Thực hư thầy giáo đánh học sinh ở Đắk Lắk đến chảy máu mũi

28/12/2023 15:45 GMT+7

Một thầy giáo bậc THCS ở Đắk Lắk đã có hành động đánh học sinh nhưng gần một tuần trôi qua, lãnh đạo UBND cấp huyện vẫn chưa nhận được báo cáo sự việc.

Ngày 28.12, ông Y Wem Hwing, Phó chủ tịch UBND H.Cư M'gar (Đắk Lắk), cho biết chưa nhận được thông tin về việc một thầy giáo trên địa bàn có hành động đánh học sinh. Vị này nói sẽ yêu cầu Phòng GD-ĐT H.Cư M'gar báo cáo ngay.

Trong khi đó, một lãnh đạo Phòng GD-ĐT H.Cư M'gar cho biết đang chờ báo cáo của nhà trường để nắm toàn bộ việc thầy giáo đánh học sinh và có hướng chỉ đạo.

Trước đó, tại Trường THCS Lê Hồng Phong (xã Cư Suê, H.Cư M'gar) xảy ra vụ việc thầy giáo N.Q.V (dạy môn giáo dục thể chất) đã có hành động đánh em Y S.W (lớp 8C).

Thực hư thầy giáo đánh học sinh ở Đắk Lắk đến chảy máu mũi- Ảnh 1.

Trường THCS Lê Hồng Phong, nơi xảy ra sự việc thầy giáo đánh học sinh

C.T.V

Theo ông Đinh Văn Vinh, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Hồng Phong, thời điểm xảy ra vụ việc vào sáng thứ bảy ngày 23.12. Khi đó, nhà trường đang họp hội đồng, lớp 8C mất trật tự, xuất phát từ việc em Y S.W đòi 30.000 đồng mà một học sinh bị khuyết tật lớp 9B nợ cách đây 3 tháng.

Trong lúc đòi tiền, Y S.W ôm em này lại định đánh. Thầy V. chạy tới can ngăn, có dùng roi khua vài cái nhưng không may trúng người em Y S.W.

Tuy nhiên, trước mặt gia đình, Y S.W kể lại toàn bộ sự việc rằng bị thầy V. dùng dây điện gấp lại đánh. "Cách đây khoảng 3 tháng, em cho bạn lớp 9B cùng trường mượn 70.000 đồng. Sau đó, bạn này trả dần, đến sáng 23.12 còn nợ 30.000 đồng. Trong giờ ra chơi, em đòi tiền nhưng bạn nói chưa có. Thấy bạn có ý định bỏ chạy, em ôm bạn lại. Lúc sau, em thả bạn ra để em đi mua nước; còn người bạn này chạy đi mách thầy. Thầy V. hỏi có chuyện gì trên lớp, em nói đi đòi nợ bạn kia. Xong rồi thầy đánh em khoảng mười mấy phát vào người, 2 - 3 phát vào mặt nên chảy máu mũi. Sau đó, thầy đi lên phòng hội đồng, em gọi điện thoại cho bố mẹ nhưng không ai bắt máy nên nhờ bạn bè chở về nhà", Y S.W kể.

Thực hư thầy giáo đánh học sinh ở Đắk Lắk đến chảy máu mũi- Ảnh 2.

Ông Y Jớ Niê cùng con trai Y S.W kể lại sự việc

C.T.V

Ông Y Jớ Niê (bố Y S.W) cho biết, mới đầu, nhà trường đến nhà định thay mặt đứng ra giải quyết sự việc nhưng gia đình ông không đồng ý, yêu cầu phải có mặt thầy V. "Sau đó, nhà trường và thầy V. đã xin lỗi gia đình và con tôi, mong bỏ qua mọi việc. Tôi không muốn làm lớn chuyện nhưng đề nghị nhà trường kiểm điểm thầy V.", ông Y Jớ Niê nói.

Chia sẻ với báo chí, thầy V. cho rằng đã nhận thức về hành động của mình. "Hôm đó, nhà trường đang họp hội đồng nhưng lớp 8C rất mất trật tự. Hai giáo viên lần lượt lên nhắc nhở nhưng đâu lại vào đấy. Sau khi họp xong, cô giáo dắt em học sinh khuyết tật lớp 9B lên phòng hội đồng, thấy em ấy xanh mặt, tôi hỏi thì được biết bị Y S.W dọa đánh. Lúc này tôi nóng mặt nên có dùng roi đánh Y S.W mấy cái vào mông. Tuy nhiên em này có quay lại nên trúng vào ngực và chân chứ tôi không đánh vào mặt", thầy V. giải thích.

Thầy giáo này cho rằng Y S.W bị chảy máu mũi có thể do em ấy quẹt tay trúng.

Ông Đinh Văn Vinh, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Hồng Phong, cho biết thêm, trước hội đồng nhà trường, người liên quan vụ việc là thầy N.Q.V đã giải trình sự việc đánh học sinh và tự nhận hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.