Vụ thai phụ tự thiêu vì giận chồng: Mổ cứu thai nhi

05/11/2019 16:45 GMT+7

Giận chồng tự thiêu khi đang mang thai 37 tuần, thai phụ T. được mổ bắt con. Thai nhi là 1 bé trai nặng 3,1 kg chào đời khoẻ mạnh.

Ngày 5.11, bác sĩ Đoàn Thị Tuần, Phó giám đốc Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công ca mổ cứu thai nhi cho thai phụ N.T.T (27 tuổi, trú H.Sa Thầy, Kon Tum) sau vụ tự thiêu
Bé trai đang được các bác sĩ tại Khoa nhi tích cực chăm sóc
Ảnh: Đức Nhật.
Ca mổ được bắt đầu từ lúc 12 giờ và kết thúc gần 1 giờ sau đó. Ca mổ thành công tốt đẹp, thai nhi là 1 bé trai nặng 3,1 kg. Hiện sản phụ T. đã được chuyển đến khoa Ngoại chấn thương, sức khỏe đã hồi phục, tiến triển tốt. Do chị T. không thể chăm sóc con nên hiện bé trai đang được các bác sĩ nuôi trong lồng ấp tại Khoa nhi của bệnh viện.
Theo bác sĩ Phạm Thanh Việt, Trưởng khoa Ngoại chấn thương, thai phụ N.T.T nhập viện lúc 0 giờ ngày 2.11 trong tình trạng bị bỏng do lửa, độ II, III tại các vùng tay, bụng, ngực... với 30% diện tích cơ thể. Vì đây là ca bệnh bỏng trên thai phụ (thai nhi 37 tuần tuổi), nhiều nguy cơ thai nhi bị nhiễm độc, viêm nhiễm nên giải pháp tốt nhất là phẫu thuật lấy con.
"Sau ca mổ, sức khỏe của sản phụ và thai nhi đều ổn định, tiến triển tốt. Nếu thuận lợi thì khoảng 3 tuần sau chị T. sẽ được xuất viện", bác sĩ Việt thông tin.
Như Thanh Niên đã đưa tin, do anh T.T.V. (37 tuổi, chồng T.) là công nhân chế biến mủ cao su nên thường xuyên vắng nhà do công việc. Thấy chồng đi đêm về hôm, chị T. nghi ngờ anh V. không chung thuỷ nên vợ chồng thường xảy ra xích mích, mâu thuẫn.
Tối 2.11, sau khi cự cãi, giận chồng, chị T. lấy xăng đổ lên người tự thiêu. Rất may chị T. được hàng xóm đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.