Thua mất mặt trước Thụy Điển nhưng Mexico vẫn đi tiếp

27/06/2018 22:55 GMT+7

Thụy Điển đã chơi một trận cực hay với chiến thuật hợp lý để đánh bại Mexico với tỷ số 3-0. Dù thua nhưng đội bóng vùng CONCACAF vẫn giành quyền vào vòng 1/8 do Đức để thua Hàn Quốc.

Chiến thắng của Đức trước Thụy Điển (2-1) đã khiến cho Mexico không thể về đích trước thời hạn và do vậy, “El Tri” vẫn cần phải nỗ lực (thắng hoặc hòa) trong trận gặp Thụy Điển để đảm bảo cho mình tấm vé vào vòng tiếp theo. Điều đó vừa tốt lại vừa không tốt. Tốt là bởi nó buộc Mexico phải tiếp tục chơi tốt và duy trì đà phát triển của họ. Không tốt là bởi “El Tri” sẽ không thể cho phép các trụ cột của họ được nghỉ ngơi ở trận đấu này để chuẩn bị cho vòng 1/8.
Kế hoạch của HLV Juan Carlos Osorio cho trận đấu này có thể gần giống với những gì mà Mexico đã thể hiện trước đội tuyển Đức: chấp nhận để cho Thụy Điển gây sức ép và trừng phạt họ bằng những pha phản công với tốc độ rất cao. Để thành công, “El Tri” cần phải bắt đầu trận đấu một cách tích cực, lạnh lùng trước khung thành đối phương và giữ vững cự ly đội hình ở phía sau. Hector Moreno và Hector Herrera cần phải cẩn thận để tránh thẻ phạt, bởi thêm một chiếc thẻ vàng nữa có nghĩa là họ sẽ vắng mặt ở trận đấu tiếp theo, nếu “El Tri” giành được quyền đi tiếp. Và như thường lệ, Hirving Lozano sẽ là mối đe dọa thường trực cho hàng phòng ngự của Thụy Điển.

tin liên quan

Mexico đích thực là 'ngựa ô' World Cup
Sau trận thắng vang dội trước đương kim vô địch Đức 1-0, tối 23.6 (giờ VN), tuyển Mexico tiếp tục chinh phục khán giả thế giới bằng một chiến thắng ấn tượng nữa trước Hàn Quốc với tỷ số 2-1 ở lượt thứ 2 bảng F.
HLV Osorio đã đảm bảo rằng các CĐV của Mexico sẽ có thêm lý do để ăn mừng sau trận đấu này và thủ môn Guillermo Ochoa cũng hoàn toàn đồng tình với điều đó. Anh nói: “Chúng tôi biết mọi chuyện sẽ chỉ được giải quyết ở lượt trận cuối cùng, và đó là những gì đã xảy ra. Chúng tôi đang chuẩn bị để giành chiến thắng trong cả ba trận đấu... Đó là những gì chúng tôi muốn làm”.
Thế nhưng, chiến thắng cũng là điều mà Thụy Điển đang hướng đến để mở ra cánh cửa dẫn vào vòng 1/8, mặc dù tiền đạo Marcus Berg thừa nhận rằng các cầu thủ đều “suy sụp” sau thất bại đáng tiếc trước đội tuyển Đức. Anh nói: “Chúng tôi vẫn đang nắm cơ hội của mình trong tay, và đó là điều khiến chúng tôi hài lòng. Chúng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ trước Mexico và chúng tôi có một tinh thần đáng kinh ngạc trong đội bóng. Sẽ rất khó để ngăn cản chúng tôi vượt qua bảng đấu này”.
Tất nhiên đây sẽ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng vì Mexico đã trở thành một lực lượng cần được tính đến tại World Cup 2018. Kế hoạch của HLV Janne Andersson cho trận đấu này có thể sẽ khác so với lần gặp Đức. Do cần phải thắng, đội bóng của ông sẽ phải chơi tích cực hơn, dù điều này có thể gây nguy hiểm cho chính mình khi Mexico đã chứng minh rằng họ rất đáng sợ trong phản công. Sebastian Larsson và Emil Forsberg được xem là những cầu thủ rất quan trọng trong việc mang về cho Thụy Điển cả 3 điểm. Biệt tài đá phạt của Larsson sẽ rất cần thiết ở một trận đấu được dự đoán là sẽ rất chặt chẽ như thế này trong khi Forsberg luôn có thế tạo ra cơ hội ghi bàn từ cánh trái bằng khả năng bẩm sinh của mình.
Bản thân HLV Andersson cũng tin rằng các tình huống cố định có thể đóng vai trò quan trọng trong trận đấu này mà Thụy Điển sẽ có được lợi thế về chiều cao. Tuy nhiên, ông vẫn rất tôn trọng Mexico. Ông nói: “Họ đã thể hiện một màn trình diễn rất tốt trước Đức. Chúng tôi rất tôn trọng họ và đã theo dõi họ. Họ là một đội bóng rất nhanh, có năng khiếu về kỹ thuật. Họ đã chơi 2 trận và thắng cả 2. Ngày mai sẽ là một trận đấu mới”.
Đội hình dự kiến:
Mexico (4-2-3-1): Ochoa - Alvarez, Salcedo, Moreno, Gallardo - Herrera, Guardado - Layun, Vela, Lozano - Hernandez.
Thụy Điển (4-4-2): Olsen - Lustig, Lindelof, Granqvist, Augustinsson - Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg - Toivonen, Berg.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.