Xuyên đêm theo chân 'cú đấm thép' 363 Công an TP.HCM

Trác Rin
Trác Rin
12/01/2020 06:46 GMT+7

Những ngày cận tết, lực lượng 363 của Công an TP.HCM luôn trắng đêm tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Lực lượng này được biết đến là “cú đấm thép” của ngành công an TP.HCM trong việc tổng tấn công, trấn áp tội phạm trên đường phố. PV Thanh Niên theo chân lực lượng 363, trực tiếp giáp mặt với nhiều đối tượng nghi vấn cướp giật, đua xe... và thấy rõ sự manh động của các loại tội phạm đường phố này.

Lực lượng 363 mật phục trước quán, hàng loạt dân nhậu bị tước bằng lái 2 năm

Đối mặt hiểm nguy

Đêm 7 rạng sáng 8.1, PV Thanh Niên cùng tổ 363 Công an Q.5, gồm: CSGT; Cảnh sát hình sự đặc nhiệm; Cảnh sát trật tự; Cảnh sát PCCC, tiến hành tuần tra, kiểm soát trên địa bàn Q.5.

Nam thanh niên (trái) gây tai nạn giao thông bỏ chạy, bị truy bắt

Ảnh: Trác Rin

Xuất phát từ đại lộ Võ Văn Kiệt, tổ công tác di chuyển nối đuôi hướng ra đường Hồng Bàng. Sau đó, rẽ qua đường Nguyễn Tri Phương, rồi rẽ tiếp vào đường Nguyễn Chí Thanh (P.9, Q.5). Lúc này khoảng 20 giờ 30. Bất ngờ, 2 thiếu niên điều khiển xe Wave 62M1-289... gắn còi hụ đang di chuyển trên đường Nguyễn Chí Thanh. Tổ công tác lập tức tăng tốc, ép chiếc xe nghi vấn vào lề đường.
“Tụi con mới 15 tuổi. Tụi con dưới Long An ghé lên Sài Gòn chơi, biết đường này gái “đứng đường” (ý nói gái mại dâm - PV) nhiều, nên bật còi hụ dọa chơi”, một thiếu niên nói. Sau đó, tổ công tác đưa 2 thiếu niên cùng xe máy về trụ sở Công an P.9 để bàn giao, xử lý và tiếp tục hành trình tuần tra, ngăn ngừa, truy bắt tội phạm.
Theo chân “cú đấm thép” xuyên đêm

Nam thanh niên điều khiển xe “độ” bị chặn bắt sau khi truy đuổi qua nhiều tuyến đường

Ảnh: Trác rin

Ngay sau đó, tổ di chuyển ra đường Nguyễn Văn Cừ, rồi rẽ phải qua đường Trần Hưng Đạo, chạy thẳng về khu Chợ Lớn. Tới đường Châu Văn Liêm, họ rẽ phải để ra đường Hồng Bàng. Vừa di chuyển trên đường Hồng Bàng vài trăm mét, hình sự đặc nhiệm tên D. (xin giấu tên) nhận thấy 2 đối tượng đi xe máy hiệu Exciter có dấu hiệu nghi vấn bên làn đường đối diện, nên lập tức tăng tốc.
Thấy bóng dáng cảnh sát, đối tượng nghi vấn liền rồ ga bỏ chạy. Lúc này, PV Thanh Niên đang ngồi sau xe của anh D. “Ngồi nép vào nhé. Chắc tụi nó mới “ăn hàng” xong”, anh D. nói vội. Ngay sau đó, chiếc xe máy nghi vấn lao vút, tới đường Thuận Kiều thì rẽ phải.
Sau khoảng 15 phút truy đuổi qua địa bàn Q.10, Q.6, đối tượng nghi vấn mất dấu. Vừa giảm tốc độ, anh D. trải lòng: “Nghề này nói thiệt sự sống cái chết chỉ quyết định trong nháy mắt. Tụi tội phạm chạy xe liều lĩnh, đôi khi việc truy đuổi phải được cân đo đong đếm. Nếu đường đông đúc, phải từ bỏ mục tiêu, đảm bảo an toàn cho người dân, đặc biệt là chị em phụ nữ, trẻ con là trên hết!”.
Theo chân “cú đấm thép” xuyên đêm

Tổ công tác 363 Công an Q.5 (TP.HCM) đang kiểm tra hành chính 2 thiếu niên nghi vấn cướp giật

Ảnh: Trác Rin

Anh D. còn cho biết rạng sáng 2.1, tổ công tác tuần tra trên đường Hồng Bàng (P.15, Q.5), phát hiện 2 đối tượng nghi vấn cướp giật, nên yêu cầu dừng xe, kiểm tra hành chính. Đối tượng cầm lái khai tên Trần Đông Hồ, đối tượng ngồi sau tên Đặng Hồng Phúc (cùng 21 tuổi, quê Long An). Cả hai nói vừa xuống TP.Vũng Tàu chơi và không xuất trình được CMND, giấy phép lái xe. Phúc còn tàng trữ một khẩu súng bắn đạn cao su, bên trong có 8 viên đạn. Phúc khai khẩu súng được mua trên mạng với giá 18 triệu đồng và dùng để... phòng thân. Cả hai đối tượng đều dương tính với ma túy.
“Hai đối tượng bị ép vào lề bất ngờ chứ không đã rồ ga bỏ chạy rồi. Trên đường truy đuổi tội phạm, anh em bị tội phạm xịt hơi cay hoài. Hơi cay vào là mặt mày ai nấy nóng bừng bừng, mắt thì giống như bị kim đâm vậy...”, anh D. kể.

“Cảnh sát hình sự đây”

Rạng sáng 8.1, tổ công tác 363 phát hiện nam thanh niên đi xe máy nghi vấn cướp giật trên đường Nguyễn Tri Phương (P.8), nên ra hiệu lệnh dừng lại nhưng đối tượng không chấp hành, sau đó rồ ga bỏ chạy. Đến giao lộ Nguyễn Tri Phương - Nguyễn Trãi, đối tượng “phóng như bay” qua đường Nguyễn Trãi hướng về Q.1. Lúc này, một hình sự đặc nhiệm khác là anh Th. cho xe tăng tốc đuổi theo đối tượng.
Đến giao lộ Nguyễn Trãi - Huỳnh Mẫn Đạt, đối tượng bất ngờ rẽ phải. Đến địa chỉ 40 Huỳnh Mẫn Đạt, anh Th. cho xe ép sát đối tượng. Lúc này, đối tượng cúp đầu xe, định bỏ chạy nhưng không thoát. Nhắm thấy đối tượng có thể manh động chống trả, anh Th. liền rút súng, hô to: “Cảnh sát hình sự đây, chống trả tôi bắn ngay!”.
Theo chân “cú đấm thép” xuyên đêm

Đặng Hồng Phúc (21 tuổi, quê Long An), là người tàng trữ trái phép khẩu súng bắn đạn cao su

Ảnh: Trác Rin

Lát sau, các thành viên trong tổ 363 có mặt kịp thời, đối tượng bị đưa về trụ sở Công an P.2 (Q.5) để làm việc. Tại trụ sở công an, đối tượng khai tên Phạm Huỳnh Anh Nhật (21 tuổi, ngụ đường Lý Thái Tổ, P.1, Q.3). Đáng chú ý, Nhật nói mình đang công tác tại… Ban Chỉ huy quân sự Q.3. Tại thời điểm kiểm tra, Nhật không xuất trình được CMND; giấy phép lái xe; giấy đăng ký xe. Điều đáng nói, xe của Nhật bị độ chế nhiều bộ phận, thậm chí xe có số khung nhưng không có số máy. Sau đó, tổ công tác bàn giao Nhật cùng phương tiện cho Công an P.2 tiếp tục xử lý.
Khoảng 1 giờ 45 cùng ngày, tổ tuần tra đi dọc đường Nguyễn Trãi, sau đó rẽ phải qua đường Nguyễn Biểu rồi lại rẽ phải qua đường Trần Hưng Đạo. Vừa qua giao lộ Trần Hưng Đạo - Trần Bình Trọng, thì phát hiện 2 nam thanh niên nghi vấn bên làn đường đối diện, nên lập tức truy đuổi. Hai thanh niên liền rẽ vào hẻm 907 Trần Hưng Đạo, tổ công tác ập vào, yêu cầu kiểm tra hành chính.
Tổ nghi vấn 2 người này đi “săn mồi” nên đưa về trụ sở Công an P.1 tiếp tục làm rõ. Tại trụ sở công an, đối tượng cầm lái khai tên Trần Thanh Tài (25 tuổi, quê Tiền Giang, tạm trú đường Lê Đại Hành, Q.11); đối tượng ngồi sau khai tên La Chí Thành (33 tuổi, ngụ Q.11). Tài xuất trình được CMND, không xuất trình được giấy phép lái xe. Còn Thành cho biết bản thân từng có 1 tiền án tiền sự về tội cướp giật tài sản, và không xuất trình được CMND hay giấy phép lái xe. “Em từng đi tù 5 năm, mà hiện em “gác kiếm”, làm ăn lương thiện rồi. Em đi giữ xe mướn cho người ta”, Thành nói rồi giơ mớ thẻ giữ xe ra tạo niềm tin.
Sau đó, tổ công tác tiến hành bàn giao đối tượng cho Công an P.1 và yêu cầu đơn vị xác minh lý lịch, kiểm tra ma túy 2 người này.
Khoảng 1 giờ 30 ngày 31.12.2019, trung úy Nguyễn Phạm Thành Nhân (Đội CSGT - trật tự Công an H.Hóc Môn), cùng các thành viên của tổ 363 Công an H.Hóc Môn tiến hành xử lý nhiều thanh thiếu niên chạy xe máy tốc độ cao, nẹt pô gây mất an ninh trật tự trên tuyến QL22.
Lúc này, đối tượng Nguyễn Thành Long (22 tuổi, ngụ Q.12), điều khiển xe máy chở theo Huỳnh Ngọc Chung (27 tuổi) lao thẳng vào trung úy Nhân, khiến anh té ngã, bất tỉnh. Trung úy Nhân được đưa vào Bệnh viện 115 cấp cứu, nhưng đã tử vong sau đó do chấn thương sọ não.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an H.Hóc Môn đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Long, chuyển hồ sơ lên Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.