Thót tim khi đi 'săn' mây trên đỉnh núi Cô Tô

Tấn Đạt
Tấn Đạt
10/10/2020 20:30 GMT+7

Để 'săn' mây đẹp trên đỉnh núi Cô Tô, nhiều người trẻ đã thót tim khi quyết định di chuyển bằng xe… máy

Để "săn" mây đẹp, chúng tôi quyết định dậy sớm để đi lên đỉnh núi Cô Tô (còn được gọi là núi Tô), huyện Tri Tôn, An Giang.

Bám chặt anh lái xe

Đúng 5 giờ sáng, từ trung tâm huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, chúng tôi mất gần 15 phút để đến chân núi Tô. Do không rành đường nên chúng tôi đã quyết định đi xe ôm. Lên được một phần ba chặng đường, dốc đứng xuất hiện nhiều hơn. Mỗi lần xe tăng ga là chúng tôi muốn thót tim vì đường khúc khuỷu, chiều ngang chỉ khoảng 1 mét.

Đường khúc khuỷu, chiều ngang chỉ khoảng 1 mét

Ảnh: Tấn Đạt

Mất gần 30 phút chúng tôi đã lên tới đỉnh núi. Bước xuống xe vẫn còn run, anh Lê Quốc Huy, 29 tuổi, cho biết vì nhiều lần đi Đà Lạt nhưng không “săn” mây được nên lần này thử xem cảm giác thế nào, không ngờ lại hồi hộp đến thế.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Tú, 29 tuổi, ngụ Tiền Giang, kể: “Những lúc chạy qua khúc cua, hoặc dốc đứng, sợ quá tôi chỉ biết bám chắc vào anh xe ôm và nhắm mắt lại...". 

Ôi! tuyệt vời

Chị Cẩm Tú vừa nói dứt câu, anh xe ôm giới thiệu: “Đây là đỉnh núi Cô Tô, là điểm 'săn' mây thứ nhất. Khoảng 10 phút sau mọi người nên di chuyển nhanh đến 2 điểm Dồ Hội Lớn và chữ Tri Tôn”.
Khi đến Dồ Hội Lớn, mọi người thật sự choáng ngợp với lượng mây dày đặc, bao phủ trắng xóa cả một vùng trời, che lấp hết huyện Tri Tôn. Mọi người còn ví von rằng cảnh sắc như chốn bồng lai tiên cảnh bởi những làn mây trắng bồng bềnh, cuồn cuộn tuyệt đẹp.

Vị trí Dồ Hội Lớn

Ảnh: Tấn Đạt

Mây lúc 6 giờ 30

Ảnh: Tấn Đạt

Khi mặt trời bắt đầu mọc, mây tan dần

Ảnh: Tấn Đạt

Vị trí ở Dồ Hội Lớn được xe là điểm "săn" mây lý tưởng

Ảnh: Tấn Đạt

Mây ở điểm chữ Tri Tôn mờ mờ, ảo ảo

Ảnh: Tấn Đạt

Khu vực chữ Tri Tôn

Ảnh: Tấn Đạt

Bạn trẻ "sống ảo"

Ảnh: Tấn Đạt

 
Lấy điện thoại ra chụp hình liên tục. Anh Lê Quốc Huy chia sẻ: “Ôi! tuyệt vời. Khi trước mắt tôi là lớp lớp mây trắng xóa bao phủ như một bức tranh. Chuyến trải nghiệm này đã đưa tôi từ sợ hãi tột cùng cho đến sung sướng tột độ”.
Còn chị Cẩm Tú thì bày tỏ: “Có thể nói đây là nơi đẹp nhất mình từng đi. Trời xanh, mây thì bồng bềnh trắng xóa tạo nên bức tranh thiên nhiên hùng vĩ, tuyệt đẹp”.

Gần 7 giờ 30 phút, chúng tôi kết thúc hành trình “săn” mây, và leo lên chiếc xe máy xuống núi.

Bức ảnh được chụp lúc 8 giờ hơn, lúc này mây bắt đầu tan

Ảnh: Tấn Đạt

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.