Thót tim 14 ngày trốn trong bánh lái tàu để vượt biên sang Đại Tây Dương

Khánh Như
Khánh Như
02/08/2023 08:38 GMT+7

Hãng Reuters đưa tin 4 người Nigeria đã lẻn vào không gian nhỏ bên trên bánh lái của 1 con tàu chở hàng để vượt biên. Tuy nhiên, họ đã cạn kiệt thức ăn và nước uống khi đang ở giữa Đại Tây Dương, vào ngày thứ 10 của hành trình.

Theo lời kể của những người vượt biên, họ đã sống sót thêm 4 ngày nhờ uống nước biển, trước khi được cảnh sát liên bang Brazil giải cứu ở cảng Vitoria phía đông nam đất nước.

Cuộc hành trình bất chấp cái chết của họ băng qua khoảng 5.600 km đại dương nhấn mạnh những rủi ro mà một số người di cư sẵn sàng chấp nhận để có được một cuộc sống "tốt đẹp hơn".

4 người Nigeria sống sót sau 14 ngày lênh đênh trên bánh lái tàu biển

"Đó là một trải nghiệm khủng khiếp đối với tôi", Thankgod Opemipo Matthew Yeye, 38 tuổi, một trong 4 người Nigeria, cho biết trong một cuộc phỏng vấn. "Ở trên tàu không dễ dàng gì. Tôi run và rất sợ, nhưng tôi đã tới đây".

Sự nhẹ nhõm của họ khi được giải cứu nhanh chóng nhường chỗ cho sự ngạc nhiên.

Bốn người đàn ông cho biết họ đã hy vọng đến được châu Âu và bị sốc khi biết rằng họ thực sự đã đến được bờ bên kia Đại Tây Dương, ở Brazil. 2 trong số những người này đã được đưa trở lại Nigeria theo yêu cầu của họ, trong khi Yeye và Roman Ebimene Friday, 35 tuổi đến từ bang Bayelsa, đã nộp đơn xin tị nạn ở Brazil.

Thót tim 14 ngày trốn trong bánh lái tàu để vượt biên sang Đại Tây Dương - Ảnh 1.

4 người di cư Nigeria được cảnh sát Brazil giải cứu

REUTERS

"Tôi cầu nguyện chính phủ Brazil sẽ thương hại tôi", Friday, người đã cố gắng trốn khỏi Nigeria bằng tàu 1 lần trước đó nhưng đã bị chính quyền ở đó bắt giữ.

Cả Friday và Yeye đều cho biết khó khăn kinh tế, bất ổn chính trị và tội phạm khiến họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ quê hương Nigeria. Quốc gia đông dân nhất châu Phi đang chứng kiến nhiều cuộc bạo lực, bắt cóc và nghèo đói kéo dài.

Friday cho biết hành trình đến Brazil của anh bắt đầu vào ngày 27.6, khi một người bạn là ngư dân đã kêu anh leo lên đuôi tàu Ken Wave treo cờ Liberia, cập cảng ở Lagos (Nigeria), và bỏ mặc anh ở bánh lái. Trước sự ngạc nhiên của mình, Friday lúc đó thấy 3 người đàn ông đã ngồi sẵn ở đó và đợi con tàu khởi hành. Friday cho biết anh rất sợ hãi. Anh chưa bao giờ gặp những người bạn cùng tàu mới của mình và sợ rằng họ có thể ném anh xuống biển bất cứ lúc nào.

Khi con tàu đang di chuyển, Friday cho biết 4 người đàn ông đã cố gắng hết sức để không bị thủy thủ đoàn của con tàu phát hiện. "Có thể nếu họ bắt được bạn, họ sẽ ném bạn xuống nước. Vì vậy, chúng tôi đã tự học cách không bao giờ được gây ồn ào", Friday nói.

Để tránh bị rơi xuống nước, Friday cho biết cả 4 người đã giăng một tấm lưới xung quanh bánh lái và buộc mình vào đó bằng một sợi dây. Khi nhìn xuống, anh ấy nói rằng anh ấy có thể nhìn thấy "những con cá lớn như cá voi và cá mập". Do điều kiện chật chội và tiếng ồn của động cơ, giấc ngủ rất hiếm và nguy hiểm. "Tôi rất vui khi chúng tôi được giải cứu", anh nói.

Cha Paolo Parise, một linh mục ở TP.Sao Paulo (Brazil), cho biết ông đã gặp nhiều trường hợp vượt biên, nhưng chưa bao giờ nguy hiểm như vậy. "Mọi người làm những điều không thể tưởng tượng và vô cùng nguy hiểm", ông nói.

Người di cư lội qua hàng rào nổi ở biên giới Texas

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.