Vụ 'ôm mìn tự chế, khống chế vợ cũ': Cảnh tượng hãi hùng sau tiếng nổ lớn

Phạm Anh
Phạm Anh
05/10/2018 10:02 GMT+7

Nghe tiếng nổ lớn, các cô giáo mầm non hoảng hốt chạy đến, điếng người vì cảnh tượng hãi hùng: Cô Huê và một người đàn ông nằm sóng soài dưới nền nhà, máu chảy lênh láng.

Như Thanh Niên đã phản ánh, vào 24 giờ ngày 2.10, nghi phạm Đỗ Hải Âu (trú TT.Đăk Tô, H.Đăk Tô, Kon Tum) đã ôm mìn tự chế xông vào khu tập thể Trường mầm non Đăk Rơ Ông, H.Tu Mơ Rông (Kon Tum), khống chế cô giáo Nông Thị Huê rồi kích nổ mìn tự chế, làm cả 2 bị thương nặng, phải điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.

Nạn nhân tạm qua cơn nguy kịch

Theo bác sĩ Võ Văn Thanh, giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum, khi nhập viện, cô giáo Huê bị thương rất nặng: dập nát bàn tay phải, gãy chân trái, nhiều thương tích ở vùng mặt. Còn Đỗ Hải Âu bị đứt bàn tay trái, hai chân bị gãy và dập nát.

Hiện tại cô Huê đã qua cơn nguy kịch nhưng còn mê man. Vì vết thương quá nặng nên các bác sĩ ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum còn phải tiếp tục phẫu thuật và tiên  lượng mất nhiều thời gian cô Huê mới hồi phục sức khỏe.

Chiều 4.10, ông Lê Văn Hoàn, Trưởng phòng GD-ĐT H.Tu Mơ Rông, cho biết lãnh đạo phòng đã trực tiếp thăm cô Huê tại bệnh viện, trước mắt hỗ trợ gia đinh cô Huê 5 triệu đồng.

Ngoài ra, Huyện ủy và UBND H.Tu Mơ Rông đã thăm hỏi, trao 6 triệu đồng, động viên cô giáo Huê vượt qua cảnh ngộ trớ trêu này.

Thông tin ban đầu từ phía Phòng GD-ĐT H.Tu Mơ Rông, Đỗ Hải Âu không có nghề nghiệp ổn định. Sau khi ly dị, Âu nhiều lần vào khu tập thể trường mần non quậy phá, đánh 3 mẹ con cô giáo Huê.

Trường mầm non Đăk Rơ Ông đã nhiều lần báo cáo cho Phòng GD-ĐT H.Tu Mơ Rông về việc ông Âu vào trường tìm cô Huê, quậy phá. "Phòng cũng đã báo đến cơ quan chức năng và cơ quan công an đã mời ông Âu làm việc nhiều lần về những hành vi nói trên", một lãnh đạo Phòng GD-ĐT H.Tu Mơ Rông cho biết.

Cảnh tượng hãi hùng sau tiếng nổ lớn

Theo lời kể của cô giáo Thân Thị Thu Hằng (dạy cùng trường với cô Huê), đêm xảy ra sự việc, cô Hằng đang soạn bài ở phòng bên cạnh. Nghe tiếng nổ lớn, cô Hằng hoảng hốt chạy sang. Lúc này, do điện mất, cô Hằng bật đèn điện thoại di động lên thì điếng người vì cảnh tượng hãi hùng: Cô Huê và một người đàn ông nằm sóng soài dưới nền nhà, máu chảy lênh láng. Quá hoảng sợ, cô Hằng gọi mọi người đến, đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu.

Cô giáo Xăm, người có mặt trong phòng lúc Âu xông vào, cho biết Âu xông vào phòng, cầm mìn và giằng co với cô Huê. Cô Xăm sợ quá bỏ chạy ra ngoài kêu cứu, nhưng vừa ra khỏi phòng một lúc thì nghe tiếng nổ.

Chiều 4.10, ông A Hơn, Chủ tịch UBND H.Tu Mơ Rông, cho biết Công an H.Tu Mơ Rông đã bàn giao vụ việc cho Công an tỉnh Kon Tum thụ lý, điều tra làm rõ.

Ông Hoàng Văn Tình, cậu ruột cô Huê, từ tỉnh Đăk Lăk đã đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum nuôi cháu. Ông Tình cho biết do tình cảnh quá khó khăn nên gần đây cô Huê nhờ mình chăm sóc 2 con. Cũng theo ông Tình, cô Huê quê ở tỉnh Cao Bằng, kinh tế khó khăn, bây giờ lại càng khó khăn hơn nữa. "Lỡ cháu tôi có mệnh hệ gì, thương cho hai cháu nhỏ", ông Tình buồn rầu nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.