Vụ 2 tên cướp liều lĩnh đào thoát trên cao tốc: Vờ hỏi đường, cướp tài sản

02/11/2016 14:32 GMT+7

'Chúng chạy xe kè sát, giả vờ hỏi thăm đường. Tưởng thật, mình chạy xe chậm lại rồi cẩn thận chỉ đường, nhưng không ngờ chúng ra tay giật túi xách, lúc đó mới biết là cướp' chị Ánh Hồng nói.

Trưa 2.11, Cơ quan CSĐT Công an H.Đức Hòa (Long An) cho biết cơ quan này vừa ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 3 ngày đối với Lưu Thanh Sơn (33 tuổi) và Trịnh Ngọc Tuấn (21 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.
Trước đó, Sơn và Tuấn đã bắt khi cố tháo chạy vào đường cao tốc Trung Lương - TPHCM, dưới sự truy đuổi của trinh sát hình sự Công an H.Bến Lức và các “hiệp sĩ” chống tội phạm H.Bến Lức (Long An)
Nạn nhân bị giật giỏ xách là chị Trần Thị Ánh Hồng (33 tuổi), cán bộ UBND xã Hựu Thạnh, H.Đức Hòa, cho biết chị bị cướp giật lúc khoảng 10 giờ 35 ngày 1.11, trên tỉnh lộ 830 thuộc ấp 3, xã Hựu Thạnh (H.Đức Hòa).
Chị Hồng kể: “Tên chạy xe kè sát vào giả vờ hỏi thăm đường về H.Bến Lức, tưởng thật mình chạy xe chậm lại rồi cẩn thận chỉ đường đi, nhưng không ngờ chúng ra tay giật túi xách, lúc đó mới biết cướp”.
Sau khi cướp túi xách của chị Hồng, Sơn và Tuấn phóng xe máy chạy thoát thân về hướng thị trấn Bến Lức (H.Bến Lức).
Nhận tin báo nhóm hiệp sĩ phòng chống tội phạm H.Bến Lức cùng lực lượng công an chốt chặn ở gần tuyến đường dẫn vào cao tốc. Hai tên cướp khi đó đã liều lĩnh chạy thẳng lên đường cao tốc, bám đuôi xe du lịch, xe khách nhằm trốn thoát.
Ra lệnh bắt khẩn cấp 2 tên cướp chạy vào cao tốc 1
Hai tên cướp bị lực lượng công an và các "hiệp sĩ" bắt gọn Ảnh: Khôi Nguyên
Đến địa phận ấp 4, xã Nhị Thành H.Thủ Thừa (Long An), bị lực lượng truy bắt đuổi rát, 2 tên cướp tấp vào lề, bỏ xe, nhảy qua hàng rào, sau đó băng xuống ruộng lúa nhưng vẫn bị bắt giữ.
Qua lời khai ban đầu và xác định địa điểm gây án, Công an H.Bến Lức chuyển giao Cơ quan CSĐT Công an H.Đức Hòa thụ lý theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.