Từ chuyện học sinh thi toán mà ngồi… vẽ tranh: Ủng hộ con theo đuổi ước mơ

01/07/2023 17:01 GMT+7

Từ câu chuyện bức chân dung vẽ trên giấy nháp của chàng trai Bùi Phi Long, học sinh Trường THPT Đống Đa (Hà Nội), trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, nhiều phụ huynh cho biết họ ủng hộ con trẻ theo đuổi đam mê.

Trong thời gian làm bài thi môn toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, Phi Long đã dành 20 phút cuối để vẽ một bức chân dung. Sau buổi thi, bức tranh này “gây sốt” mạng xã hội và câu chuyện vì học khối H nên chỉ cần đạt điểm trung bình môn toán của Long được nhiều người ủng hộ. Từ câu chuyện này, nhiều phụ huynh cho rằng họ mong muốn con trẻ được tôn trọng sở thích cá nhân, luôn tạo điều kiện nâng đỡ giấc mơ.

Nhiều người ngưỡng mộ học sinh thi toán mà ngồi… vẽ tranh? - Ảnh 1.

Bức chân dung vẽ trên giấy nháp của Phi Long

NVCC

Từng cảm thấy hối hận vì không dành nhiều thời gian ở bên con, chị Bùi Thị Xuân Bình (47 tuổi, quản lý bán hàng tại Q.1, TP.HCM), cho biết đến khi thời gian dịch Covid-19 bùng phát, ở nhà nhiều mới nhận ra cậu con trai, Nguyễn Bùi Bảo Minh (12 tuổi), có niềm đam mê với hội họa. Chị Bình kể ngoài thời gian học trực tuyến ra thì thấy con cứ cặm cụi lấy bút sáp vẽ trên những tờ giấy, khi cầm bức tranh của con người mẹ này khá bất ngờ vì phối màu rất bắt mắt, tươi sáng.

“Khi tôi hỏi con biết vẽ từ khi nào thì Minh chỉ trả lời: con thích thì con vẽ thôi. Vì thời gian đó chỉ ở nhà, sợ con buồn nên mình cũng ủng hộ và hỗ trợ mua những tấm canvas, màu acrylic... cho con vẽ. Cũng không ngờ là khi con vẽ trên canvas lại có hồn hơn cả trên giấy. Sau dịch, mình có mở lời cho con đi học các lớp mỹ thuật nhưng bé không đồng ý, mà chỉ vẽ theo ý muốn của mình. Thấy vậy nên mình để con phát triển theo tự nhiên, cứ lúc nào thích thì vẽ”, chị Bình chia sẻ.

Nhiều người ngưỡng mộ học sinh thi toán mà ngồi… vẽ tranh? - Ảnh 2.

Chị Bình luôn ủng hộ niềm đam mê với hội họa của cậu con trai Bảo Minh

KIM NGỌC NGHIÊN

Thấy con vẽ quá nhiều tranh nên chị Bình chụp lại đăng tải trên mạng xã hội với mong muốn chia sẻ với bạn bè, từ đó có người ngỏ ý mua lại tranh của Minh. Ban đầu chị Bình cũng hơi bất ngờ vì tranh của Minh lại được yêu thích. Khi được hỏi về giá của những bức tranh, chị Bình chỉ mong người mua lì xì cho Minh để mua màu, giấy vẽ. Gần 20 bức tranh đã được mọi người xung quanh mua và ngày 1.7 Bảo Minh đã có một buổi triển lãm cá nhân với hơn 40 tác phẩm.

“Mình cảm thấy hối hận không đồng hành cùng con nhiều hơn vì hiện tại con lớn rất nhanh, chẳng mấy chốc lại trưởng thành. Theo quan sát của mình thì một số bé hiện nay gần như không có tuổi thơ mà lúc nào cũng phải đi học, áp lực. Vì vậy, mình không bao giờ cho con đi học thêm dù thời gian tiểu học các cô có yêu cầu. Mình mong con có thời gian thư giãn, có tuổi thơ chứ không phải lúc nào cũng vùi đầu vào sách vở. Gia đình mình để con phát triển theo khả năng, không quan trọng điểm số, thành tích”, chị Bình chia sẻ.

Thi môn toán, nhưng thí sinh ngồi... vẽ tranh

Chị Nguyễn Kim Phượng (42 tuổi), ngụ tại 101 đường Quang Trung, P.8, Q. Gò Vấp, TP.HCM, đã nhận thấy con gái yêu thích việc vẽ tranh khi còn 4 tuổi. Thấy vậy chị Phượng mới đăng ký cho con học các lớp vẽ thiếu nhi. Lên bậc THCS, thấy con học tập chỉ ở mức khá nên chị Phượng có phần không hài lòng. Khi lên bậc THPT, Hiền Thanh - con gái chị Phượng càng bộc lộ được khả năng yêu thích hội họa. Dù trong lòng không vui nhưng chị Phượng vẫn ủng hộ con đi ôn luyện vẽ.

Nhiều người ngưỡng mộ học sinh thi toán mà ngồi… vẽ tranh? - Ảnh 3.

Nhiều bạn trẻ đam mê hội họa cảm thấy hạnh phúc vì được gia đình ủng hộ

KIM NGỌC NGHIÊN

“Ngành xưa cứ nghe nói làm họa sĩ là nghèo lắm nên chỉ mong con học giỏi môn toán, môn văn… để sau này làm bác sĩ, cô giáo cho ổn định. Nhưng thấy con không học giỏi văn hóa, vẽ cũng đẹp nên mình cũng cho tiền đi luyện. Dù trong lòng còn nhiều lo lắng nhưng mình vẫn mong con vui, hạnh phúc trọn vẹn với ngành nghề mình yêu thích. Bản thân tôi ngày xưa không được lựa chọn nhiều nên giờ phải cố gắng lo cho con. Lúc Thanh thi đậu vào ngành thiết kế đồ họa mình mừng lắm”, chị Phượng chia sẻ.

Cảm thấy ngưỡng mộ tài năng của Phi Long, Nguyễn Thị Ngọc Anh, học sinh Trường THPT Nguyễn Du (Q.10, TP.HCM), cho biết: “Mình thấy anh Long là người tài năng và cũng ngưỡng mộ luôn cả bố mẹ của anh ấy vì đã ủng hộ con theo đuổi ước mơ. Gia đình mình có truyền thống làm kinh tế nên khi thấy mình mong muốn thi khối C00 thì cũng có chút e ngại. Thuyết phục dần ba mẹ cũng hiểu để cho mình theo ngành truyền thông trong tương lai”.

Còn Nguyễn Hoàng Anh, học sinh lớp 10 Trường THPT Trần Quang Khải, Q.11, TP.HCM, cho biết rất yêu thích nét vẽ của Phi Long và nể phục vì chỉ trong 20 phút mà có thể vẽ được một bức chân dung có hồn như vậy. Hoàng Anh chia sẻ mong muốn trở thành một giáo viên dạy sinh học và đã được gia đình ủng hộ mặc dù ban đầu được kỳ vọng thi vào trường y.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.