Xe cứu thương nổ lốp, 1 người chết, 3 người bị thương

30/03/2012 12:14 GMT+7

(TNO) Chiếc xe cứu thương chở tử thi bất ngờ nổ lốp, làm mất lái rồi đâm vào hàng rào chắn phân cách. Hậu quả, anh Cao Văn Kính bị hất văng xuống nền đường và chết tại chỗ, ba người còn lại trên xe, gồm cả tài xế, bị thương nặng.

Lúc 4 giờ 30 phút ngày 30.3, tại km 16 đại lộ Thăng Long, đoạn thuộc địa phận xã Yên Bình (H.Quốc Oai, Hà Nội), xe ô tô cứu thương của Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư mang BKS 30X - 8827 do anh Hồ Đại Dương (SN 1986, ở Thanh Trì, Hà Nội) điều khiển, bất ngờ bị nổ lốp, dẫn tới mất lái rồi đâm vào hàng rào chắn phân cách.

Trên xe lúc đó đang chở một bệnh nhân đã tử vong là ông Cao Văn Lựu (SN 1933, ở Châu Quang, Quỳnh Hợp, Nghệ An) cùng ba người thân khác là Hồ Văn Chung (SN 1967, cháu ông Lựu), Cao Văn Luận (SN 1976, con trai ông Lựu) và Cao Văn Kính (SN 1971, con trai ông Lựu) và đều ở Châu Quang, Quỳnh Hợp, Nghệ An.

 
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Hà An

Hậu quả, anh Cao Văn Kính bị hất văng xuống nền đường, chết tại chỗ. Ba người còn lại trên xe gồm cả tài xế bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quốc Oai.

Tại hiện trường, phần đầu chiếc xe cứu thương bị biến dạng hoàn toàn. Chiếc cáng thương cùng thi thể bệnh nhân Lựu bị lực va chạm hất ra xa cách đó cả chục mét.

Tin, ảnh: Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.