Vụ vá xe kiểu 'cướp cạn' giữa Sài Gòn: 'Nhân vật chính' đến phường trình diện

14/11/2017 18:37 GMT+7

Sau thời gian 'mất tích', ông Huệ đã đến công an phường trình diện và thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Ngày 14.11, ông Võ Quốc Hưng, Phó chủ tịch UBND P.Bến Nghé (Q.1, TP.HCM), cho biết sau khi báo Thanh Niên đăng bài “Vá xe kiểu “cướp cạn” giữa Sài Gòn”, phản ánh điểm vá xe ở góc đường Tôn Đức Thắng - Nguyễn Huệ (Q.1), chuyên dùng chiêu bẻ van, đâm thủng ruột xe của người đi đường để thay ruột đểu với giá “cắt cổ”, chính quyền địa phương đã đi kiểm tra, xử lý nhiều điểm vá xe lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn phường.
Ruột xe mà ông Huệ thay cho khách hàng là ruột giá rẻ - ẢNH: ĐỨC TIẾN
Riêng ông Huệ (52 tuổi, nhân vật mà báo Thanh Niên phản ánh), sau thời gian "mất tích", nhờ sự vận động của cơ quan chức năng, ông đã đến trụ sở Công an P.Bến Nghé trình diện, vào tối 13.11.
“Ông Huệ đến và thừa nhận toàn bộ việc mình có bẻ van, đâm ruột xe người đi đường rồi lấy với giá cao như báo Thanh Niên phản ánh”, ông Hưng cho biết.
Sau đó, Công an P.Bến Nghé tiến hành xác minh ở địa phương, nơi ông Huệ đang sinh sống (Q.4) thì xác định ông Huệ không có tiền án, tiền sự.
Do đó, Công an P.Bến Nghé đã lập biên bản xử phạt hành chính ông Huệ về hành vi sử dụng vỉa hè trái phép để hoạt động bơm vá xe, với mức phạt 2,5 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.