Mèo không biết bắt chuột, nhưng người nuôi xem chúng như... "hoàng thượng" của mình

Tấn Đạt
Tấn Đạt
20/01/2023 16:20 GMT+7

Hầu như những người nuôi mèo đều gọi chúng là “hoàng thượng”, còn bản thân tự nhận mình là “con sen”, tại sao vậy?

Một số người trẻ dành tình cảm lớn cho mèo khi nuôi chúng dù có cực khổ. Họ luôn gọi thú cưng này là "hoàng thượng", tự nhận bản thân là "con sen".

Khổ vì nuôi mèo, phải xem chúng như... "hoàng thượng"

TẤN ĐẠT

Phải phục vụ "thượng hoàng" từng li từng tí

“Mệt với mấy hoàng thượng quá. Phận con sen này không biết khi nào an yên được đây”, Nguyễn Ngọc Trâm, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, đã đăng như thế trên Facebook cá nhân để nói về các chú mèo của mình.

Ngọc Trâm cho hay mình gọi mèo là “hoàng thượng”, còn bản thân là “con sen” bởi vì, từ khi nuôi mèo việc ăn uống của chúng được Ngọc Trâm lo từng chút một.

Người trẻ gọi mèo là "hoàng thượng" tự nhận mình là phận "con sen"

TẤN ĐẠT

Ngọc Trâm chia sẻ: “Mèo đi vệ sinh mình cũng dọn. Nó ăn xong rồi ngủ, còn ngủ dậy thì chơi, không biết bắt chuột. Những đồ vật trong nhà như len, dây tai nghe, tài liệu… nếu mình dọn dẹp không cẩn thận thì mèo sẽ phá, cắn nát… đôi lúc mình muốn "đập" nó nhưng nghĩ lại do mình bất cẩn. Hơn nữa, thú cưng không cố tình hay biết đó là những thứ đồ quan trọng".

Dịch vụ trông mèo xuyên tết quá tải: Ông bà chủ không dám đi chơi!

Hiện tại, Trâm nuôi 2 chú mèo. Mỗi ngày cô đều cho chúng ăn trước khi cô bước ra khỏi nhà và kết thúc buổi đi học về Trâm luôn phải vuốt ve và chơi cùng...

“Nuôi mèo, bạn phải chấp nhận làm "con sen" thực thụ, nghĩa là mình luôn quan tâm đồ ăn, thức uống và cả nơi đi vệ sinh của chúng. Chỉ cần mình lơ là, không đổ đầy thức ăn vào tô, chúng có thể tỏ ra hờn dỗi ngay”, Trâm hài hước nói.

Những chú mèo đỏng đảnh

NGỌC TRÂM

Giống như Ngọc Trâm, Lê Thị Yến Nhi (26 tuổi), làm việc tại địa chỉ 123 Võ Văn Tần, Q.3, TP.HCM cũng gọi mèo của mình là “hoàng thượng”. Theo Yến Nhi mèo của cô rất đỏng đảnh, kén ăn nên Nhi phải chăm sóc cẩn thận, chu đáo thì nó mới khỏe mạnh, vui vẻ, hoạt bát, ở bên chủ lâu hơn.

“Vì yêu và mê vẻ ngoài đáng yêu của mèo mà mình cứ "đâm đầu" nuôi thôi. Không có gì khó hiểu nếu một ngày bạn đang nằm ngủ thì bị mèo mình nuôi leo lên đầu, lên cổ. Do mình yêu nó nên phải im lặng chấp nhận, không nỡ mắng", Yến Nhi bộc bạch.

Một số người trẻ còn xem mèo như... con của mình

TẤN ĐẠT

Yến Nhi nuôi 2 chú mèo. Mỗi tháng Nhi chi hơn 1 triệu đồng để mua thức ăn cho chúng. "Hàng tháng mình còn chi tiền ra mua các dụng cụ đồ chơi để cho nó... cào nát. Ngoài việc đi làm, mỗi khi về nhà là mình phải phục vụ "hoàng thượng" từng li từng tí thì mới mong nhận được sự yêu thương và quấn quýt từ chúng. "Hoàng thượng" thích ăn gì là phải mua, thích đồ chơi nào phải kiếm, thích được ôm, vuốt ve là phải chiều mới vui vẻ", Yến Nhi hài hước nói.

"Hoàng thượng" sẽ giận nếu không được chủ cưng nựng, vuốt ve

YẾN NHI

Hỗ trợ thêm các thực phẩm chức năng, vitamin cho "hoàng thượng"

Việc chăm sóc "hoàng thượng" không hề dễ, nhưng với niềm yêu thương động vật, thì các "con sen" luôn sẵn lòng. Với một số người trẻ, mèo không chỉ là thú cưng mà còn là một người bạn.

Nguyễn Ngọc Hoa Trân (28 tuổi), ngụ tại 29A Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM, hiện đang nuôi 5 chú mèo mà trước đây Trân nhặt được chúng từ ngoài đường. Và cô nàng 28 tuổi cũng hay gọi thú cưng của mình là "bé", "hoàng thượng" hoặc "con".

Hoa Trân bên "con" của mình

NVCC

"Một bé là do người gần nhà nhẫn tâm chặt đứt đuôi rồi bỏ mặc cả đêm, một bé là mèo hoang không biết sao bám lên pô xe máy mình, một bé nữa là mình nhặt được lúc đang đi mua trà sữa, còn một "hoàng thượng" thì mình nhận nuôi", Trân kể về xuất xứ của những chú mèo mà bản thân đang nuôi.

Trân có tình yêu rất lớn với mèo

HOA TRÂN

Đa số các "hoàng thượng" nhà Trân đều là các trường hợp được cứu về nên sức đề kháng không được tốt, thường hay bị bệnh vặt, có con thì bị xoang mãn tính nên Trân chăm sóc rất cực khổ. Trân phải chia nhỏ bữa ăn thành nhiều cữ, hỗ trợ thêm các thực phẩm chức năng, vitamin để kích thích ăn tốt và một số men vi sinh để mèo không bị tiêu chảy hay táo bón.

"Mèo cũng là loài dễ stress hơn chó nên dù mình bận cỡ nào thì mỗi ngày mình cũng dành ít nhất 30 phút để chơi cần câu cùng mèo cho chúng đỡ buồn. Mình còn sắm cho "các con" nhiều đồ chơi như bàn cào móng, cỏ mèo... ", Trân nói.

Mèo được chăm sóc như "hoàng thượng"

HOA TRÂN

Hoa Trân chăm sóc mèo từ ngày chúng còn bé tí và cũng trải qua nhiều lần giành các bé về từ cửa tử ở thú y nên đối với cô nàng tụi nó như... con ruột.

Hoa Trân tâm sự: "Mèo nhà mình không biết bắt chuột. Mình nuôi nó để làm thú cưng hơn để thực hiện "nhiệm vụ". Dù các "hoàng thượng" rất đỏng đảnh, khó chiều chuộng, nhưng chúng là những thành viên không thể thiếu trong gia đình mình. Từ lúc nuôi tụi nó mình cũng từ bỏ thú vui đi du lịch xa vì không an tâm để tụi nó ở nhà một mình. Mặc dù nhà mình có camera để coi chừng tụi nó nhưng khi bản thân đi cà phê hay đi đâu cũng phải lo chạy về nhanh nhanh để cho các "hoàng thượng" ăn hay chơi cùng vì mình sợ nó buồn. Mỗi lần mèo bệnh hay bỏ ăn thì tâm trạng mình cũng sẽ bị chùn xuống theo luôn".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.