Vợ chồng 'giết chủ nợ phi tang xác': Chồng lãnh án tử hình, vợ chung thân

29/09/2018 15:00 GMT+7

Ngày 29.9, TAND TP.Đà Nẵng xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Hùng Dũng (49 tuổi) cùng vợ là Lê Thị Phương Oanh (50 tuổi) giết và cướp của chủ nợ.

Phiên tòa xét xử lưu động tại chung cư C2, đường Dương Vân Nga, P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng. Dũng bị tuyên tử hình về tội giết người, 6 năm tù tội cướp tài sản, tổng hình phạt là tử hình. Oanh lãnh tù chung thân tội giết người, 5 năm tù tội cướp tài sản, tổng hình phạt là chung thân.

Theo cáo trạng, Dũng và Oanh vay nợ bà Văn Thị Thanh Nga (56 tuổi, ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) 170 triệu đồng để chi tiêu, sinh hoạt trong nhà.

Do mất khả năng trả nợ, tối 19.6, Dũng nói giết bà Nga giải thoát nợ, Oanh không can ngăn mà còn hỏi giết cách nào, cả 2 thống nhất xiết cổ để bà Nga không kêu la.

Sáng hôm sau, Oanh nhắn tin nhờ đi chợ mua dùm đồ ăn và qua lấy tiền để dụ bà Nga đến.

Oanh không can ngăn chồng mà còn giúp sức ghì chặt nạn nhân cho đến chết Ảnh: VĂN TIẾN
Bà Nga vào phòng Oanh thì bị Dũng cầm dây dù xiết cổ, đè xuống nền và dùng chân kẹp lại, bà Nga vùng vẫy chống cự liền bị Oanh đè giữ 2 tay cho đến chết.

Oanh chạy ra phòng khách lục túi xách bà Nga lấy 5,6 triệu đồng, 3 điện thoại, Dũng kéo xác bà Nga vào sát tủ rồi trùm tấm vải lên. 

Vụ giết người vứt xác thu hút đông đảo người dân dự phiên tòa lưu động Ảnh:VĂN TIẾN

Rạng sáng 21.6, Dũng cùng Oanh về phòng, chở thùng xốp đi vứt xác ở cầu Mân Quang.

HĐXX nhận định, hành vi của Dũng, Oanh là tàn độc; Dũng đã có tiền án, Oanh không can ngăn chồng mà còn giúp sức, quyết liệt giết chết bị hại. Các bị cáo phạm nhiều tội cùng lúc, vừa giết người vừa cướp tài sản, đây là vụ án gây chấn động dư luận nên cần bản án nghiêm khắc để răn đe.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.