Thông báo dễ thương ở điểm tiêm vắc xin TP.HCM khiến dân mạng thả tim không ngớt

15/09/2021 12:19 GMT+7

Một thông báo được dán ở điểm tiêm vắc xin Covid-19 trường Tiểu học Phan Chu Trinh (Q.Tân Phú, TP.HCM ) xin bà con 'đừng giận' được dân mạng chia sẻ chóng mặt những ngày qua vì quá dễ thương.

PV tìm đến điểm tiêm vắc xin có tấm bảng đặc biệt nói trên khi người dân đến đây tiêm thưa dần. Vừa bước vào bên trong, PV ấn tượng trước những dòng chữ được dán lên tường: “Tụi con đeo khẩu trang nên nói to giọng chứ không phải la, Cô - Chú - Anh - Chị xin đừng giận, mà tội nghiệp tụi con nghen”.

Mong người đến tiêm được thoải mái nhất

Bà Huỳnh Thị Thanh Thúy (45 tuổi, ở Q.Tân Phú) tiến vào điểm tiêm. Trong lúc được các tình nguyện viên hỗ trợ các thủ tục, bà Thúy để ý tới tấm bảng được dán phía trước. Bà quay sang nói với PV: “Tấm bảng dễ thương thiệt!”.
Bà kể đến hôm nay mới tới lịch tiêm của mình, các thành viên trong nhà bà đều đã tiêm mũi 1. Ban đầu, bà có chút lo lắng, tuy nhiên sau khi đến đây và được các tình nguyện viên hỗ trợ nhiệt tình cũng như đọc được dòng chữ trên, bà Thúy thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.

Bà Thúy đến làm thủ tục trước khi tiêm vắc xin. Đọc đường dòng thông báo, bà nói mình thấy thoải mái hơn nhiều trước khi chích vắc xin

CAO AN BIÊN

“Tới đây, thấy các em nhiệt tình quá, hướng dẫn mình từng li từng tí. Đọc cái bảng này, các em nó mà có nói lớn mình cũng không nỡ giận gì đâu”, bà cười tươi rồi nhanh chóng tiến đến khu vực khám sàng lọc.
Hầu hết, những người đến đây để tiêm vắc xin đều chú ý đến những tấm bảng được dán ở đó. Họ nói ít nhiều, những thông điệp được viết trên bảng đều làm cho họ cảm thấy thoải mái hơn.

Dị ứng thuốc hạ sốt có tiêm vắc xin Covid-19 được không? | BÁC SĨ ƠI số 16

Theo lời giới thiệu của các tình nguyện viên ở đây, tôi gặp anh Nguyễn Phi Hổ (30 tuổi, Q.Tân Phú) - người có ý tưởng dán những thông báo ở điểm tiêm này. Anh cho biết cũng có những điểm tiêm vắc xin khác dán những thông báo như vậy để người dân đến tiêm không “hiểu lầm”.

Sau khi tiêm vắc xin, nhiều người ngồi chờ 30 phút để theo dõi sức khỏe

CAO AN BIÊN

“Thấy hay nên tôi ngỏ lời với mọi người làm việc này, không phải là to tát gì nhưng mong là bà con thấy thoải mái nhất. Đôi lúc mình hỗ trợ họ tiêm vắc xin, đeo khẩu trang kín quá nói nhỏ họ không nghe, nên phải nói lớn hơn, lỡ người ta hiểu lầm mình có thái độ không tốt thì ai cũng buồn”, anh bày tỏ.
Khi điểm tiêm của mình trở nên “nổi tiếng” vì những thông báo đó, anh nói mình thấy vui vì có thể lan tỏa được một chút năng lượng tích cực vào lúc này. Anh mong mọi người đều được tiêm vắc xin để bảo vệ được sức khỏe của bản thân và gia đình.
Bà Nguyễn Ngọc Điệp làm nhiệm vụ điều phối vắc xin tại điểm tiêm trường tiểu học Phan Chu Trinh cho biết các tình nguyện viên luôn nhiệt tình, tràn đầy năng lượng và cố gắng hết sức vì công việc ở đây.

Hiện có hơn 60 tình nguyện viên và nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ tại điểm tiêm vắc xin trường tiểu học Phan Chu Trinh (Q.Tân Phú, TP.HCM)

CAO AN BIÊN

“Các em tình nguyện viên ngoài đó có mấy bảng thông báo dễ thương như vậy thì nhóm tiêm của chúng tôi cũng có cách riêng để động viên tinh thần của mình. Đó cũng là cách để chúng tôi có thêm năng lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình”, bà Điệp bộc bạch.

VIDEO Em bé Sài Gòn vẽ tranh tặng chú bộ đội phát rau

“Mỗi ngày đi tình nguyện là một niềm vui!”

Anh Hổ cho biết từ những ngày đầu tiên khi dịch bùng phát tại TP.HCM, anh đã đăng ký tham gia tình nguyện. Tuy nhiên, đầu tháng 8, anh mới được duyệt vì trước đó phường đã đủ lực lượng. Với anh, trở thành một tình nguyện viên chống dịch vừa là một vinh dự và cũng là may mắn vì mỗi ngày anh đều có một kỷ niệm đáng nhớ.
Vốn là một thợ chụp ảnh, dịch Covid-19 ập tới làm cho công việc của anh không thể tiếp tục. Nghĩ mình còn trẻ, còn sức khỏe thì nên góp một chút sức để hỗ trợ mọi người, anh giấu mẹ ở quê bắt đầu công việc này.

Anh Nguyễn Phi Hổ (30 tuổi, Q.Tân Phú) - người có ý tưởng dán những thông báo ở điểm tiêm này

CAO AN BIÊN

Anh Hổ tiếp lời: “Vài ngày trước, gia đình mới biết, cũng khuyên tôi nên dừng lại. Nhưng mà tôi đã giải thích cũng như hứa sẽ cẩn thận hết sức để gia đình yên tâm. Những ngày qua, tôi cảm nhận được tình cảm, sự yêu thương và gắn bó của các anh em cùng đi tình nguyện với nhau. Có mệt, có cực, có nguy hiểm, nhưng mà vui”.
Không chỉ hỗ trợ điểm tiêm, anh nói khi có thời gian anh cũng như nhiều tình nguyện viên khác hỗ trợ vận chuyển thực phẩm đến các chốt phong tỏa, nhập liệu… Anh tâm sự đến khi nào TP.HCM hết dịch, công việc của anh mới kết thúc.
Trao đổi với Thanh Niên, chị Văn Thúy Quỳnh (Bí thư Đoàn P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, phụ trách tại điểm tiêm này) cho biết hiện ở đây có hơn 60 tình nguyện viên cũng như nhân viên y tế tham gia công tác tiêm chủng.
“Từ ngày 22.7 khi lập điểm tiêm tới nay, tất cả mọi người đều không ngại vất vả, cố gắng hoàn thành thật tốt công việc của mình. Có những ngày phải đi sớm về khuya, tuy nhiên không ai than vãn một lời nào. Chúng tôi mong góp một chút sức để TP.HCM sớm hết dịch Covid-19, cuộc sống trở lại bình thường”, chị nói thêm. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.