Xót lòng vợ trẻ con thơ của đại úy hy sinh khi truy bắt 25 kẻ buôn ma túy

20/07/2014 11:43 GMT+7

(TNO) Trong ngày kỷ niệm 52 năm ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát nhân dân, tại Sơn La, rất đông cán bộ chiến sĩ công an đến tiễn đưa đại úy Lương Phát Chiêm - người đã anh dũng hy sinh trong chuyên án truy bắt 25 đối tượng buôn ma túy.

>> Đấu súng bắt giữ 108 bánh heroin, 2 cảnh sát bị thương vong
>> Phá đường dây ma túy lớn từ Nghệ An vào TP.HCM
>> Truy tố đường dây buôn bán ma túy trong trại giam
>> Bắt kẻ vận chuyển 1 kg ma túy giấu trong xe máy
>> Trùm' mua bán vật liệu nổ lại dính vụ buôn ma túy

Sáng 20.7, thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La đã đến viếng đám tang của đại uý Lường Phát Chiêm (32 tuổi, quê ở huyện Thuận Châu, Sơn La), cán bộ chiến sĩ Phòng cảnh sát Bảo vệ và cơ động Công an tỉnh Sơn La, đã anh dũng hy sinh sau cuộc truy bắt 25 đối tượng buôn bán, vận chuyển ma tuý.

Xót lòng vợ trẻ con thơ của đại úy hy sinh khi truy bắt 25 kẻ buôn ma
Thượng tướng Lê Quý Vương thăm hỏi gia đình đại úy Chiêm - Ảnh: Thái Sơn

Đại uý Chiêm là con thứ 10 trong gia đình có 11 anh em, anh ra đi để lại người vợ trẻ và con trai mới 21 tháng tuổi.

Chị Lò Thị Hiếu, vợ anh Chiêm làm ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Mường La cho biết, do cơ quan của 2 vợ chồng xa nhau gần 50 km nên họ phải thuê nhà ở thành phố Sơn La, mỗi tuần chỉ gặp nhau một lần vào dịp cuối tuần.

Tại lễ viếng, thượng tướng Lê Quý Vương bày tỏ: “Hôm nay là kỷ niệm 52 năm, ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát nhân dân (20.7.1962 - 20.7.2014), sự hy sinh của đồng chí Chiêm trên mặt trận đấu tranh với tội phạm ma tuý là một tấm gương sáng cho lực lượng cán bộ, chiến sĩ trong cả nước”.

Sáng cùng ngày, đoàn công tác của Bộ Công an đến Bệnh viện đa khoa Sơn La động viên thăm hỏi thiếu uý Nguyễn Mạnh Hà, cán bộ Phòng cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC47, Công an tỉnh Sơn La) bị thương nặng trong khi truy bắt tội phạm.

Xót lòng vợ trẻ con thơ của đại úy hy sinh khi truy bắt 25 kẻ buôn ma
Đại úy Chiêm ra đi để lại vợ trẻ và con trai còn rất nhỏ - Ảnh: Thái Sơn

Trước đó như Thanh Niên Online đưa tin, vào khoảng 4 giờ 5 phút ngày 19.7, lực lượng của Công an Sơn La đã vây bắt 25 kẻ buôn ma túy người nước ngoài có trang bị vũ khí, vận chuyển qua địa phận bản Thung Cuông, thuộc xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Lực lượng công an đã thu giữ 108 bánh heroin tương đương 40 kg; 2 khẩu súng AK, 2 khẩu súng cacbin, 1 súng ngắn, 70 viên đạn các loại và nhiều vỏ đạn AK, cacbin, súng ngắn.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.