạt động trong khoảng thời gian từ sau 12 giờ đêm đến 8 giờ sáng hằng ngày. Các trường hợp vi phạm có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 - 10.000.000 đồng.
Thức khuya nhiều ảnh hưởng đến khả năng phán đoán
Theo tiến sĩ - bác sĩ Lâm Vĩnh Niên, Trưởng khoa Dinh dưỡng tiết chế Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM: “Rượu bia gây ức chế hoạt động hệ thần kinh trung ương khi sử dụng quá liều lượng, và nguy cơ này càng tăng thêm ở người thức khuya, thiếu ngủ”.
Ông Niên nhấn mạnh: “Về ngắn hạn, thức khuya nhiều dẫn đến thiếu ngủ, có thể ảnh hưởng đến khả năng phán đoán, học tập, trí nhớ, làm tăng nguy cơ tai nạn, chấn thương. Về dài hạn, thiếu ngủ kéo dài dẫn đến các vấn đề sức khỏe như béo phì, đái tháo đường, giảm miễn dịch, bệnh tim mạch, đột quỵ…”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.