Thủ khoa trường y chia sẻ đầy xúc động về hai chữ 'trách nhiệm' trước bệnh nhân

Hà Ánh
Hà Ánh
30/12/2021 17:43 GMT+7

Trong một buổi lễ tốt nghiệp được tổ chức đặc biệt, thủ khoa trường y đã có những chia sẻ đầy xúc động về trách nhiệm của nhân viên y tế trước tính mạng bệnh nhân.

Một lễ tốt nghiệp đặc biệt của sinh viên trường y

Sáng 30.12, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho hơn 1.100 tân bác sĩ và cử nhân các ngành. Đây là một trong số những lễ trao bằng tốt nghiệp đầu tiên được tổ chức trực tiếp sau thời gian dài nhiều hoạt động phải chuyển sang hình thức trực tuyến do dịch Covid-19. Các sinh viên nhận bằng được chia thành nhiều nhóm nhỏ, thực hiện 5K trong quá trình dự lễ.

Tân bác sĩ, cử nhân chụp hình lưu niệm sau lễ tốt nghiệp

HÀ ÁNH

Chia sẻ cảm xúc về ngày nhận bằng, Lâm Gia Linh, sinh viên tốt nghiệp ngành y khoa, cho biết: “Tôi thật sự rất vui vì trường đã tạo điều kiện để sinh viên có buổi lễ trực tiếp hôm nay. Sau 6 năm học và khoảng thời gian dài học trực tuyến vì dịch bệnh, lễ tốt nghiệp này trở nên thật đặc biệt".

Chia sẻ về hướng đi tiếp theo, Gia Linh cho biết đã sẵn sàng tham gia khóa thực hành 18 tháng để lấy chứng chỉ hành nghề trước khi chọn nhiệm sở. “Tôi quyết định chọn tham gia thực hành tại trạm y tế phường xã. Sau một thời gian tham gia tổ y tế từ xa phòng chống dịch Covid-19, tôi nhận thấy rằng hệ thống y tế địa phương đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người dân, nhất là khi dịch bệnh bùng phát”.

Cũng tốt nghiệp ngành y khoa, tân bác sĩ Lê Hoàng Minh Thuận chia sẻ: “Sau 6 năm học tập, hôm nay tôi vừa vui vì được nhận bằng tốt nghiệp, vừa hơi lo lắng cho tương lai sau này. Môi trường học tập và làm việc khác nhau nhiều”. Minh Thuận đang đợi kết quả thi nội trú, nếu trúng tuyển thì tân bác sĩ này sẽ tiếp tục học tập để trở thành một bác sĩ chuyên khoa tai - mũi - họng.

Phát biểu trong buổi lễ, Nguyễn Hồng Yến, thủ khoa ngành cử nhân điều dưỡng, cũng có góc nhìn rất riêng khi nhìn lại chặng đường học tập đã qua. Hồng Yến bày tỏ: “Hồi tưởng lại 4 năm về trước, tôi chỉ là một học sinh nhút nhát, ngày nào chập chững bước vào ngôi trường y khoa. Tôi đã không tránh khỏi những nỗi buồn khi lần đầu tiên trong đời phải rời xa gia đình để học tập, đã không thoát khỏi sự ngỡ ngàng với các môn học cùng những trang tài liệu A4 dày cộm, bài thi kết thúc môn đầu tiên của giảng đường ĐH y khoa”.

“Nếu có vẽ một bức tranh cho 4 năm đã qua thì không thể thiếu những hình ảnh thể hiện nỗi lo sợ đặc trưng của sinh viên ngành y khi thi chạy trạm (bài thi mà mỗi thí sinh có từ 5 - 15 phút thực hành trên bệnh nhân thật, diễn viên hay mô hình - PV). Có khi mình lại mạnh tay, vẽ lên bức tranh ấy là những nét nguệch ngoạc của bao niềm cảm xúc đan xen của vui, buồn, háo hức, sợ sệt khi lần đầu tiên thực tập lâm sàng, đo huyết áp, tiêm thuốc cho bệnh nhân”, Hồng Yến chia sẻ.

Nhưng với tân thủ khoa, chính ngôi trường này đã khiến cô trở nên hoàn thiện con người hơn.

Tân thủ khoa Hồng Yến

HÀ ÁNH

“Người duy nhất mà bệnh nhân có thể tin tưởng”

Theo Hồng Yến, khoảng thời gian 4 năm, 5 năm hay cả 6 năm khoác lên mình chiếc áo blouse trắng - cầu vai xanh là một khoảng thời gian không dài nhưng đủ để mỗi sinh viên hiểu về nghề y hơn. Cô nói: "Cùng với sự tâm huyết và vững chắc trong chuyên môn của thầy cô, sinh viên không những học tập được kiến thức, kỹ năng cần thiết để có thể bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, mà còn được tôi rèn đức tính nhân ái và tấm lòng thầy thuốc như mẹ hiền”.

Hồng Yến nhìn nhận: “Giờ đây khi chuẩn bị chính thức gia nhập đội ngũ nhân viên y tế, mỗi ngày chúng tôi không chỉ phải đối mặt với những con số, trang sách, mà là sức khỏe, tính mạng của người bệnh, niềm tin và hy vọng của thân nhân bệnh nhân. Rồi một ngày nào đó, chúng tôi có thể là “người duy nhất” mà bệnh nhân có thể tin tưởng để giành lại sự sống cho họ”.

Một điều quan trọng mà thủ khoa này muốn chia sẻ với bạn bè trong lễ tốt nghiệp là hai chữ “trách nhiệm”. Cô nói: “Sau hôm nay, đời sinh viên mơ mộng, trải đầy hoa hồng sẽ nhường chỗ cho thực tế đầy thử thách và trách nhiệm. Trách nhiệm sẽ đè nặng hơn trên đôi vai của một nhân viên y tế khi đứng trước tính mạng của một bệnh nhân”.

Hồng Yến phát biểu trong lễ tốt nghiệp

T.THƠ

Lời cảm ơn và xin lỗi bố mẹ...

Không chỉ trải lòng với thầy cô, bài phát biểu của tân cử nhân điều dưỡng Hồng Yến còn đầy xúc động khi nhắc tới cha mẹ. Yến nói: “Vì tình hình dịch bệnh hiện nay, bố mẹ không thể hiện diện nơi đây để tận mắt chứng kiến chúng con được trao tấm bằng tốt nghiệp trong tay, nhưng để có được ngày thật hạnh phúc hôm nay chắc hẳn mỗi người chúng con không thể nào quên gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến gia đình, đặc biệt là bố mẹ”.

Với cha mẹ, Hồng Yến không chỉ nói lời cảm ơn mà còn cả lời xin lỗi: “Chúng con cũng gửi lời xin lỗi bố mẹ trong thời gian qua với áp lực học tập, với đặc thù của sinh viên ngành y, chúng con đôi khi không dành thời gian thật nhiều cho bố mẹ. Chúng con chỉ biết chăm sóc thật tốt cho những bệnh nhân chúng con gặp để có thể bù lại thời gian ấy. Chúng con xin lỗi, vì đôi lúc chính bố mẹ lại cảm bệnh mà chúng con lại không thể ở cạnh bên chăm sóc và hỏi han”.

“Nhưng bố mẹ ơi, để thấy chúng con hạnh phúc cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay, chắc hẳn bố mẹ đã không cầm được những dòng lệ hạnh phúc nhẹ lăn trên đôi môi tươi cười rạng rỡ. Chúng con hy vọng rằng với tấm bằng bác sĩ, dược sĩ hay cử nhân hôm nay, chúng con có thể giúp đỡ và phần nào bù đắp cho bố mẹ nhiều hơn với những hy sinh mà bố mẹ đã dành cho chúng con trong những năm tháng qua…”, tân thủ khoa Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch xúc động bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.