Vụ 'giết tình nhân rồi tự sát': Cả hai từng rất thắm thiết

15/06/2014 12:40 GMT+7

(TNO) Chủ nhà trọ không ngờ đôi nam nữ thuê phòng vừa mới khắng khít với nhau đó lại xảy ra kết cuộc đau lòng.

>> Kinh hoàng vụ giết tình nhân rồi tự sát ở nhà trọ  


Khu nhà trọ của ông A., nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng - Ảnh: Nguyễn Tú


Như Thanh Niên Online đã thông tin, khuya 14.6, tại phòng thuê trọ tổ 13 (phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) xảy ra một vụ án mạng. Đây là dãy phòng trọ không tên nằm ngay dưới chân cầu vượt Hòa Cầm, do ông A. (70 tuổi) làm chủ.

Ông A. kể lại khoảng 11 giờ trưa 14.6 có đôi nam nữ chở nhau trên xe gắn máy mang biển số kiểm soát của tỉnh Quảng Nam, chở theo 3 - 4 túi hành lý, đến dãy trọ của ông để thuê phòng. Hai vị khách này nói đã đến thuê trọ ở một nhà nghỉ khác gần đó nhưng vì giá cao nên chuyển chỗ.

Lúc này, khu vực đang bị cúp điện, đôi nam nữ bỏ hành lý trong phòng số 3 rồi đi mua cơm về ăn. Ông A. kể lại hai người chỉ mua một hộp cơm và ngồi tại bàn trước sân của nhà ông A. cùng ăn rất tình cảm.

Ăn xong do điện vẫn chưa có nên cả hai lấy xe máy đi ra ngoài.

“Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày (14.6), cả hai trở về thì nhà trọ đã có điện, tôi mượn CMND để ghi vào sổ lưu trú thì người nam tên là Nguyễn Minh Quang (43 tuổi, hộ khẩu thôn Phong Nhị, xã Điện An, huyện Điện Bàn, Quảng Nam), còn người nữ tên Nguyễn Thị Lệ Dung (37 tuổi, hộ khẩu tổ 8, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng)”, ông A. nói.


Căn phòng số 3 nơi ông Quang và bà Dung thuê trọ - Ảnh: Nguyễn Tú


Cả hai ở trong phòng khoảng 2 tiếng sau thì đi ăn, khoảng 21 giờ 30 phút, ông A. nằm trên võng trước sân nghỉ ngơi thì thấy ông Quang và bà Dung trở về.

“Lúc này tui thấy ông Quang ngồi nhổ tóc sâu cho bà Dung trước cửa phòng trọ rất tình tứ nên tui có nói đùa. Sau đó 2 người vào phòng, khoảng gần 23 giờ, tui nghe một vài tiếng ơi ới trong phòng thì tui có nói vọng vào là giữ yên lặng cho mọi người nghỉ ngơi. Sau đó tui tiếp tục nghe thấy tiếng kêu liền chạy đến thì phát hiện cửa phòng không khóa, điện vẫn sáng cùng cảnh tượng kinh khủng”, ông A. kể lại.

Theo lời ông A. ông thấy bà Dung nằm sấp trên giường với vết thương do dao đâm từ lưng phần bên tim. Ông Quang nằm dưới sàn với vết dao đâm ở ngực phải, cả hai vẫn mặc nguyên quần áo.

Lúc này ông Quang đã chết, mọi người liền gọi xe cấp cứu nhưng khi xe đến thì bà Dung cũng đã tắt thở.

Sáng 15.6, Trung tâm Pháp y TP.Đà Nẵng tiến hành mổ tử thi giám định, gia đình hai bên cũng đã đến để lo các thủ tục.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ông Quang đã có vợ còn bà Dung đã ly dị chồng và có một con gái, trước khi xảy ra vụ việc hai mẹ con tạm trú ở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng.

Hiện Công an TP.Đà Nẵng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Nguyễn Tú

>> Bắt giam kẻ giết người yêu rồi tự tử
>> Vụ 'giết người yêu dã man rồi tự tử': Trước khi chết, nạn nhân đã bị đe dọa
>> Hung thủ giết người yêu rồi tự tử đã qua cơn nguy kịch
>> Vụ sinh viên giết người yêu rồi tự tử: Đau lòng vụ án tình trước ngày Valentine
>> Vụ giết người yêu rồi tự sát: Hung thủ đi viếng mộ trước đó
>> Vụ giết người yêu rồi tự sát: Cả hai đã qua cơn nguy kịch
>> Vụ thiêu sống người yêu cũ: Xót thương cô gái bạc mệnh
>> Vụ thiêu sống người yêu cũ: Đắng lòng trước gia cảnh của cô gái hiếu thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.