Việt kiều Canada bị tạt a xít, cắt gân chân: 'Sự việc thật khủng khiếp'

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
15/02/2019 14:42 GMT+7

Nạn nhân là Việt kiều Canada trong vụ bị tạt a xít rồi bị cắt gân chân ở Quảng Ngãi, cho hay vụ việc xảy ra "thật khủng khiếp, quá nhanh, chỉ trong vòng khoảng 20 giây".

[VIDEO] Bạn bè lập quỹ ủng hộ Việt Kiều Canada bị tạt a xít, cắt gân chân ở Quảng Ngãi
Sau 1 tuần xảy ra sự việc, anh Võ Duy Nghiêm (26 tuổi, quê xã Bình Đông, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi; Việt kiều Canada), nạn nhân trong vụ tạt a xít, cắt gân chân đang điều trị tại khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình (Bệnh viện Đà Nẵng) đã có thể nói chuyện và kể lại sự việc.
Anh Võ Duy Nghiêm cho biết, tối 9.2 (mùng 5 Tết), anh dùng xe máy chở bạn gái Nguyễn Thị Ngọc Trâm (26 tuổi, quê Sóc Trăng, quốc tịch Canada) đi ăn tối tại một khu du lịch sinh thái trên địa bàn xã Bình Thạnh (H.Bình Sơn).
Khi cả 2 đến một đoạn đường vắng, 2 thanh niên đi xe máy cùng chiều từ phía sau vượt lên áp sát rồi bất ngờ hắt a xít vào mặt anh Võ Duy Nghiêm. Do bị bỏng nặng phần mặt nên anh Võ Duy Nghiêm cùng chị Trâm ngã nhào ra đường.
“Tôi cố chạy ra giữa đường để nhờ người đi đường giúp đỡ, thì lại thấy chân đau buốt. Khi nhìn xuống thấy máu chảy lênh láng. Chân tôi bị chém khoảng 3 - 4 nhát”, anh Võ Duy Nghiêm thất thần kể.
Sau khi gây án xong, 2 thanh niên lên xe máy bỏ trốn.
Theo anh Võ Duy Nghiêm, “các đối tượng ra tay rất chuyên nghiệp” với tổng thời gian gây án chỉ trong vòng 20 giây.
Ngồi ở phía sau xe máy, chị Trâm bị bỏng ở đùi và chân. Chị Trâm kể: “Các đối tượng ra tay quá bất ngờ. Do trời tối, hung thủ lại đeo khẩu trang kín mặt nên chúng tôi không thể nhận dạng. Sự việc thật khủng khiếp…”.
[VIDEO] Nữ Việt Kiều Canada bị tạt a xít kể lại vụ tấn công kinh hoàng
Do xe ô tô chở gia đình anh Võ Duy Nghiêm cùng chạy phía sau nên cả anh Nghiêm và chị Trâm nhanh chóng được đưa ra Bệnh viện Núi Thành (Quảng Nam) sơ cứu, sau đó cả 2 được chuyển tiếp ra Bệnh viện Đà Nẵng.
Theo lời kể của nạn nhân thì anh Võ Duy Nghiêm đã định cư ở Canada được 5 năm. Còn chị Trâm mang quốc tịch Canada từ lâu vì đã định cư lúc 2 tuổi.
Anh Võ Duy Nghiêm và chị Trâm về Quảng Ngãi ăn tết từ ngày 31.1, và cả hai dự định bay sang Canada vào cuối tháng 2.2019 để tiếp tục công việc của mình.
Hiện sức khỏe của anh Võ Duy Nghiêm và chị Trâm đang dần ổn định. Riêng một mắt của anh Nghiêm đang tiên lượng xấu...
Công an H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, cơ quan điều tra đã lấy lời khai nạn nhân và đang khẩn trương điều tra, truy xét đối tượng gây án. Cũng theo cơ quan công an, anh Nghiêm định cư tại Canada từ khi học xong cấp 3, rất ít về địa phương. Khi còn sinh sống ở xã Bình Đông, anh Nghiêm không vi phạm pháp luật và cũng không có xích mích với ai.
Anh Võ Duy Nghiêm, Việt kiều Canada
Anh Võ Duy Nghiêm, Việt kiều Canada, khi về nước ăn tết ở xã Bình Đông, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) bị tạt a xít, cắt gân chân. Hiện công ty bảo hiểm đưa anh Nghiêm trở lại Canada cứu chữa ẢNH: NGUYỄN TÚ
Sáng 15.2, tại Bệnh viện Đà Nẵng, người nhà anh Võ Duy Nghiêm cho hay đã đưa anh về Canada để tiếp tục cứu chữa.
Trước đó, lúc 0 giờ 10 phút cùng ngày, gia đình đã đưa anh Nghiêm từ Bệnh viện Đà Nẵng ra sân bay và lên máy bay riêng do phía bảo hiểm tại Canada lo liệu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.