Thu mua ve chai, bán vé số với... hàng chục lần hiến máu

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
16/03/2018 10:04 GMT+7

'Tôi sẽ tiếp tục tham gia đến khi sức khỏe không đảm bảo nữa mới thôi', chị Hoa chia sẻ.

Dù bộn bề với nghề thu mua ve chai và bán vé số để mưu sinh nhưng cứ mỗi lần có đợt hiến máu tình nguyện tại địa phương, thì cả hai mảnh đời đặc biệt lại rong ruổi trên những chiếc xe đạp cũ kỹ của mình để tham gia hiến máu cứu người.
Gắn bó với công việc mua bán ve chai hơn 10 năm nay, chị Trần Thị Hoa (42 tuổi) ở KP.3, P.Tân Đồng (TX.Đồng Xoài, Bình Phước) rong ruổi khắp hang cùng, ngõ hẻm ở TX.Đồng Xoài để nuôi sống gia đình. Năm 2005, khi thấy vài người kéo nhau đi hiến máu tình nguyện, chị cũng tò mò đi theo.
Chị Hoa cho biết: “Mới đầu chị khá lo sợ khi nghe nhiều người truyền tai về nhiều tác hại của việc hiến máu. Không tin, chị đã “thử hiến” một lần rồi chẳng thấy làm sao cả, ngược lại còn được các bác sỹ khám sức khỏe tổng quát nữa”. Cứ vậy hàng năm, mỗi đợt hiến máu, chị Hoa lại sắp xếp công việc để tham gia.
“Sau mỗi đợt hiến máu, tôi thấy rất khỏe và vui vì nghĩ mình có thể giúp được nhiều người cần máu qua cơn nguy kịch, từ đó cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn. Tôi sẽ tiếp tục tham gia đến khi sức khỏe không đảm bảo nữa mới thôi”, chị Hoa chia sẻ.
Khoe với chúng tôi về những tấm giấy chứng nhận hiến máu, chị Hoa cho biết đến nay chị đã có 28 lần tham gia hiến máu. Không những vậy, chị cũng đã vận động chồng mình hiến được 17 lần, con cái, hàng xóm và một số người thân người ít cũng 2, 3 lần, người nhiều cũng cả chục lần.
“Gia đình tôi còn nhiều khó khăn, phải lo ăn từng bữa nên không có điều kiện vật chất giúp người nghèo khổ, bất hạnh. Vì vậy, tôi nghĩ hiến máu cứu người vừa phù hợp với hoàn cảnh, lại không ảnh hưởng đến sức khỏe lại giúp được nhiều người”, chị Hoa vui vẻ nói.
Người đàn ông bán vé số với 35 lần hiến máu
Sống neo đơn trong căn nhà trọ ở P.Tân Đồng, TX.Đồng Xoài. Hàng ngày, ông Nguyễn Anh Tuấn (50 tuổi) kiếm sống bằng nghề bán vé số. Cuộc sống nhiều điều không may liên tiếp xảy đến với ông khi cách đây 11 năm, 2 đứa con gái ông lần lượt mất đi do tai nạn đuối nước, vợông buồn rầu, bỏ anh đi biệt xứ từ đó. “Cuộc sống của tôi đã có nhiều chuyện không vui nhưng không vì thế mà tôi sống cuộc sống bi quan”, ông Tuấn luôn tự an ủi mình.
Anh Tuấn được T.Ư Hội chữ thập đỏ tặng bằng khen
Hàng ngày, trên chiếc xe đạp cũ kỹ, ông Tuấn đi rao khắp các hàng quán, trên các tuyến đường bán vé số nuôi sống bản thân. Một lần tình cờ được một người bạn rủ đi hiến máu tình nguyện, ông đã tham gia và rồi trở thành “thói quen khó bỏ”. “Mỗi lần hiến máu, giúp tôi lấy lại tinh thần, thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn vì mình đã làm một việc làm tốt, có ích cho xã hội”, ông Tuấn chia sẻ.
Sau 14 năm tham gia hiến máu, đến nay ôngTuấn đã có 35 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Với nghĩa cử cao đẹp của mình, nhiều lần được các cấp Hội chữ thập đỏ tôn vinh, khen thưởng. Đặc biệt, trong năm 2016, ông được T.Ư Hội Chữ thập đỏ VN tặng bằng khen vì đã có thành tích hiến máu tình nguyện nhiều lần.
Bà Nguyễn Thị Thơm, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ P.Tân Đồng cho biết: “Chị Hoa và anh Tuấn là 2 tấm gương điển hình tiêu biểu về hiến máu tình nguyện nhiều lần của phường. Không chỉ tham gia hiến máu, 2 người còn là những tình nguyện viên tích cực để tuyên truyền đến người dân về ý nghĩa và lợi ích của việc hiến máu tình nguyện cứu người, góp phần lan tỏa những việc làm tử tế đến đông đảo quần chúng nhân dân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.