• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Chân dung

Thu Phương - Khi buồn người ta hát hay hơn

18/07/2016 09:39 GMT+7

Thu Phương nói tháng 7 này mục đích chính, quan trọng nhất khi chị bay về Sài Gòn là chỉ để chờ được hát trong live show Dòng sông lơ đãng. Đây là live show đầu tiên của nhạc sĩ Việt Anh - một tri kỷ trong âm nhạc của mình - sẽ diễn ra vào 29/7 này tại nhà hát Hòa Bình, TP.HCM.

Bài: Minh Giang - Ảnh: Sơn Trà, CTV

 

IMG 0147

 

Thu Phương nói rằng mình chờ live show của nhạc sĩ Việt Anh từ lâu lắm rồi. Nhiều lần chị và bạn bè cứ thúc giục mà nhạc sĩ vẫn chưa tiến hành. Nay thì chị thỏa ý vì từ lâu, chị rất muốn được hát những ca khúc hit của mình, trong không gian âm nhạc của chính chủ nhân ca khúc đó. Thu Phương tin là như thế, cảm xúc sẽ rất khác so với bao lâu nay chị đã trình diễn những "Đêm nằm mơ phố", "Đánh rơi bên hồ", "Chưa bao giờ", "Chiều biển vắng thênh thang", "Những mùa hoa bỏ lại"… ở khắp nơi trong nước và hải ngoại. Chị trò chuyện cùng Thời Trang Trẻ, trong buổi tập đầu tiên với ban nhạc của live show Dòng sông lơ đãng.

 

Chị sẽ hát gì trong live show của nhạc sĩ Việt Anh thế?

 

PHN 6170 copy

 

Phương sẽ hát theo sự phân công của Việt Anh, và hẳn nhiên không thể giành hát hết  tất cả các bài hit của anh ấy mà mình đã từng trình bày. Phương sẽ hát bài chủ đề live show, là bài đầu tiên Phương thu âm với dòng nhạc Việt Anh: "Dòng sông lơ đãng". Đây cũng là bài hát giúp tên tuổi Thu Phương tỏa sáng ở chương trình "Top Ten Làn Sóng Xanh" thời ấy, được khán giả cực kỳ yêu mến dẫn đến cái duyên cho một loạt hit khác cùng với Việt Anh.

Một bài hit gần đây chất chứa rất nhiều kỷ niệm của một giai đoạn đáng nhớ của cuộc đời tôi: "Chưa bao giờ". Và tôi sẽ song ca với hai giọng nam mà tôi quý mến lâu nay nữa: Quang Dũng với "Đêm nằm mơ phố". Đàm Vĩnh Hưng trong "Không còn mùa thu". Sự lãng mạn trong nhạc Việt Anh thì khỏi phải bàn cãi.

 

Còn người thể hiện bài hát như chị có phải là người lãng mạn không? 

Phương là một người rất lãng mạn, đằng sau những cái mạnh mẽ mà người ta thường thấy, những phần yếu đuối cũng không đo đếm được đâu đấy. Phương rất lãng mạn, có thể vì vậy Phương mới đặt cuộc đời mình vào nhiều cái thăng trầm như vậy chăng?

 

Thu Phương kể mình từng có rất nhiều ước mơ. Trong những ước mơ ấy, đã có ước mơ nào thành và ước mơ nào vẫn còn là mơ không?

 

PHN 6337A

 

Tuổi 20 của Phương, Phương đã làm rất nhiều điều. Phương đã đến được nhiều nước trên thế giới và lúc đó mình hát, mình sống yêu đời lắm. Và mình làm được nhiều hơn là mình nghĩ. Mình cứ tiếc là tại sao đến bây giờ các em không vướng bận gì cả, và có quá nhiều cái gương đã trải qua để các em phấn đấu. Thực ra Phương không có điều gì hối tiếc cho tuổi trẻ, tuổi đôi mươi của mình cả. Những gì Phương đã có được ngày hôm nay, có thể là do ở tuổi 20 Phương đã sống và cống hiến hết mình, đầy nhiệt huyết, đầy đam mê cho nên ngày hôm nay mới có một Thu Phương như thế. Thực ra, ngày xưa Phương không nghĩ là mình sẽ có ngày hôm nay. Phương có một tuổi thơ vất vả và đầy thiếu thốn nhưng chỉ có một niềm đam mê là âm nhạc thôi.

 

Chị hát nhiều những ca khúc về biển, có thấy những bài hát về biển thường là ca khúc hay?

Hay vì mình không thể đo hết chiều sâu đó đượcvà hát về biển cũng rất khó, khi hát về biển Phương có lợi thế về chất giọng của mình và  những cơn sóng gió, nỗi đau mình đã đi qua để thấu hiểu chiều sâu trong tác phẩm hay là trong mỗi con người. Nên khi hát về biển, Phương hát đơn giản tự nhiên, dù nhiều người nói là họ khônglàm được vì khó quá! Biển quá sâu và quá mênh mông để cất tiếng hát lên, để có thể ôm trải hết được những tinh thần của biển. Phương tự thấy mình có điều đấy trong giọng hát, trong thân phận và trong những gì mình đã đi qua. Có cả nước mắt để thấy độ đậm của biển là như thế nào! 

 

Và những bài về biển Thu Phương hát thường rất buồn…

Phương cũng thấy vậy. Thường những khi con người ta đầy tâm trạng, những lúc buồn người ta thường tìm ra những nơi mà mình thấy nhỏ bé và đến một chỗ nào đó mà mình cảm thấy cái chiều sâu, sự mênh mông không đong đo đếm được, ở biển mình sẽ thấy mình được che chở, và lúc đó là lúc người ta có thể tâm sự với bản thân nhiều nhất.

 

Có khi nào Thu Phương hát trong những lúc buồn nhất không?

 

viet anh thu phuong dem dan

 

Những lúc buồn nhất là những lúc khóc cạn hết nước mắt rồi, và những lúc ấy thì Phương hay hát bài mà nhạc sĩ Huy Tuấn ngày xưa đã viết cho Phương, nằm trong album cuối cùng khi Phương rời Việt Nam. Đó là bài Đừng hát khi buồn. Những lúc buồn, Phương nghĩ đến bài hát ấy nhiều hơn. Thật sự nhiều khi các ca khúc là chỗ bấu víu cho mình nhiều lắm. Những trăn trở của mình trong lúc thể hiện tác phẩm giúp mình giải tỏa, quên đi phần nào nỗi buồn vắng trống trải, nên có thời điểm, Phương hát nhiều nhạc Trịnh Công Sơn và những bài hát mang tính tâm sự, tự sự nhiều hơn.

 

Vậy rồi ai đã kéo chị ra khỏi cảm giác đó, hay là tự bản thân mình?

Tự bản thân mình! Lúc đó Phương đã nghĩ đến niềm tin và những điều mình cần phải làm, đó chính là bổn phận, trách nhiệm của mình với cuộc đời với gia đình với con cái với cha mẹ. Và mình không có cái quyền đấy. Tất nhiên bản thân mình lúc đó cũng phải đủ mạnh mẽ để tự nói với bản thân là mình phải làm sao và mình đang có những cái gì cần phải làm để buộc lòng mình phải đứng lên.


Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện

 

Niềm tin tâm linh
Phương là người sống rất tâm linh, vì thế Phương tin những chuyện gì xảy ra trên cuộc đời này đều có lý do hết. Phương tin rằng có lý do người ta mới gặp nhau và Phương tin rằng co rất nhiều người Phương đã từng gặp cũng ngồi đây phỏng vấn cũng nói chuyện nhưng mà không phải ai cũng viết ra những bài viết hay, Phương tin hoàn toàn điều đấy thế cho nên hôm nay chúng ta cũng vậy, không phải tự nhiên chúng ta gặp nhau, có thể bài báo sắp tới sẽ làm thay đổi của rất nhiều người về Phương, cũng có thể là từ bài báo đấy Phương làm được nhiều điều và có thêm nhiều thứ Phương là người sống rất là duy tâm.

 

 



Top
Top