• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Chân dung

Tôi tự tin với những phim về đề tài đồng tính

05/12/2016 10:24 GMT+7

Phần 2 của bộ phim “Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng cười, cô gái điếm và con vịt” với tên gọi “Hot boy nổi loạn 2” sẽ chính thức ra rạp vào tháng 3/2017. Mặc dù chỉ mới tung teaser ngắn cách đây vài ngày, nhưng “Hot boy nổi loạn 2” được dự đoán là bộ phim được mong chờ đối với khán giả yêu điện ảnh nói chung và đặc biệt là những khán giả đã xem phần 1 của bộ phim.

Bài: Bình Minh

 

Và, ê kíp thực hiện không ai xa lạ, chính là cặp đôi trong điện ảnh gắn bó với nhau từ chục năm nay Vũ Ngọc Đãng - Lương Mạnh Hải. Từ chỗ là diễn viên chính của hầu hết các phim của Vũ Ngọc Đãng trong một thời gian dài, cũng là một đôi bạn thân tình ngoài đời, Lương Mạnh Hải và Vũ Ngọc Đãng đã bắt tay cùng nhau thành lập một hãng phim để sản xuất những bộ phim mà cặp bài trùng này kẻ làm người sản xuất, người làm đạo diễn, viết kịch bản. Phần một của Hot boy nổi loạn là thí dụ cụ thể nhất cho đôi bạn này. Và bây giờ, họ lại tự tin hơn với phần 2 sau khi phần 1 ăn khách. Lương Mạnh Hải tỏ ra tự tin hơn bao giờ hết trong vai trò mới của mình. Và như thường lệ, anh chàng diễn viên “kiêu kiêu” này luôn tin vào khả năng của chính mình và đồng sự thân cận lâu năm Vũ Ngọc Đãng.

 

NPT8453a

 

Sự hồi hộp sau 5 năm

 

Bén duyên cùng nhau từ “Tuyết nhiệt đới” cho đến “Bỗng dưng muốn khóc”; “Đẹp từng centimet”; “Vừa đi vừa khóc”; “Con ma nhà họ Vương”… Lương Mạnh Hải và Vũ Ngọc Đãng trở thành một cặp bài trùng trong nghệ thuật thứ 7. Sau những vai diễn ấn tượng ở các bộ phim của Vũ Ngọc Đãng, Lương Mạnh Hải đã lấn sâu hơn với điện ảnh khi anh đóng vai trò đồng sản xuất trong các phim của vị đạo diễn tài ba như “Con ma nhà họ Vương” và sắp tới là “Hot boy nổi loạn 2”. Như vậy với bộ phim mới này, nam diễn viên vừa đảm nhận đóng chính đồng thời vừa tham gia khâu sản xuất.

Sau 5 năm, quay trở lại với 1 nhân vật cũ nhưng số phận mới, Lương Mạnh Hải không giấu được những áp lực cùng sự hứng thú. Với bề ngoài thư sinh, trầm tĩnh, ấy nhưng bản thân anh là một người thích tự tạo ra áp lực trong nghề nghiệp để có động lực cố gắng. “Nếu bạn không còn thấy lo lắng trước bất cứ thử thách nào thì chắc chắn sẽ thất bại” – Lương Mạnh Hải chia sẻ.

Anh cho biết, mạch chính của phần 2 đều xoay quanh cuộc đời của Lam với những va đập khốc liệt hơn phần 1. Người xem sẽ cảm thấy hơi sốc về nhân vật Lam và cũng sẽ hiểu sâu hơn về nhân vật này trong phần 2, một con người lì lợm, dữ dằn và bất cần nhưng vẫn đầy yêu thương khi hướng về gia đình. Khi được hỏi liệu có lo lắng nếu khán giả chưa từng xem phần 1 của “Hot boy nổi loạn” họ sẽ do dự không chọn xem phần tiếp theo hay không? Nam diễn viên tự tin cho biết, những ai đã xem phần 1 thì phần 2 sẽ là sự tiếp nối. Còn những ai chưa xem phần 1 thì phần 2 vẫn có thể coi như một câu chuyện độc lập.

Đồng tính không còn là đề tài xa lạ với điện ảnh thế giới. Thế nhưng tại Việt Nam, ngay khi công chiếu phần 1 “hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng cười, cô gái điếm và con vịt”, Vũ Ngọc Đãng và ekip cũng đã nhận được không ít những dư luận trái chiều, mặc dù bộ phim lúc bấy giờ được sự đánh giá cao của giới chuyên môn. Đem vấn đề này ra mổ xẻ, Lương Mạnh Hải vẫn giữ được sự lạc quan với đề tài phim đồng tính, bởi trên quan điểm của mình, anh không nghĩ đồng tính còn là một điều gì đó khác biệt và nổi trội ở thời điểm này, cách anh và đạo diễn Vũ Ngọc Đãng chọn nhân vật đồng tính cho câu chuyện của mình cũng giống như người khác chọn nhân vật dị tính cho câu chuyện của họ, “Chỉ đơn giản vậy thôi, chứ chẳng phải vì chúng tôi cao cả hay nhân văn hơn” – nam diễn viên nhấn mạnh.

 

vungocdang1 sjix

 

Chỉ hợp với phong cách lịch lãm

 

Lương Mạnh Hải cho biết, anh vẫn luôn trung thành với phong cách đơn giản, lịch lãm nhưng rất thời trang. Anh cho biết mình không phù hợp lắm với các trang phục bụi bặm, hầm hố. Lương Mạnh Hải nói anh thỉnh thoảng lại nhận lời làm người mẫu chụp ảnh và tự tin vóc dáng hơi gầy, gương mặt thư sinh, điển trai cùng khả năng diễn giúp mình dễ dàng lột tả được cái hồn của trang phục và yêu cầu từ nhiếp ảnh gia cho bộ hình thời trang.

 

L1001961a

 

Tự tin với vai diễn đồng tính

 

Với niềm đam mê và sự lao động nghiêm túc, Lương Mạnh Hải hoàn toàn không ngại nếu như anh vô tình bị “chết tên” với dạng vai đồng tính. Với anh, làm nghề mà tính toán nhiều quá sẽ không hay, vì nếu sợ thì không biết bao giờ mình mới có được một vai hay như Lam trong phần 2 của “Hot boy nổi loạn”. “Thích là chơi tới luôn. Vì điều quan trọng nhất khi đọc kịch bản là xem mình có kết nối được với nhân vật hay không, có cảm xúc với câu chuyện hay không” – anh bộc bạch. Mặc dù chưa công chiếu, nhưng Lương Mạnh Hải khẳng định chắc nịch với Vũ Ngọc Đãng rằng, chắc phải lâu lắm anh mới có vai diễn vượt qua được vai Lam trong phần 2 này. “Tôi mong khán giả sẽ xem bộ phim bằng chính cảm xúc của mình chứ không phải bằng những định kiến. Bộ phim lần này đánh dấu sự thay đổi lớn của tôi và đạo diễn Vũ Ngọc Đãng về nhiều mặt. Nó sẽ khác hẳn hình dung của các bạn về một bộ phim đồng tính.” – Lương Mạnh Hải chia sẻ.

 

anhhai5crop

Tôi nghĩ khán giả quan tâm đến vai diễn của người diễn viên có thật sự thuyết phục hơn là bận tâm ở ngoài đời giới tính anh ta như thế nào.

 

Top
Top