Tuấn ‘khỉ’ bắn chết nhiều người và 15 ngày lẩn trốn

Phan Thương
Phan Thương
07/05/2020 12:18 GMT+7

Sau khi thua bạc, Tuấn 'khỉ' bắn chết 4 nạn nhân bằng súng AK, cướp tài sản rồi bỏ trốn. Trên đường lẩn trốn, Tuấn 'khỉ' tiếp tục bắn chết thêm 1 nạn nhân...

Lê Quốc Tuấn (Tuấn "khỉ", 33 tuổi, ngụ H.Củ Chi, TP.HCM) dùng súng AK bắn chết 4 người, 2 người bị thương tại sới bạc thuộc ấp 5 xã Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi vào chiều 29.1. Sau khi gây án, Tuấn cướp xe máy, cùng số tiền hơn 802 triệu đồng rồi mang theo súng AK bỏ trốn.Trên đường lẩn trốn, Tuấn “khỉ” tiếp tục bắn chết 1 người và làm nhiều người bị thương.
Sau đó, Công an TP.HCM cùng lực lượng chức năng vào cuộc vây ráp, truy bắt Tuấn “khỉ” tại ấp Bốn Phú xã Trung An (H.Củ Chi).
Đến tối 13.2, khi công an xác định Tuấn trốn trong một căn nhà thuộc ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, H.Hóc Môn (TP.HCM), hàng trăm chiến sĩ công an đã bao vây khu vực này để vây bắt Tuấn "khỉ". Đến khoảng 20 giờ cùng ngày (13.2), người dân nghe nhiều tiếng nổ phát ra tại khu vực này; Tuấn "khỉ" bị lực lượng công an tiêu diệt.

Công an nổ súng tiêu diệt Tuấn “khỉ” – nghi can xả súng ở sới bạc

Lạnh lùng bắn chết 5 người 

Theo hồ sơ vụ án, chiều 29.1.2020, Lê Quốc Tuấn đến tham gia đánh bạc cùng nhiều người khác tại một sới bạc trên đường 121, ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi. Thua sạch tiền nên giữa Tuấn và 1 số con bạc xảy ra mâu thuẫn. Tuấn ra lấy xe chạy về nhà lấy 1 khẩu súng AK báng xếp và một túi đạn đến sới bạc. Tuấn dùng súng AK bắn vào những người đang tham gia đánh bạc làm 4 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương.

Tuấn "khỉ"

ẢNH DO CÔNG AN CUNG CẤP

Sau đó, Tuấn cướp xe Honda SH của nạn nhân L.T.L; cướp hơn 802 triệu đồng của nạn nhân H.N.M.T tại sới bạc, rồi cầm súng rời khỏi hiện trường, tìm đến nhà bị can Phạm Thanh Tâm (Tý Bà Dòm). Tuấn đưa cho Phạm Thanh Tâm 1 túi xách đựng hơn 802 triệu đồng cướp được từ sới bạc, kêu Tâm đưa cho vợ Tuấn.
Sau đó, Tuấn tiếp tục bỏ trốn, chạy đến trước số 4 đường Dương Thị Phua, tổ 8, ấp Thạnh An, xã Trung An, Tuấn dùng súng khống chế 2 người bị hại để cướp xe, lẩn trốn.
Đến 0 giờ 10 phút ngày 30.1.2020, trên Tỉnh Lộ 15 hướng từ xã Phú Hòa Đông đi ngã tư Tân Quy, anh L.V.H đi ô tô chở anh L.T.T đang đi trên đường phát hiện chướng ngại vật phía trước nên giảm tốc độ. Lúc này, Tuấn mặc quần dài, không mặc áo, trên tay cầm khẩu AK, đi từ trong bụi cây ven đường ra chặn xe rồi bắn thẳng vào xe ô tô của anh H. Anh H. tiếp tục điều khiển xe ô tô lao thẳng về phía trước, Tuấn né sang bên trái đường tiếp tục nổ súng vào xe ô tô. Anh H. và anh T. không bị trúng đạn nhưng bị mảnh kính vỡ văng trúng vào người bị thương nhẹ.
5 phút sau, Tuấn chặn đường dùng súng AK bắn chết anh V.C.T, cướp xe rồi tẩu thoát đến kênh Đường Đò thuộc xã Tân Hiệp, H.Hóc Môn (TP.HCM). Tuấn ném xe xuống kênh rồi bơi sang nhà bị can Võ Hồng Tâm để lẩn trốn. Tại đây, Tuấn gặp Võ Hồng Tâm và em họ của mình là bị can Nguyễn Duy Thanh.

Tuấn “khỉ” đã bắn 3 phát súng chống trả khi bị truy bắt trong đêm 13.2

Hành trình che dấu tung tích Tuấn “khỉ” và cuộc lẩn trốn bất thành

Gặp Tuấn, dù biết Tuấn đã dùng súng AK bắn chết người nhưng Võ Hồng Tâm và Nguyễn Duy Thanh vẫn bàn bạc cùng nhau tìm cách che giấu tung tích của Tuấn.
Đầu tiên, Thanh, Hồng Tâm đưa ĐTDĐ, sim điện thoại cho Tuấn "khỉ" để sử dụng liên lạc. Sáng 1.2.2020, Tâm giao nhà cho Tuấn rồi đi về TP.Biên Hòa (Đồng Nai); Thanh đi về nhà cô ruột ở xã Hòa Phú, H.Củ Chi.
Trên đường đi, Thanh gọi cho bị can Lý Văn Mè (bằng sim điện thoại mới) và nói là đã gặp Lê Quốc Tuấn và kêu Mè giúp Tuấn "khỉ". Về đến nhà cô ruột, Thanh liên lạc và gặp chị ruột là bị can Nguyễn Kim Ngân, bàn với Ngân tìm cách giúp Tuấn bỏ trốn.
Ngày 10.2, Ngân tìm gặp Mè và cùng nhau liên lạc với Tuấn để tìm cách đưa Tuấn đi trốn. Các bị can đều sử dụng sim mới để liên lạc với nhau.
Ban đầu, Tuấn nhờ Thanh dùng mô tô chở Tuấn đi trốn nhưng do Tuấn đang bị truy tìm gắt gao, Thanh không dám đi mà bàn với Tuấn nhờ bị can Đặng Trung Ngọc, là lái xe taxi, chở Tuấn đi trốn. Tuy nhiên, khi Đặng Trung Ngọc lấy xe chạy đến UBND xã Hòa Phú, H.Củ Chi thì phát hiện xe bị hỏng nên không đi được.

Đêm 13 rạng sáng 14.2, rất đông người dân tập trung theo dõi vụ việc vây bắt Tuấn "khỉ" 

Ảnh: TRÁC RIN

Khoảng 1 giờ rạng sáng 10.2, Ngọc đang ở nhà thì Thanh điện thoại, nhắn tin qua Zalo hỏi Ngọc là lấy xe taxi đi được không. Ngọc đồng ý nhưng với điều kiện Thanh phải đi cùng xe taxi và Tuấn phải tháo rời các bộ phận của khẩu súng AK bỏ vào balo quấn băng keo lại thì Ngọc mới chở đi Vũng Tàu, đề phòng Tuấn có súng, tiếp tục gây án. Nhưng sau đó, Thanh điện thoại lại cho Ngọc nói là không liên lạc được với Tuấn.
Đến 5 giờ ngày 10.2, Thanh gọi cho Ngọc hỏi ngày 11.2 hoặc ngày 12.2 chở Tuấn đi. Ngọc đồng ý nhưng sau đó, Thanh tiếp tục nói chưa liên lạc được với Tuấn nên chưa chắc lúc nào đi Vũng Tàu. Thấy không chắc chắn, Ngọc không nhận chở Tuấn nữa.
Đến tối ngày 13 rạng sáng ngày 14.2, trong lúc đang lẩn trốn và bị lực lượng công an phát hiện, Tuấn dùng súng AK chống trả lại lực lượng truy bắt nên bị bắn chết tại nhà của Võ Hồng Tâm (ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, H.Hóc Môn).

Đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với Tuấn “khỉ”

Ngày 29.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ban hành kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND TP.HCM truy tố bị can Phạm Thanh Tâm và 16 bị can khác liên quan đến vụ Tuấn “khỉ” giết người, cướp tài sản, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Trong đó, Phạm Thanh Tâm bị đề nghị truy tố về tội “chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”, “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
4 bị can: Võ Hồng Tâm, Nguyễn Duy Thanh, Lý Văn Mè, Nguyễn Kim Ngân bị đề nghị truy tố về tội “che giấu tội phạm”.
Bị can Đặng Trung Ngọc bị đề nghị truy tố về tội “không tố giác tội phạm”.
Các bị can còn lại bị đề nghị truy tố về tội “chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”, “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”
Riêng đối với Tuấn “khỉ”, do bị can đã bị tiêu diệt khi chống trả lực lượng vây bắt nên ngày 22.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.