Từ TP.HCM về quê nhà Long An mở tiệm rửa xe thì bất ngờ bị 'khủng bố'

13/01/2020 15:34 GMT+7

Tiệm rửa xe nằm ven Quốc lộ 1, đoạn thuộc địa bàn xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa (Long An) bị 'khủng bố' bằng sơn, gạch, đá và vải cũ giữa đêm khuya.

Sáng 13.1, thượng úy Võ Văn Ửng, Trưởng công an xã Nhị Thành, cho biết đã phân công cán bộ xác minh và trích xuất camera an ninh để xác định kẻ "khủng bố" tiệm rửa xe của ông Võ Văn Hùng (50 tuổi, ngụ ấp 5, xã Nhị Thành) bằng sơn, gạch, đá và vải cũ giữa đêm khuya.
Khoảng 5 giờ ngày 13.1, ông Hùng thức dậy mở cửa tiệm rửa xe để dọn đồ nghề chuẩn bị cho ngày làm việc mới.
Tuy nhiên, khi vừa bước ra quét dọn trước sân, ông Hùng phát hiện nhiều vật dụng như gạch, đá, vải cũ… nằm gần cánh cửa. Tấm bảng hiệu của tiệm rửa xe thì bị xịt sơn đen, che kín hết các dòng chữ trên bảng hiệu.
"Tôi chưa hề mâu thuẫn, nợ nần ai. Công việc này tôi đã làm từ lâu ở TP.HCM, nhưng nay trở về quê nhà thì xảy ra cớ sự", ông Hùng nói.
Hiện Công an xã Nhị Thành đang tiến hành trích xuất camera an ninh để làm rõ vụ tiệm rửa xe bị "khủng bố" kể trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.