[VIDEO] Cận cảnh dị nhân nuốt từng cây đinh như ăn kẹo

05/08/2015 13:35 GMT+7

(TNO) Có khả năng nuốt đinh sắt và để nó tự tiêu biến trong cơ thể là khả năng có một không hai của dị nhân Lâm Tấn. Anh tên thật là Nguyễn Thanh Sơn, 43 tuổi, ngụ Q.8, TP.HCM. Ngoài khả năng nuốt đinh, anh còn có thể nhai bóng đèn, đá xanh, ăn cát… Đặc biệt những thứ trên khi anh nuốt vào, nó đều tự tiêu mất.

(TNO) Có khả năng nuốt đinh sắt và để nó tự tiêu biến trong cơ thể là khả năng có một không hai của dị nhân Lâm Tấn. Anh tên thật là Nguyễn Thanh Sơn, 43 tuổi, ngụ Q.8, TP.HCM. Ngoài khả năng nuốt đinh, anh còn có thể nhai bóng đèn, đá xanh, ăn cát… Đặc biệt những thứ trên khi anh nuốt vào, nó đều tự tiêu mất.

Nghệ sĩ Lâm Tấn - người từng nuốt hơn 6 kg đinh

“Khi nuốt đinh vào, tôi có cảm giác một hơi nóng từ cổ họng chạy đến dạ dày, sau đó trở nên bình thường như ăn cơm. Nuốt đinh không ngon cũng chẳng bổ, nhưng mỗi khi thấy trong người mệt mỏi, tôi nuốt vào lại thấy khỏe ra. Điều này tôi cũng không thể lý giải được vì sao”, nghệ sĩ Lâm Tấn nói.

Sự kỳ lạ trên xảy ra đến nỗi chính nghệ sĩ Lâm Tấn cũng không thể lý giải được vì sao.

Lâm Tấn là con út trong một gia đình 11 anh chị em, cha quê ở Thái Bình, mẹ người Cần Thơ nhưng sinh sống tại Đắk Lắk. Từ thuở bé, trong giấc ngủ, anh thường hay mớ, nói toàn những từ ngữ khó hiểu, đến nổi gia đình anh ai nghe qua cũng lấy làm lạ.

Năm anh học lớp 8, gia đình gặp khó khăn về kinh tế nên anh phải bỏ học giữa chừng đi phụ làm nhà gỗ, nhà lá kiếm sống. Trong lúc làm nhà, anh lấy đinh sắt ngậm vào miệng, rồi nuốt thử chơi và dần dà có được khả năng này một cách tự nhiên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.