Thông dịch viên 11 tuổi

29/06/2010 20:40 GMT+7

Nhiều khách quốc tế đã và đang du lịch tại TP Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) rất ấn tượng và nhớ mãi hình ảnh cậu bé thông dịch viên chỉ vừa tròn 11 tuổi. Đó là Trần Quang Khải, học sinh lớp 5/9, trường Tiểu học Lê Văn Tám, TP Trà Vinh.

“Một lần được gia đình chở dạo chơi quanh thị xã, Khải thấy một người nước ngoài đang gặp khó khăn trong giao tiếp với một người bán hàng thế là xin xuống xe, chạy lại và hỏi “cháu có thể giúp gì cho chú” bằng tiếng Anh. Người nước ngoài ấy rất vui vì được cháu phiên dịch”, chị Nguyễn Nguyệt Quang, mẹ Khải nhớ lại lần đầu tiên Khải làm thông dịch viên.

Tính đến nay, Khải đã làm thông dịch viên giúp hàng trăm du khách. Mỗi ngày Khải “tiếp” khoảng 5, 6 người nước ngoài. Nhiều khách du lịch xin địa chỉ Khải rồi “truyền tai” nhau về cậu bé này.

Cũng không chỉ tại Trà Vinh, mẹ Khải kể mỗi lần về quê nội ở Vĩnh Long, Khải vẫn dạo những nơi như Công viên Sông Tiền, quảng trường Vĩnh Long, các quán cà phê có nhiều người nước ngoài và nói chuyện cùng họ.

Khải luôn từ chối những khoản tiền thù lao mỗi khi du khách có nhã ý gửi. “Cháu không bao giờ lấy tiền cả, vì cháu muốn giúp đỡ người nước ngoài, vả lại cháu làm thông dịch viên như vậy sẽ nâng cao được khả năng nghe và nói tiếng Anh”, Khải thổ lộ.

Khải đã được cấp những chứng nhận Anh ngữ quốc tế như: Cambridge Young Learners English Test - STARTE; Cambridge Young Learners English Test - MOVERS; Cambridge Young Learners English Test - FLYERS; KET, tất cả những chứng nhận này đều đạt loại khá giỏi.

Hỏi về bí quyết học tiếng Anh, Khải cười bẽn lẽn: “Cháu không có bí quyết nào đâu, nhờ được ông ngoại kèm nhiều. Ngoài ra những khi học trên lớp, cháu ghi lại những công thức, những mẫu câu và thường xuyên thực hành. Cháu cũng thường xem phim hoạt hình và nghe nhạc tiếng Anh”.

Cậu bé này cũng đang có 52 giấy khen các loại, như: học sinh giỏi cấp trường, cấp tỉnh; danh hiệu vở sạch chữ đẹp cấp tỉnh...

Nguyễn Thanh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.