Xe container 'phơi bụng' khi qua khúc cua nguy hiểm

03/04/2016 14:24 GMT+7

Tại hiện trường tai nạn, xe đầu kéo nằm chắn ngang đường, còn rơ moóc chở container nằm dưới mái taluy âm, làm gãy hơn 30 m hộ lan mềm.

Tại hiện trường tai nạn, xe đầu kéo nằm chắn ngang đường, còn rơ moóc chở container nằm dưới mái taluy âm, làm gãy hơn 30 m hộ lan mềm.

Xe bị nạn nằm vắt ngang đường - Ảnh: Đức HuyXe bị nạn nằm vắt ngang đường - Ảnh: Đức Huy
Khoảng 6 giờ ngày 3.4, xe đầu kéo BS 51C-174.89 do tài xế Trần Duy Phong điều khiển, kéo theo rơ moóc BS 63R - 000.25 lưu thông trên quốc lộ 1 hướng nam - bắc, khi đến khúc cua gấp ở khu phố Trường Xuân, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An (Phú Yên) thì bất ngờ lật nghiêng.
Tại hiện trường tai nạn, xe đầu kéo nằm chắn ngang đường, còn rơ moóc chở container nằm dưới mái taluy âm, làm gãy hơn 30 m hộ lan mềm.
Tài xế Phong cho biết: “Tôi chạy hơi nhanh nên khi qua cua đá thắng (đạp, nhấp nhẹ thắng - PV) thì xe lật nghiêng luôn. Trên đoạn đường này có khúc cua đó nguy hiểm quá nhưng chưa thấy lắp đặt biển báo giới hạn tốc độ và cảnh báo tài xế”. Rất may, vụ tai nạn này những người trên xe không có ai bị thương.
Chị Nguyễn Thị Thu Linh (ở khu phố Trường Xuân), nhà ngay trên đoạn đường có khúc cua nguy hiểm, cho biết: "Trước tết, xe chở một đội tuyển bóng đá của tỉnh Bình Định vào cua mà tông vô chái nhà tôi luôn, may mà không sao, giờ còn ám ảnh. Tôi nghe tiếng xe chay ngang qua mà thấy sợ, không ngủ được".
Ông Hoàng Văn Quy, một tài xế xe cẩu cứu hộ, cho biết từ Tết nguyên đán đến nay xe ông Quy đã cứu hộ 10 xe bị tai nạn tại khúc cua khu phố Trường Xuân. “Trời mưa mà tài xế chạy tốc độ 40 km/giờ qua đoạn đường này, đá thắng thì lật ngay”, ông Quy nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.