Voọc lại tấn công người tại Quảng Trị

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
01/12/2020 06:30 GMT+7

Một lần nữa, đàn voọc gáy trắng ở thôn Sê Pu (xã Hướng Lập, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) lại lao xuống đường tấn công người và với mức độ hung dữ hơn.

Cụ thể, lúc 16 giờ ngày 29.11, anh Nguyễn Đình Ngọc (33 tuổi, trú xã Tân Hợp, H.Hướng Hóa) đi xe máy chở lương thực vào thôn Sê Pu thì bất ngờ bị một con voọc tấn công từ phía sau. Khi bị đuổi, con vọoc bỏ chạy nhưng sau đó lại tiếp tục tấn công anh Ngọc thêm 2 lần nữa (cắn vào chân)... Nạn nhân được người thân chuyển đến sơ cứu tại Trạm y tế xã Hướng Lập, khâu 8 mũi ở chân, trong đó có 1 vết cắn sâu tận xương.
Trước đó, ngày 7 và 17.11, đàn vọoc này cũng lần lượt tấn công anh Hồ Văn Liên (28 tuổi, trú thôn Tà Păng) và anh Hồ Văn Trình (24 tuổi, trú thôn A Sóc, cùng xã Hướng Lập), khiến nạn nhân rách quần áo, bị thương ở chân, phải khâu nhiều mũi.
Như Thanh Niên đã nhiều lần thông tin, từ tháng 8, đàn voọc gáy trắng xuất hiện ở H.Hướng Hóa và thường xuyên xuống đường rượt đuổi người dân. Đầu tháng 10, cơ quan chức năng đã căng đoạn lưới dài 800 m, cao trên dưới 3 m làm giải pháp tạm thời để ngăn đàn voọc. Tuy nhiên, mưa lũ liên tiếp xảy ra trong tháng 10 khiến việc thi công chưa hoàn thành, một số đoạn lưới bị tuột và đàn voọc dễ dàng ra ngoài.
“Hiện chúng tôi đã làm thêm 400 m lưới kéo dài về phía thôn Sê Pu để ngăn voọc ra đường cắn người, nâng chiều dài lưới lên 1,2 km, cao từ 2 - 3 m. Tuy nhiên, voọc vẫn tấn công người”, ông Hà Văn Hoan, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên bắc Hướng Hóa, nói.
Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Trị cũng đã đề nghị Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) hỗ trợ chuyên gia, tìm giải pháp xử lý đàn voọc thường xuyên ra đường cắn người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.