• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Chân dung

Nhiếp ảnh gia kiếm tiền để chụp ảnh

12/08/2016 05:33 GMT+7

Nguyễn Minh Đức là một du học sinh người Việt tại Nga rất đam mê nhiếp ảnh. Tuổi đời còn trẻ nhưng chàng trai 9X này đã có sáu năm kinh nghiệm hoạt động nhiếp ảnh, 18 năm học tập và làm việc tại Nga. Mùa hè năm nay, Nguyễn Minh Đức trở về Việt Nam thăm gia đình, chụp ảnh, tổ chức các workshop và cộng tác với Tạp chí Thời Trang Trẻ.

Bài: Thùy Dung - Ảnh: NVCC

Nhân dịp tác phẩm của Nguyễn Minh Đức được Thời Trang Trẻ chọn làm ảnh bìa của tạp chí số này, mời bạn cùng nghe nhiếp ảnh Nguyễn Minh Đức trò chuyện.

 

Chào Minh Đức, anh có thể chia sẻ đôi chút về cuộc sống của anh tại Nga -  một du học sinh ngành Luật nhưng lại được biết đến nhiều hơn với vai trò là một nhiếp ảnh gia?

 

nhung 1

 

Tôi và gia đình tôi có rất nhiều tình cảm và kỷ niệm với nước Nga. Sau khi tốt nghiệp cấp III tại Việt Nam, tôi đã đồng ý trở lại Nga du học từ sự định hướng của ba mẹ. Trước đó, tôi sinh ra và học Tiểu học tại Nga. Ba mẹ vì sợ tôi “mất gốc” nên quyết định trở về nước. Đến bây giờ, tôi vẫn thầm cảm ơn ba mẹ mình vì đã cho tôi sự định hướng đúng đắn.

Tôi vốn đam mê nghệ thuật từ nhỏ. Tôi thích vẽ, sáng tạo và tự tìm tòi những cái mới. Đến khi sang Liên bang Nga, tôi một mặt theo học chuyên ngành Luật tại trường Đại học Tổng hợp quốc gia Tula, một mặt tự nguyện theo phụ việc cho các anh chị lớn đang hoạt động nhiếp ảnh. Dần dần, tôi khám phá ra thế mạnh cũng như con đường nhiếp ảnh phù hợp với riêng mình nên tìm thầy giỏi để học nghề. Phong cách ảnh cổ tích mà tôi theo đuổi lúc trước vốn rất được ưa chuộng ở Nga. Sau này, tôi có mở rộng chuyên môn ra đôi chút, vẫn giữ phong cách cổ tích nhưng hướng sang việc chụp ảnh thời trang cho các báo và tạp chí tại Nga.

 

Anh sắp xếp thời gian như thế nào để vừa học tập, vừa chụp ảnh và đâu là bí quyết tạo nên thương hiệu cho anh?

 

IMGP0963 copy

Một số tác phẩm của nhiếp ảnh Nguyễn Minh Đức chụp trong dịp Hè 2016 này với người mẫu Kim Nhung trong bộ ảnh “We belong to sea”

 

Năm ngoái, tôi đã hoàn thành luận văn tốt nghiệp với đề tài “Bảo vệ quyền tác giả đối với ảnh đã qua chỉnh sửa” và bây giờ tiếp tục theo học Thạc sĩ chuyên ngành Luật. Việc học hiện nay không bắt tôi phải lên lớp quá nhiều thời gian mà phần lớn là tự nghiên cứu. Nếu không có lịch khác, tôi sẽ làm việc tại studio của mình từ 9h - 20h mỗi ngày. Lịch chụp ảnh của tôi rất dày đặc và đó là lý do tôi áp dụng kỹ thuật chụp Live view – chụp ít shoot nhưng chụp shoot nào “ăn” shoot đó. Để làm được điều này, tôi và ê kíp của mình đã phải rất chu đáo trong khâu chuẩn bị, bàn bạc về ý tưởng, chọn phục trang, setup ánh sáng...

Đôi khi, chúng tôi đặt chỗ tại một khách sạn rất đắt tiền làm địa điểm chụp, thời gian chụp và thay mỗi bộ trang phục của người mẫu được tính bằng phút. Tôi không được lãng phí bất cứ phút nào và kỹ thuật Live view giúp tôi nhanh chóng “bắt” được khoảnh khắc tạo dáng biểu cảm đẹp nhất của người mẫu nhờ vào khung hình rộng đã được chuẩn bị chu đáo. Nhờ đó, khâu xử lý hậu kỳ không lấy mất nhiều thời gian của tôi. Hiện nay, tôi đang chụp ảnh cho hai tạp chí Modnii Gorod và Zolotoi Kvadrat tại thành phố Tula và cộng tác với một số báo địa phương cũng như những tờ báo lớn khác khi có lời mời.

 

Có kinh nghiệm làm việc với các tạp chí, anh quan sát thấy sự cạnh tranh của các tạp chí tại Nga như thế nào?

 

DSC01988

Người mẫu Trang Khiếu qua góc nhìn của Nguyễn Minh Đức

 

Có rất nhiều tờ báo và tạp chí trong một thành phố cũng như trên toàn Nga nên sự cạnh tranh rất khủng khiếp. Hai tờ báo mà tôi làm việc chính thức không cho phép bất cứ sự giao nhận hình ảnh nào qua đường internet. Khi đến studio để chụp ảnh, tôi phải sử dụng thẻ nhớ của họ. Ảnh chụp xong được lưu vào một đĩa. Tôi thực hiện các khâu hậu kỳ xong sẽ in ảnh ra giấy A3 để duyệt ảnh và khi ảnh được duyệt, ảnh sẽ lại được lưu trên đĩa và bỏ vào phong bì niêm kín. Tạp chí sẽ cử người đến lấy đĩa mang về tòa soạn. Các tạp chí đề cao sự bảo mật về thông tin và hình ảnh. Thêm vào đó, các tạp chí sẽ liên lạc đến từng cửa hàng, từng stylist, từng người mẫu, nghệ sĩ hay người nổi tiếng... để hỏi xem họ có muốn tham khảo những gói dịch vụ của mình hay không... Đó là một số điều tôi biết về sự cạnh tranh của tạp chí tại Nga. (cười)

 

Anh nâng cao kỹ năng nhiếp ảnh của mình bằng các kênh nào?

Tôi có quan điểm là “kiếm tiền để chụp ảnh” nên khi có tiền là tôi lại đi học và đầu tư cho nhiếp ảnh. Tôi thích thực hành, tự học hỏi và chỉ đi học những kỹ thuật nào tôi cảm thấy không thể tự nâng cao được. Nếu không có lịch chụp cho khách hàng, tôi vẫn miệt mài chụp thực hành trong studio với người mẫu riêng. Tôi chụp cho chính mình.

 

Anh có thể chia sẻ cùng các bạn trẻ đam mê nhiếp ảnh kinh nghiệm tìm kiếm và tạo dựng phong cách nhiếp ảnh riêng?

Với một người trẻ, để biết được mình muốn gì là điều rất khó nên tìm ra, chọn và kiên trì đi theo một phong cách riêng không phải là một việc dễ dàng. Cách của tôi là chọn ra 5 nhiếp ảnh gia giỏi mà tôi yêu thích sau đó tìm hiểu về lịch sử học vấn, con đường để người ấy đến với nhiếp ảnh và cách tạo dựng phong cách của họ. Sau đó, tôi sẽ “nhặt” ra những điểm mạnh yêu thích từ 5 người này để chọn ra cho mình những định hướng cơ bản và thêm vào đó dấu ấn cá nhân của mình. Từ từ, dần dần kiên trì đi theo những định hướng ấy, tôi tìm ra phong cách của chính mình.

 

Natasha - "Nàng thơ" của Đức

DSC02191

 

Natasha là một cô gái Nga đậm chất Á đông. Natasha là bạn gái của nhiếp ảnh Nguyễn Minh Đức và cũng là một người mẫu. Cô cũng là người đảm nhận một vị trí trong team chụp ảnh của Đức tại Nga. Hiện tại, Natasha đang theo học ngành Mỹ thuật và Đồ họa và là một người bạn hợp ý Đức cả về tình cảm lẫn sở thích và đam mê. Natasha không thích tuyết và không khí lạnh, rất mê món ăn Việt. Đức đã dạy cho bạn gái nấu khá nhiều món ăn Việt và đôi lúc, anh còn ngạc nhiên về “khẩu vị Việt” của Natasha. Cô gái Nga nấu món Việt khéo và dùng cả những nguyên liệu như nước mắm hay mắm tôm... trong khi Đức thì rất “ngại” những mùi vị mạnh. Dự định mùa hè năm 2017, Minh Đức sẽ dẫn bạn gái du lịch Việt Nam.

Top
Top