• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Chân dung

Khi nghệ sĩ lo chuyện về già

27/01/2016 03:06 GMT+7

Những người đã già như NSƯT Bảo Quốc, ca sĩ hải ngoại Phương Hồng Ngọc và ca sĩ không còn trẻ lắm Xuân Phú đã chia sẻ rất thật lòng những suy nghĩ của họ về chuyện giữ của ở người già.

Bài: Đà Thư

 

Đây cũng là chủ đề mà họ trò chuyện trong chương trình chương trình Chuyện gia đình Vàng (phát sóng lúc 12 giờ 50 phút ngày thứ tư 27/1/2016)  nói đến “Tâm lý giữ của ở người già”.

NSƯT Bảo Quốc cho biết: "Tôi có bốn người con, cả trai lẫn gái. Hiện vợ chồng tôi đang định cư tại Mỹ với cô con gái là diễn viên kịch Hồng Loan. Thỉnh thoảng tôi cũng bay về Việt Nam để ở cùng con cháu bên này ít thời gian. Tôi nghĩ tâm lý giữ của không riêng gì người nào mà đa phần những người trung niên, cao tuổi Á Đông đều có suy nghĩ này. Khi còn trẻ thì cày cuốc, dành dụm tiền đảm bảo cuộc sống hay lo cho tương lai con cái, đến khi già thì lại cắt củm để dành cho cháu. Đó cũng là tình thương của cha mẹ thôi. Có thể ở tuổi già người ta không chỉ dành dụm cho con cháu nữa mà cả dành dụm cho bản thân để lo hậu sự nữa. Dẫu biết rằng còn con còn cháu nhưng tôi nghĩ bản thân ai cũng nên tự lo cho mình."

 

Bao Quoc 3

 

Ca sĩ hải ngoại Phương Hồng Ngọc tâm sự: "Tôi qua Mỹ hơn 20 năm, cũng ít đi hát mà bận ở nhà chăm sóc, lo ăn lo học cho 3 đứa con xong rồi đến 3 đứa cháu hết ngày hết giờ, quên mất bản thân. Hôm nay, khi chúng đã lớn, mình thoát khỏi cảnh cô nuôi dạy trẻ mà trở về Việt Nam đứng trên sân khấu, gặp gỡ bạn bè. Tôi nghĩ tâm lý giữ của là nét truyền thống của người Việt thôi, cũng không có gì đáng lên án cả. Vì chúng ta ai cũng muốn thủ cho mình của cải, vật chất để lỡ có chuyện gì như bệnh hoạn, tai nạn thì còn lo cho bản thân mà khỏi phiền đến con cháu, bạn bè. Đó là tính độc lập cần thiết của mỗi người, nhất là người già."

 

Phuong Hong Ngoc 8

 

Ca sĩ Xuân Phú thì cho hay: "Tôi nghĩ những người trẻ cần có cái nhìn cảm thông với người già về vấn đề này bởi khi trưởng thành, lập gia đình, sinh con rồi thì người ta mới hiểu được tâm lý “giữ của” này là như thế nào. Người già chỉ giữ của khi họ biết nghĩ đến người khác, lo lắng cho con cháu sau này sống ra sau, có đủ tiền mà sống hay không, sung sướng hay vất vả thì họ mới tiết kiệm, giữ của cho con cháu. Người Việt Nam nói chung có tâm lý lo lắng cho con cái. Cha mẹ có già cỡ nào thì vẫn còn lo cho con bởi trong mắt họ con cái bao giờ cũng bé bỏng, còn nhỏ lắm. Vậy nên họ lo lắng khi mình mất đi rồi con sẽ sống ra sao, mình đi rồi thì ai lo cho con… Vậy nên sống đến ngày nào thì tích cóp, để dành cho lớp sau dù ít dù nhiều. Theo tôi đó là một tính tốt của người Việt."

 

Xuan Phu 4

Top
Top