Thời tiết TP.HCM đang nắng lại mưa, thay đổi liên tục trong ngày: Phận người giữa nắng mưa

19/05/2022 12:23 GMT+7

Người dân TP.HCM những ngày này phải chịu sự thay đổi về thời tiết liên tục trong ngày. Trời nắng, mưa liên tục trong ngày khiến việc mưu sinh của nhiều người càng trở nên vất vả, cực nhọc.

TP.HCM vào mùa mưa nên thời tiết trong ngày thay đổi liên tục từ nắng sang mưa và ngược lại. Nhiều người dân lao động chấp nhận thời tiết thay đổi, vẫn ra ngoài mưu sinh để có thu nhập trang trải cuộc sống. Họ luôn mong thời tiết dịu mát để công việc của họ đỡ vất vả.

Cơn mưa dù không lớn nhưng cũng gây ngập một đoạn đường Phan Văn Hớn (Q.12) vào ngày 18.5

nhật thịnh

“Nắng mưa, cực nhọc cũng ráng chịu”

Ông Trương Minh Huệ (68 tuổi, làm bảo vệ cho một cửa hàng bánh pizza ở đường Nguyễn Thái Học, Q.1) cách đây khoảng 1 tháng. Trước đây, ông cũng làm bảo vệ nhưng cho một cửa hàng khác trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Q.1). Ông cho hay, mỗi ca làm của ông kéo dài 13 tiếng và ông phải đi làm từ lúc 6 giờ sáng.

Thời gian gần đây, thời tiết TP.HCM nắng mưa bất ngờ nên ông luôn đem theo áo mưa để không bị ướt. Công việc bảo vệ nên dù nắng hay mưa ông luôn có mặt để đón, giữ xe cho khách khi vào quán.

Ông Huệ làm bảo vệ tại một cửa hàng bánh pizza

dương lan

“Sáng trời đang nắng tự dưng đổ mưa cái ào. Làm việc này mưa gió gì cũng phải chịu, có khách vẫn phải dắt xe, nắng mưa thay đổi nhưng công việc tôi không thay đổi, cứ ngồi ngoài đón khách. Tôi ở ngoài thường xuyên, cực nhọc cũng ráng chịu vì đó là công việc phải làm”, ông Huệ cho biết.

Dù mỗi ca làm việc kéo dài nhiều tiếng nhưng mức lương ông nhận được không cao, chỉ khoảng hơn 6 triệu đồng/tháng. Nhà ông ở TP.Thủ Đức nên mỗi lần phải đi mất hơn 45 phút mới đến chỗ làm.

“Ngồi ngoài thường xuyên cũng khó chịu lắm, ngồi gần mặt đường nên cảm nhận rõ được sự hấp hơi khi trời vừa mưa xong. Mưa quá tôi lại chạy vào trong và mặc thêm áo mưa rồi đứng trông xe. May ông bà thương không bệnh tình, làm mấy năm không xảy ra chuyện gì. Làm bảo vệ là nghề “làm dâu trăm họ”, dễ làm mất lòng người khác, người nào có tính tự ái không bao giờ làm được. Sáng giờ trời cứ lâm râm, chắc chiều mưa nữa, lắm lúc ướt quá, lạnh không chịu nổi”, ông nói.

Công việc là đón khách và giữ xe nên ông Huệ phải thường xuyên ở ngoài dù trời mưa nắng

dương lan

Anh Nguyễn Thành Đạt (25 tuổi, ở Q.4) hiện đang là tài xế công nghệ. 12 giờ trưa, trời bắt đầu đổ mưa, anh nhận đơn hàng từ đường Nguyễn Thái Học để giao qua đường Lê Lợi (Q.1). Quãng đường hơn 1km, anh nhận được số tiền khoảng 12.000 đồng. Dù trời đổ mưa nhưng anh vẫn bật ứng dụng, mặc thêm áo mưa đi giao hàng cho khách.

Các tài xế cũng vất vả khi thời tiết thay đổi liên tục

dương lan

“Thời tiết đợt này cứ thay đổi, nắng mưa liên tục. Tôi chạy xe nhiều cũng quen nên nắng mưa gì cũng chạy, không nghỉ ngày nào. Trời mưa nắng thường xuyên nên tôi cũng cảm nhận độ hấp hơi khi đi ngoài đường. Trời mưa xong là sẽ mát nhưng tôi không muốn mưa nhiều vì trời nắng chạy suôn sẻ hơn, chưa kể khi mặc áo mưa còn bất tiện, bị cận nước toàn hất vào kính. Mỗi ngày đi làm về mệt lắm, tối tắm rửa xong là ngủ luôn, chỉ mong trời tạnh ráo để anh em tài xế đỡ vất vả”, anh Đạt nói và cho biết vì không phải thuê nhà nên mức lương tài xế cũng giúp anh có đủ chi tiêu với cuộc sống ở TP.HCM.

Buôn bán ảm đạm

Bà Nguyễn Thị Liễu (64 tuổi, chủ quán nước ở đường Nguyễn Công Trứ, Q.1) cho hay, việc thời tiết nắng mưa thay đổi trong ngày khiến việc buôn bán của bà cũng trở nên khó khăn. Khách chủ yếu là khách quen còn khách vãng lai hầu như không có. Vì bán ngoài đường nên bà thường xuyên tìm “chỗ trú” mỗi khi trời đổ cơn mưa bất chợt.

Trời đổ cơn mưa bất chợt, nhiều người dừng lại để mặc áo mưa

dương lan

“Trời nắng thì quá nắng, đâu ai chịu ra ngoài đường để mà bán nước. Mấy bữa nay trời có lúc nắng quá không chịu được phải trốn nắng, lắm lúc lại mưa ào cũng phải trốn để không bị ướt. Thời tiết vậy thì cứ phải chịu, chạy theo thôi chứ cũng không còn cách nào khác”, bà Liễu chia sẻ.

Bà Liễu sống ở TP.HCM từ lâu nên đã quen với thời tiết ở đây

dương lan

Bà Liễu bán nước đã hơn 30 năm nên đã quen với thời tiết của TP.HCM. Bà cho hay, dù mưa hay nắng hằng ngày bà vẫn đi bán nước để có thu nhập. Bà hi vọng thời tiết luôn đẹp trời để khách ra ngoài đường nhiều để bà được đông khách.

“Người trẻ trẻ không biết sao chứ tôi có tuổi rồi thời tiết thay đổi chút là mệt, đứng bán ngoài đường nhiều có lúc cũng sốc nhiệt, phải chạy vào chỗ mát. Đợt này bán chậm lắm, cứ nắng quá trời xong lại mưa ào thì lấy đâu ra khách”, bà thở dài.

Bà Liễu cho hay, bán nước ngoài đường nên thời tiết thay đổi liên tục khiến bà bị mệt

dương lan

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà (50 tuổi, chủ quán nước trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1) chia sẻ: “Buôn bán mà sáng nắng, chiều mưa thì ngán luôn. Như hôm nay buổi sáng nắng, trưa lại mưa tôi xác định hôm nay không đủ tiền trả tiền điện, tiền nước, tiền nhà. Thời tiết dạo này mưa nhiều, bán nước mà trời mưa là bó tay. Đứng ngoài đường cả ngày tối về là mệt rã rời, dân lao động nắng mưa gì cũng khổ, phải chấp nhận đi làm”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.