Xóa sổ các băng siêu trộm: Nhóm chuyên trộm nhà giàu

10/10/2015 07:33 GMT+7

Băng “siêu” trộm thích tài sản nhà giàu do Quách Văn Chiến (thường gọi là Toàn, 23 tuổi, ngụ P.3, TP.Sóc Trăng, Sóc Trăng) cầm đầu chỉ trong thời gian ngắn đã thực hiện trót lọt 119 vụ trộm tài sản , với tổng trị giá trên 10 tỉ đồng.

Băng “siêu” trộm thích tài sản nhà giàu do Quách Văn Chiến (thường gọi là Toàn, 23 tuổi, ngụ P.3, TP.Sóc Trăng, Sóc Trăng) cầm đầu chỉ trong thời gian ngắn đã thực hiện trót lọt 119 vụ trộm tài sản, với tổng trị giá trên 10 tỉ đồng.

Công an khám nghiệm hiện trường nhà ông Tú khi xảy ra mất trộm - Ảnh: Công an tỉnh Bạc Liêu cung cấpCông an khám nghiệm hiện trường nhà ông Tú khi xảy ra mất trộm - Ảnh: Công an tỉnh Bạc Liêu cung cấp
Đại tá Dương Tứ Phương, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bạc Liêu, cho biết từ giữa năm 2012 đến những tháng đầu năm 2013, tại Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long... liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp dưới hình thức “trộm đột nhập”.
Phá án từ camera
Điển hình là vụ mất trộm tại nhà ông Phạm Minh Tú (40 tuổi, Trưởng ban Quản lý dự án H.Đông Hải, TX.Giá Rai, Bạc Liêu) vào sáng 10.2.2013 (tức mùng 1 Tết Quý Tỵ). Sáng hôm đó, ông Tú khóa cửa nhà cẩn thận đi chúc tết hàng xóm nhưng khi về thì phát hiện đồ đạc trong nhà bị lục tung. Qua kiểm tra phát hiện mất tài sản gồm tiền, vàng... với tổng giá trị gần 1,5 tỉ đồng. Vụ việc được ông Tú báo Công an tỉnh Bạc Liêu. Qua kiểm tra cho thấy ngôi nhà kín cổng cao tường, có thêm hệ thống camera an ninh và báo động tự động nhưng vẫn bị trộm đột nhập dễ dàng. Qua camera ở nhà ông Tú, công an phát hiện 2 thanh niên đột nhập từ trên nóc nhà, khi vào nhà, hai người này đã đeo găng tay, khẩu trang, ngắt điện mới bắt đầu lục tung tủ, phá két sắt lấy tài sản. Do đó, việc nhận dạng, truy bắt hung thủ vô cùng khó khăn.
Ngày 6.3.2013, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu quyết định thành lập “Ban Chuyên án 313 chống trộm đột nhập”, đồng thời báo cáo vụ việc lên cấp trên để có sự chỉ đạo thống nhất, tập trung. Ngày 20.6.2013, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Tổng cục 6) Bộ Công an quyết định thành lập Ban Chỉ đạo điều tra các vụ đột nhập, trộm cắp tài sản tại các tỉnh miền Tây Nam bộ.
Ban chuyên án đã tung hàng chục trinh sát đi khắp các tỉnh trong khu vực để thu thập thông tin, tài liệu về các băng, nhóm trộm cắp tài sản, nhất là các vụ trộm đột nhập vào nhà dân giàu có. Với những thông tin, hình ảnh thu thập được, công an phát hiện Chiến có nhiều nghi vấn nên thu thập hình ảnh gửi về Viện Khoa học hình sự (C54) Bộ Công an giám định hình ảnh, đặc điểm nhận dạng của Chiến với đoạn camera thu được tại nhà ông Tú.
Ngày 2.7.2013, C54 kết luận người xuất hiện trong camera thu được tại nhà ông Tú là Chiến. Tối cùng ngày, cơ quan CSĐT quyết định bắt khẩn cấp Chiến về hành vi trộm cắp tài sản. Do có tiền án, tiền sự nên Chiến có “kinh nghiệm” đối phó với công an. Với bản chất gian xảo, lì lợm, Chiến bất hợp tác, khai báo quanh co, chối tội.
Phải qua 18 ngày đêm đấu tranh quyết liệt, Chiến mới chịu khai nhận chính y là kẻ chủ mưu, cầm đầu băng trộm đột nhập vào nhà ông Tú.
Chỉ thích... nhà giàu
Theo công an, mặc dù còn khá trẻ nhưng Chiến được xem là tên trộm tinh vi nhất miền Tây. Ngày 1.6.2007, khi mới 15 tuổi, Chiến bị Công an TP.Sóc Trăng bắt giam về hành vi trộm cắp tài sản, sau đó bị phạt 6 năm tù. Ngày 23.1.2012, vừa mãn hạn tù, Chiến lại tập hợp bạn tù để tiếp tục đi trộm tài sản. Ban đầu, Chiến cùng vợ là Huỳnh Ngọc Thúy (32 tuổi), cậu ruột là Trần Văn Giàu (38 tuổi) lập băng trộm. Sau đó, còn quy tụ nhiều tên có bề dày tiền án, tiền sự để làm tay chân đắc lực như: Lê Nhựt Cường (34 tuổi), Huỳnh Chiến Thắng (40 tuổi), Võ Minh Thành (30 tuổi), Nguyễn Văn Lâm (30 tuổi), Lê Minh Sang (23 tuổi, cùng ngụ Sóc Trăng).
Đặc biệt, Chiến còn tập hợp nhiều phụ nữ tham gia đường dây để cảnh giới và cản địa khi bị chủ nhà hoặc công an phát hiện truy bắt như: Trần Thị Tiên (30 tuổi, vợ Cường), Trương Ngọc Diễm Thúy (24 tuổi), Bùi Thị Hoài Thương (31 tuổi), Trần Thị Diệu Hiền (26 tuổi, cùng ngụ Sóc Trăng).
Chiến khai với công an, mỗi phi vụ y đều đề ra kế hoạch tỉ mỉ và đột nhập chủ yếu vào ban ngày. Chiến thường điều từ 2 - 3 xe máy phân khối lớn, được đôn dên, xoáy nòng đi từ 4 - 6 tên, chuẩn bị sẵn kìm cộng lực, tuốc nơ vít, xà beng, găng tay, khẩu trang... chạy xe dọc các tuyến QL1A, các hương lộ để quan sát, tìm chọn nhà dân, quan chức giàu có đóng cửa đi vắng để hành sự.
Sau khi xác định được mục tiêu, bọn chúng thả từ 2 - 3 tên xuống xe dùng kìm cộng lực cắt cửa sắt, cửa sổ, leo lên nóc để chui vào nhà. Khi vào nhà nếu phát hiện két sắt thì dùng xà beng cạy, nếu không mang theo xà beng thì bọn chúng điện thoại cho đồng bọn đang ở ngoài canh đường đi mua xà beng mang đến. Sau đó lục tìm tài sản nhỏ gọn, có giá trị lớn, dễ tiêu thụ như: tiền, vàng nữ trang, hột xoàn, USD, ĐTDĐ, máy vi tính xách tay... để lấy.
Theo đại tá Phương, băng trộm do Chiến cầm đầu gây án khá chuyên nghiệp, có nhiều thủ đoạn chống nhận dạng, xóa dấu vết, đặc biệt phá két sắt lấy tài sản rất nhanh, chỉ từ 10 - 15 phút.
Theo ban chuyên án, băng trộm do Chiến cầm đầu chỉ lựa chọn các nhà quan chức, hộ dân giàu có để trộm tài sản. Trong đó cũng có rất nhiều lần Chiến cùng đồng bọn bị gia chủ phát hiện nhưng đã nhanh chân tẩu thoát.
Ngày 18.9.2012, Chiến cùng đồng bọn đến nhà bà Trà Kim Trinh (ngụ P.8, TP.Bạc Liêu) thấy cửa khóa ngoài, Chiến đã trèo tường đột nhập vào nhà, cạy tủ lấy tài sản trị giá trên 150 triệu đồng. Khi Chiến cùng đồng bọn đang hành sự thì bà Trinh đột ngột về nhà.
Do được các đàn em cảnh giới, báo động nên Chiến nhanh chân bỏ trốn. Tương tự ngày 10.6.2012, Chiến cùng 3 đàn em đột nhập nhà ông Cao Hồng Hận (ngụ TP.Bạc Liêu). Khi Chiến đang cầm các chiến lợi phẩm trên tay thì bất thình lình ông Hận về nhà phát hiện tri hô nhưng Chiến cùng đồng bọn một lần nữa “cao chạy xa bay”.
Ngựa quen đường cũ, ngày 23.10.2012, Chiến cùng đàn em tiếp tục bẻ cửa sắt đột nhập vào nhà bà Lý Thị Bồng (TX.Giá Rai, Bạc Liêu) lấy trộm nhiều tài sản với tổng giá trị trên 2,1 tỉ đồng...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.