Thú đam mê của dân thể thao - Kỳ 7: Tìm vui trong nghệ thuật xăm hình

17/03/2014 03:35 GMT+7

Trung vệ của Liverpool Daniel Agger luôn làm người hâm mộ không quên anh qua... niềm đam mê xăm hình trên người.

Trung vệ của Liverpool Daniel Agger luôn làm người hâm mộ không quên anh qua... niềm đam mê xăm hình trên người.

>> Thú đam mê của dân thể thao - Kỳ 6: Tình yêu bồ câu của tay đấm thép
>> Thú đam mê của dân thể thao - Kỳ 5: Cầu thủ sát... cá
>> Thú đam mê của dân thể thao - Kỳ 4: Đời cầu thủ có cây đàn guitar

Thú đam mê của dân thể thao - Kỳ 7: Tìm vui trong nghệ thuật xăm hình 1
Cầu thủ Daniel Agger (trái) - Ảnh: AFP

Agger gia nhập Liverpool từ đội bóng quê hương Brondby (Đan Mạch) vào năm 2006 trong sự kỳ vọng rất lớn của CĐV đội bóng vùng Merseyside (Anh). Tuy vậy, xen kẽ những dấu ấn là nỗi thất vọng triền miên khi Agger liên tục dính những chấn thương dai dẳng, đến rồi đi như cơm bữa. Điều này phần nào ngăn cản hậu vệ 30 tuổi chiếm một vị trí thường xuyên ở hàng thủ Liverpool, dù được giao trọng trách đội phó. Trong thời gian này, thay vì tìm đến những thú tiêu khiển ăn chơi trác táng để xua tan nỗi sầu, Agger tìm vui trong nghệ thuật xăm hình mà anh vốn đam mê từ nhỏ.

Agger thực sự là một tay hâm mộ cuồng tín về xăm hình. Niềm đam mê đã biến anh thành một nghệ sĩ xăm hình chuyên nghiệp. Gần đây có tin trung vệ Liverpool hợp tác với chuyên gia về xăm hình Ami Jamesm, một người đồng hương Đan Mạch, mở một website chủ yếu để mọi người chia sẻ và mua những thiết kế hình xăm. 

 Thú đam mê của dân thể thao - Kỳ 7: Tìm vui trong nghệ thuật xăm hình 2
Hình xăm chi chít trên tay và lưng Daniel Agger - Ảnh: AFP

Những câu chuyện trên cơ thể

Cơ thể của Agger được bao phủ chi chít bởi những hình xăm, từ ông mặt trời ở lòng bàn tay, đến hình xăm vòng cổ, lưng, rồi tên của anh chị em và con của anh trước ngực. Những hình xăm của đội trưởng tuyển Đan Mạch được xếp ở đẳng cấp cao, với nhiều chủ đề về lịch sử, những dấu ấn của cuộc đời và sự nghiệp, những thăng trầm và tình yêu đối với đội bóng chủ sân Anfield…

Phía trên lưng của Agger có dòng số 1984 là năm sinh của anh làm nền cho câu "Mors Certa, Hora Incerta", có nghĩa là “cái chết chắc chắn sẽ đến, nhưng sẽ không đến bây giờ”. Tuy nhiên, đó không phải là dòng chữ duy nhất trên cơ thể chàng hậu vệ này. Bên cánh tay phải, Agger xăm tên các vị vua nổi tiếng với câu tục ngữ “Momento Mori” (tiếng Latin, tạm dịch: Nên nhớ rằng bạn sẽ chết”. Ở giữa lưng, Agger xăm hình Viking Holger Danske ngồi dưới lâu đài Kronborg. Holger Danske là một huyền thoại của Đan Mạch, theo truyền thuyết, mỗi khi đất nước này gặp hoạn nạn, Holger Danske sẽ xuất hiện để bảo vệ. Xung quanh hình xăm Viking Holger Danske là ngôi mộ của các vị vua huyền thoại của Đan Mạch, Anh và gần eo là hình 3 đầu người Viking...

Để có được những hình xăm trên người, Agger phải chi ra hàng trăm thậm chí hàng ngàn bảng. Bên cạnh những hình xăm công phu, người hâm mộ cũng rất ấn tượng với một hình xăm chỉ vỏn vẹn 4 ký hiệu chữ cái viết hoa “YNWA” được xăm trên mỗi ngón tay phải của Agger. Theo Agger, 4 chữ cái đó là viết tắt của câu “You'll Never Walk Alone” (bạn sẽ không bao giờ đi một mình) được xăm vào cuối năm 2012, thời điểm mà tương lai của trung vệ người Đan Mạch bắt đầu lung lay ở sân Anfield khi gần như không còn trong kế hoạch của HLV Brendan Rodgers. “Tôi rất tự hào về CLB Liverpool. Tôi là một phần của đội bóng này. Các ngón tay của tôi đã nói lên điều đó”, Agger chia sẻ. Sau đó, hình xăm “YNWA” bỗng chốc nổi tiếng khi hợp đồng mới của Agger được người hâm mộ chào đón trong niềm vui sướng.

Agger được đánh giá là “bậc thầy” trong loại hình nghệ thuật xăm hình của giới thể thao.

Nguyên Khoa 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.