Vụ tài xế say xỉn vừa ngủ gục vừa lái xe: Tước giấy phép lái xe 2 tháng

08/05/2014 14:40 GMT+7

(TNO) Liên quan tới vụ 'tài xế say xỉn vừa ngủ gục vừa lái xe', Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết cơ quan này sẽ tước giấy phép lái xe trong thời gian 2 tháng đối với tài xế Cường.

(TNO) Liên quan tới vụ "tài xế say xỉn vừa ngủ gục vừa lái xe", Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết cơ quan này sẽ tước giấy phép lái xe trong thời gian 2 tháng đối với tài xế Cường.

>> Vụ tài xế say xỉn vừa ngủ gục vừa lái xe: Không thể chấp nhận được!
>> Khiếp vía cảnh tài xế say xỉn vừa ngủ gục vừa lái xe chữ chi trên đường

 Tài xế xe khách 74B-001.23 vừa say sỉn, ngủ gục vừa lái xe gây tai nạn rồi nằm ngủ ngon lành bên vệ đường - Ảnh: Hiển Cừ
Tài xế xe khách 74B-001.23 vừa say xỉn, vừa ngủ gục lái xe, rồi nằm ngủ ngon lành bên vệ đường khi người dân đưa ra hỏi cabin xe

Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi đã cung cấp cho cơ quan công an phiếu xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của ông Nguyễn Thế Cường (49 tuổi, quê Quảng Trị), tài xế xe khách 29 chỗ mang biển số 74B-001.23.

Theo đó, kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của tài xế Cường sau khi xe bị nạn là 277 miligam/100 mililit máu (theo quy định, tài xế ô tô tuyệt đối không được có nồng độ cồn trong máu khi lái xe).

Sáng 8.5, trung tá Bùi Văn Trạng, Đội phó phụ trách Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Bình Sơn, cho biết căn cứ điểm a, khoản 8, điều 5 Nghị định 171/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, Công an huyện Bình Sơn sẽ ra quyết định xử phạt tài xế Cường từ 10 - 15 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Ngoài ra, tài xế Cường phải khắc phục hậu quả vì lái xe khi say xỉn, tông hỏng các cọc tiêu và trụ đèn hai bên đường.

Như Thanh Niên Online đã phản ánh, chiều ngày 4.5, ông Cường điều khiển xe (không có hành khách) rời TP.Quảng Ngãi, rồi sau đó chạy theo tuyến đường nối từ QL 1A đi cảng Dung Quất.

Trong đoạn đường từ ngã 4 Bình Long đến địa điểm bị nạn (tại thôn 4, xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn), khoảng gần 6 km, ông Cường điều khiển xe khách đánh võng trên đường khiến người dân khiếp vía.

Sau khi tông vào các cọc tiêu và trụ đèn hai bên đường làm cánh cửa xe rơi ra ngoài, hai gương chiếu hậu bị vỡ nát, xe khách 74B-001.23 chạy tiếp một đoạn nữa thì bị sụp xuống mương, phải dừng lại.

Lúc này, ông Cường trong trạng thái bất động, gục mặt xuống vô lăng. Lực lượng công an huyện Bình Sơn và xã Bình Hòa đến ôm ông Cường xuống xe. Lúc này, ông Cường nằm bên vệ đường ngủ ngon lành, trên người nồng nặc mùi bia rượu.

Tuy nhiên, khi tường trình với cơ quan công an, mặc dù thừa nhận “tôi thiếp đi lúc nào không biết nên không làm chủ được tay lái”, nhưng ông Cường lại đỗ lỗi cho việc lái xe trong vô thức là do mấy ngày chở đoàn đi tham quan quá mệt, chứ không phải là do say xỉn.

Tin, ảnh: Hiển Cừ

>> Say xỉn, lái tàu kéo sà lan đâm vỡ dầm cầu Hóa An
>> Say xỉn, càn quấy với người dân
>> Say xỉn đe dọa an ninh chuyến bay như... 'cơm bữa’
>> Một người Mỹ gốc Việt bị bắt vì lái xe khi say xỉn gây chết người
>> Hành khách say xỉn dọa cướp máy bay
>> Say xỉn, đánh công an xã

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.