Thủ khoa ngày ấy và bây giờ: Học đại học tiếp tục làm thủ khoa

Phạm Hữu
Phạm Hữu
22/07/2023 12:32 GMT+7

Ngô Thu Hà được nhiều người biết đến khi là thủ khoa toàn quốc khối B năm 2019. Tuy nhiên, ít ai biết nữ sinh này từng đậu thủ khoa chuyên toán và mới đây lại là thủ khoa trong 3 năm liên tiếp ở Trường đại học Y Hà Nội.

Từ học sinh giỏi toàn diện và thủ khoa đầu vào...

Ngô Thu Hà sinh ra và lớn lên ở TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Là gia đình có truyền thống hiếu học nên từ khi còn nhỏ, Hà đã ý thức về việc học của mình. Từ những năm THCS, Hà đã bộc lộ tư chất của một học sinh giỏi toàn diện. Năm 2016, Hà đạt danh hiệu thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Trường THPT chuyên Hùng Vương.

Thời điểm học THPT ngoài học giỏi, Hà còn đạt được nhiều thành tích ở các cuộc thi như: Giải nhất toàn tỉnh Phú Thọ môn toán và hóa, giải nhì kỳ thi toán Hà Nội, huy chương bạc giao lưu học sinh giỏi các Trường THPT chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc bộ, 2 năm liền đạt giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn toán.

Thủ khoa ngày ấy và bây giờ: Lên đại học tiếp tục làm thủ khoa - Ảnh 1.

Ngô Thu Hà, cô gái có duyên với danh hiệu thủ khoa

NVCC

Cũng từ nhỏ, Hà đã có mong ước theo ngành y khoa. Vì vậy khi lên đến THPT Hà tập trung hầu hết thời gian học toán, hóa học và sinh học để xét tuyển đại học khối B, mục tiêu của Hà vào được Trường đại học Y Hà Nội.

Sau kỳ thi tốt nghiệp, Hà đã trở thành thủ khoa toàn quốc năm 2019 với 29,8 điểm (toán 9,8; hóa 10 và sinh 10)Hà cảm thấy công sức của bản thân đã được đền đáp một cách xứng đáng. 

Thủ khoa ngày ấy và bây giờ: Lên đại học tiếp tục làm thủ khoa - Ảnh 2.

Giờ đây Hà đang là sinh viên Trường đại học Y Hà Nội

NVCC

Hà trúng tuyển vào Trường đại học Y Hà Nội, ngành bác sĩ Y khoa. Nữ sinh chọn ngôi trường này để theo đuổi con đường y khoa như mong ước. 

Vào đại học, Hà hiểu rằng điểm đầu vào không phải là yếu tố quyết định việc học sau này. Trở thành thủ khoa giúp cô thêm tự tin nhưng cũng nhắc nhở đây là một hành trình mới và cần phải nỗ lực hết mình trên con đường trở thành bác sĩ. Thủ khoa không phải là đích đến mà chỉ là một khoảnh khắc giúp Hà biết mình đã cố gắng ra sao.

... Đến thủ khoa ở những năm học đại học

Trong quá trình học đại học, một lần nữa, danh hiệu thủ khoa tiếp tục đến với Hà. Cô được học bổng khuyến khích học tập tất cả các kỳ loại giỏi và loại xuất sắc, ngoài ra còn được học bổng Mitsubishi 2 năm đầu và học bổng Dạ Hương 2 năm tiếp theo. năm đầu học đại học Hà được nhận giấy khen thủ khoa năm học, người có điểm tổng kết cao nhất khóa.

Ngoài việc học thì Hà còn tham gia các câu lạc bộ của trường và năm ngoái được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tuy nhiên, khi nhìn lại cô nói rằng không muốn giữ danh hiệu thủ khoa THPT bên mình, vì đó chỉ là những thành tích của quá khứ. Cô muốn thoát khỏi cái bóng của thủ khoa năm nào. Bản thân Hà cần phải thay đổi, học tập tốt hơn, không ngừng nỗ lực hướng đến tương lai để phấn đấu trở thành một bác sĩ tốt.

Thủ khoa ngày ấy và bây giờ: Lên đại học tiếp tục làm thủ khoa - Ảnh 3.

Lên đại học Hà lại nhận được giấy khen thủ khoa

NVCC

Từ khi rời quê lên Hà Nội, Hà ở trọ cùng chị. Đến nay, Hà đã là sinh viên 4 năm đại học. Một ngày của Hà là buổi sáng học lâm sàng, buổi chiều học lý thuyết ở trường, còn mỗi tuần 1 buổi Hà đi trực ở bệnh viện. "Năm 4 thì khá vất vả so với 3 năm trước, trung bình tôi thi 2 tuần 1 lần, vừa phải học môn mới vừa phải ôn thi môn trước đó. Nhưng phải cố gắng thôi, chỉ còn 2 năm nữa là sẽ ra trường rồi", Hà chia sẻ. 

Nhìn lại 4 năm từ khi là thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT thực sự giúp Hà trưởng thành hơn, học được nhiều kiến thức và kỹ năng có được qua quá trình rèn luyện ở trường y.

Hà cũng thừa nhận thủ khoa chỉ suốt ngày biết đến học, không biết nhiều về kỹ năng mềm cũng như nhận thức xã hội. Tuy vậy, Hà nghĩ rằng những điều đó hoàn toàn có thể cải thiện khi học đại học, bởi môi trường mới không chỉ học kiến thức mà còn học được các kỹ năng mềm và nhận thức xã hội.

Theo Hà sự rèn luyện thời THPT và thủ khoa đã bổ sung các kiến thức, nó là nền tảng cơ bản giúp nữ sinh này phát triển trên con đường học y khoa, cũng như thích nghi với lượng kiến thức khổng lồ của trường đại học. 

“Tôi nghĩ mặt trái khi trở thành thủ khoa khi còn trẻ là dễ sa vào tình trạng ngủ quên trên chiến thắng, kiêu ngạo mà không tiếp tục nỗ lực. Ngoài ra với danh xưng thủ khoa cũng dễ khiến mọi người xung quanh và bản thân kỳ vọng quá nhiều vào kết quả học ở đại học sau này”, Hà bày tỏ. 

Thủ khoa ngày ấy và bây giờ: Lên đại học tiếp tục làm thủ khoa - Ảnh 4.

Hà được kết nạp Đảng khi còn là sinh viên

NVCC

Theo Hà thì trở thành thủ khoa không giúp nhiều cho công việc làm sau này, bởi quan trọng nhất khi làm việc là kiến thức chuyên ngành, kỹ năng có được thông qua quá trình rèn luyện ở đại học và sau đại học. Đó là những gì mà Hà nhận thức và cần cố gắng tích lũy.

Hà cũng chúc mừng những thủ khoa năm nay. Tuy vậy cô cũng khuyên các bạn cần làm bây giờ là chọn một trường đại học phù hợp, đặt mục tiêu và tiếp tục học tập kiến thức cũng như rèn luyện các kỹ năng sẽ phục vụ cho công việc sau này. 

“Hãy lấy kết quả thi tốt nghiệp hôm nay làm động lực để tiếp tục vươn tới những đỉnh cao tiếp theo trên con đường trưởng thành và hãy tạm quên đi danh xưng thủ khoa của mình”, Hà nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.