Thư 'tuyệt mệnh' gửi gắm 'em trai gờ ráp' gây kẹt xe trên cầu Sài Gòn

Công Nguyên
Công Nguyên
10/10/2018 11:56 GMT+7

Người phụ nữ buồn chuyện tình cảm, thuê xe Grab lên cầu Sài Gòn, để lại đôi dép, điện thoại cùng lá thư 'tuyệt mệnh' gửi gắm 'em trai gờ ráp'. Người dân báo công an vụ việc nghi nhảy cầu tự tử.

Ngày 10.10, Công an P.Thảo Điền (Q.2, TP.HCM) cho biết cơ quan này đang lập hồ sơ vụ một người phụ nữ lên giữa cầu Sài Gòn để lại điện thoại, đôi dép, cùng lá thư "tuyệt mệnh" gửi gắm "em trai gờ ráp".
Vụ "nghi nhảy cầu tự tử" này đã  khiến cầu Sài Gòn bị kẹt xe nghiêm trọng vào chiều 9.10. Người phụ nữ sau đó được xác định là N.T.T (36 tuổi, ngụ P.2, Q.5, TP.HCM).
Công an đến hiện trường nơi người phụ nữ được cho đã nhảy cầu Ảnh: CTV
Theo thông tin từ công an, khoảng 17 giờ ngày 9.10, Công an P.Thảo Điền nhận tin báo của người dân về việc có một người phụ nữ bỏ lại đôi dép, điện thoại và một lá thư tuyệt mệnh rồi nhảy cầu Sài Gòn tự tử.
Vụ việc khiến giao thông qua cầu Sài Gòn hướng từ Q.2 về Q.Bình Thạnh bị kẹt xe nghiêm trọng.
Đôi dép, áo khoác của chị T. để lại trên cầu Sài Gòn Ảnh: CTV
Tại hiện trường, công an ghi nhận có lá thư, đôi dép, điện thoại để lại trên cầu Sài Gòn.
Đến 18 giờ cùng ngày (9.10), trong khi các lực lượng đang triển khai phương án tìm kiếm người nhảy cầu thì một cô gái tên N.T.Th, đến hiện trường báo cho công an là người "nghi nhảy cầu" đã về nhà.
Lá thư "tuyệt mệnh" để lại trên cầu Sài Gòn Ảnh: CTV
Trong đêm 9.10, Công an P.Thảo Điền đã liên lạc, mời chị T. lên trụ sở làm việc. Tại đây, chị T. thừa nhận mình buồn chuyện tình cảm nên đón xe lên giữa cầu Sài Gòn, bỏ lại đồ dùng và lá thư với ý định tự tử. Sau đó, khi suy nghĩ lại, chị T. đi bộ về phía Q.Bình Thạnh, liên lạc với người nhà nhờ đón về.
Người dân đi ngang phát hiện đôi dép, điện thoại và lá thư "tuyệt mệnh" của chị T. nên nghĩ có người nhảy cầu tự tử, liền báo công an.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.