Vụ cha chém con trai nguy kịch: Bé trai 'uống được vài thìa nước' sau phẫu thuật

11/01/2021 13:43 GMT+7

Công an H.Buôn Đôn (Đắk Lắk) đã đưa người cha chém con trai đi giám định tâm thần để có căn cứ xử lý vụ việc.

Liên quan vụ cha chém con trai nguy kịch, ngày 11.1, thông tin từ Công an H.Buôn Đôn (Đắk Lắk), cơ quan này đã đưa ông P.V.B. (35 tuổi, trú xã Ea Bar, H.Buôn Đôn) đến Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk để điều trị, thực hiện các bước giám định tâm thần, nhằm phục vụ công tác điều tra. Hiện việc giám định tâm thần đối với ông B. chưa có kết quả.
Ông B. được xác định là nghi phạm đã chém con ruột là bé K. (5 tuổi) 3 nhát vào vùng đầu và mặt. Hiện bé K. đã qua cơn nguy kịch, đang được các bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) chăm sóc, điều trị.
Theo bác sĩ Võ Hoàng Giáp, Phó trưởng Khoa Phẫu thuật - gây mê - hồi sức (Bệnh viện Thiện Hạnh), cháu K. nhập viện chiều 10.1 trong tình trạng bị thương rất nặng. Cụ thể, cháu bị 3 vết chém trên vùng đầu và mặt, gây rách màng não, nứt hộp sọ, nứt xương hàm, mất nhiều máu, bất tỉnh.
Sau khi tiếp nhận bệnh nhi, lãnh đạo bệnh viện đã “báo động đỏ” đến toàn bộ bác sĩ, nhân viên và chỉ đạo 2 kíp mổ (1 kíp mổ xử lý vết thương sọ não, 1 kíp mổ xử lý vết thương răng hàm mặt) để phẫu thuật, cứu bé K. Sau khi được phẫu thuật, khâu vết thương và truyền máu, hiện sức khỏe bé K. đã có tiến triển tốt.
Sáng nay 11.1, bé K. đã uống được vài thìa nước nhỏ.
Theo bác sĩ Lê Đăng Trung, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, sau khi tìm hiểu, biết hoàn cảnh cháu K. rất khó khăn, ban lãnh đạo bệnh viện quyết định miễn toàn bộ viện phí cho cháu. Ngoài ra, phía bệnh viện cũng hỗ trợ chi phí ăn uống cho cháu nhỏ và người thân trong thời gian điều trị.
Theo ông P.V.C. (bác của K.), mẹ K. đi làm ở Hải Dương khoảng 4 tháng nay. Thường ngày, K. ở nhà với cha và ông nội. Hôm qua (10.1), khi mọi người đi vắng, thì xảy ra vụ cha chém con trai đau lòng nói trên. “Bình thường, B. rất thương con. Tuy nhiên, gần đây cha cháu có biểu hiện không bình thường. Hôm qua, hàng xóm nghe K. la hét nên chạy qua, phát hiện cháu bị thương, rồi đưa đi cấp cứu”, ông C. cho biết thêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.