Xe đang chạy bốc cháy, hơn 10 hành khách thoát chết

18/08/2014 13:35 GMT+7

(TNO) Sáng 18.8, đang chạy trên đường, một chiếc xe khách bỗng nhiên bốc cháy dữ dội, khiến hơn 10 hành khách cùng tài xế một phen hoảng vía.

(TNO) Sáng 18.8, đang chạy trên đường, một chiếc xe khách bỗng nhiên bốc cháy dữ dội, khiến hơn 10 hành khách cùng tài xế một phen hoảng vía.


Chiếc xe khách bị cháy rụi 

Theo đó, khoảng 9 giờ ngày 18.8, anh Phạm Minh Quang (40 tuổi), quê Tây Ninh, điều khiển xe khách 16 chỗ BKS 70K-1620 chở 12 hành khách lưu thông trên đường Trường Chinh hướng trung tâm thành phố về ngã tư An Sương.

Khi gần tới ngã tư An Sương (phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM) thì cả xe nghe mùi khét và thấy lửa bốc lên từ phía đầu xe.

Ngay lập tức, tài xế Quang tấp xe vào lề đường, cùng hành khách mở cửa thoát thân.

Anh Quang dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa lan nhanh và bao trùm cả chiếc xe.

Nhận tin báo, lực lượng Phòng cháy chữa cháy quận 12 có mặt tại hiện trường và dập tắt ngọn lửa.

Tại hiện trường, chiếc xe khách bị cháy rụi chỉ còn bộ khung sắt. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Anh Quang cho biết, sáng cùng ngày, anh đón 12 người khách đi khám bệnh tại một số bệnh viện tại TP.HCM về lại Tây Ninh. Khi đến địa điểm trên thì xảy ra sự cố.

Những hành khách này sau đó đã chuyển sang xe khách khác về lại Tây Ninh.

Tin, ảnh: Công Nguyên

>> Cháy xe khách, 21 hành khách thoát nạn
>> Cháy xe bồn chở dầu, 2 người bị thương nặng
>> Cháy xe bồn chở xăng, khu dân cư náo loạn
>> Cháy xe bồn, lật xe chở gạch
>> Bỏng nặng vì cháy xe máy chở cồn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.