Từ quê lên, bố cầm dao chém trọng thương con gái và bà thông gia

27/03/2015 19:45 GMT+7

(TNO) 13 giờ 15 phút ngày 27.3, người dân phường Quỳnh Mai (quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) hốt hoảng thấy ông Nguyễn Văn An (65 tuổi, quê quán tỉnh Hòa Bình) cầm dao chém gục bà thông gia và con gái mình.

(TNO) Chiều tối ngày 27.3, Công an phường Quỳnh Mai, Công an quận Hai Bà Trưng (Công an thành phố Hà Nội) cho biết đang lập hồ sơ xử lý vụ một cụ ông dùng dao chém con gái và bà thông gia trọng thương, phải nhập viện.

cu-ong-cam-dao-chem-ba-thong-giaHiện trường vụ việc - Ảnh: BT
Trước đó, khoảng 13 giờ 15 phút cùng ngày, người dân sinh sống ở khu phố 8/3 thuộc phường Quỳnh Mai hốt hoảng thấy ông Nguyễn Văn An (65 tuổi, quê quán tỉnh Hòa Bình) cầm dao chém nhiều nhát vào người bà thông gia là Nguyễn Thị Dung (59 tuổi, ngụ ở nhà số 10, phố 8/3, phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội). Chưa hết, sau khi chém gục bà Dung, ông An tiếp tục cầm dao lao tới chém vào tay chị Nguyễn Thị Thảo, con gái mình, là con dâu bà Dung.
Khi phát hiện vụ việc, người dân đã gọi điện thoại cho công an phường sở tại.
Tại hiện trường, bà Dung nằm bất tỉnh ở tầng 2, còn ông An thì đóng cửa cố thủ ở nhà số 10 kể trên. Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Quỳnh Mai đã khống chế được ông An, đưa về trụ sở. Bà Dung và chị Thảo được đưa tới bệnh viện cứu chữa.
Theo những người dân chứng kiến vụ việc cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc và khi bị khống chế, ông An có những biểu hiện tinh thần không bình thường, sau mấy ngày từ Hòa Bình xuống nhà thông gia thăm con gái.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.