Xác xơ nơi tâm bão đi qua

Tại Khánh Hòa, sau khi bão số 12 quét qua nhiều nơi xơ xác, tiêu điều. Dọc khắp các tuyến đường, đâu đâu cũng thấy cây cối đổ ngã la liệt; mái tôn, bảng hiệu bay khắp nơi; các trụ điện gãy đôi…

Lãnh đạo UBND TP.Nha Trang cho biết, thống kê ban đầu, TP.Nha Trang có 2 người chết, 46nhà sập, hơn 5.200 nhà bị tốc mái.

Những căn nhà đổ sập, mái tồn rơi tứ tung tại TX.Ninh Hòa Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Theo thông tin sơ bộ từ lãnh đạo các địa phương thì TX.Ninh Hòa thiệt hại lớn nhất với 5 người chết đều do sập nhà, 1 người mất tích; có khoảng 70% số căn nhà trên bị tốc mái, hư hỏng. H.Vạn Ninh có 3 người chết, 5 người bị thương; hơn 12.400 lồng bè nuôi trồng thủy hải sản bị sóng đánh vỡ; hơn 25.000 căn nhà bị tốc mái; hơn 20 căn nhà bị sập hoàn toàn. Tại TP.Cam Ranh và H.Diên Khánh mỗi nơi cũng có 1 người chết do bão.

Hình ảnh thám khốc do bão số 12 - bão Damrey gây ra tại T.X.Ninh Hòa (Khánh Hoà) Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Theo thông tin sơ bộ từ lãnh đạo các địa phương thì TX.Ninh Hòa thiệt hại lớn nhất với 5 người chết đều do sập nhà, 1 người mất tích Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Chị Trần Thị Bích Nga khóc nghẹn trước căn nhà đổ nát do bão để lại Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Bà Trần Thị Bích Nga 56 tuổi, (thôn Tân Đảo, xã Ninh Ích, TX.Ninh Hòa, Khánh Hoà) dọn dẹp lại căn nhà đổ nát do bảo gây ra Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Đứng trước căn nhà đổ sập tan hoang do bão quét qua, bà Trần Thị Bích Nga 56 tuổi, (thôn Tân Đảo, xã Ninh Ích, TX.Ninh Hòa) bàng hoàng kể lại giây phút bão ập tới: “Cả nhà tôi đang trốn trong nhà cứ nghĩ sẽ an toàn nhưng gió càng lúc càng mạnh, mái nhà bắt đầu bay tứ tung, rồi vách tường toác từng mảng đổ sập xuống. Hai vợ chồng chỉ kịp thoát thân chứ nhà cửa chẳng còn gì nữa rồi, căn nhà 2 vợ chồng làm lụng suốt mấy năm trời vừa xây xong giờ chẳng còn gì nữa rồi.

Chị Nga lượm lặt lại đồ đạc trong căn nhà sập nát. “Hai vợ chồng chỉ kịp thoát thân chứ nhà cửa chẳng còn gì nữa rồi, căn nhà 2 vợ chồng làm lụng suốt mấy năm trời vừa xây xong giờ chẳng còn gì nữa rồi”- Chị Nga nói trong nước mắt Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Những căn nhà toang hoác do bão, nhiều người dân Khánh Hòa chưa hết bàng hoàng giây phút cơn bão quét qua
Lãnh đạo UBND TP.Nha Trang cho biết, thống kê ban đầu, TP.Nha Trang có 2 người chết, 46 nhà sập, hơn 5.200 nhà bị tốc mái
Bà Ngô Thị Kim Liên 60 tuổi, (TX.Ninh Hòa, Khánh Hòa) đứng trước căn nhà đổ sập do bão
Nhà cửa và nhiều mái nhà nuôi trồng thuỷ sản của người dân bị bão thổi bay
Những mảng tường bị bão xé toạc lơ lững chờ sập
Đường sá ngổn ngang mảnh tôn, mái nhà bị bão xé toạc
Người dân cố gắng thu dọn lại những đồ đạc còn sót lại sau cơn bão

: Bão quét khiến một chiếc xe ô tô chở hàng bị lật tại TX.Ninh Hòa (Khánh Hòa)
Bà Trương Thị Tám, 65 tuổi ở thôn Tam Ích, xã Ninh Lộc (TXNinh Hòa) khóc ngất bên thi thể người con trai và con dâu bị lũ cuốn trôi
Hình ảnh xót xa do bão Damrey để lại, thống kê ban đầu, TP.Nha Trang có 46 nhà sập hoàn toàn, hơn 5.200 nhà bị tốc mái
Nhiều người dân phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất do nhà cửa bị bão thổi bay
Trời bắt đầu tối sầm lại cũng là lúc gia đình và bà con lối xóm ở thôn Tam Ích, xã Ninh Lộc (TX Ninh Hoà, Khánh Hoà ) vừa đưa thi thể 2 vợ chồng anh Nguyễn Văn Bảo và chị Nguyễn Thị Quốc Hoa về nhà để lo hậu sự. 
Ngồi bên thi thể con trai mình, bà Trương Thị Tám, 65 tuổi khóc ngất lên ngất xuống: “Lúc bão vừa tan hai vợ chồng tụi nó chạy lên chòi để dọn dẹp lại thì nước bắt đầu ập tới, xuồng 2 vợ chồng nó bị nước cuốn, đến tối người ta mới tìm thấy 2 vợ chồng nó nắm tay nhau ở tận xóm dưới”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.