Trường gà có... phép!

12/10/2011 23:40 GMT+7

Vụ Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) triệt phá trường gà Xuân Hiệp (P.Hưng Long) đang có hành vi đánh bạc, lộ ra nhiều giấy phép đá gà được cấp ở địa phương này.

Hôm qua 12.10, Công an TP Phan Thiết vẫn còn lấy lời khai của 45 người bị bắt tại trường gà Xuân Hiệp vào trưa 10.10 để làm rõ hành vi đánh bạc (Báo Thanh Niên đã thông tin). Trong số này, 4 người  bị tạm giữ hình sự (ngày 11.10) gồm Hà Thị Xuân Hiệp (SN 1984, KP.3, P.Hưng Long, chủ trường gà Xuân Hiệp); Phan Tấn Dũng (SN 1982, KP.3, P.Hưng Long); Lê Văn Khanh (SN 1974, P.Bình Hưng, cùng ngụ TP Phan Thiết) và Nguyễn Văn Trọng (SN 1980, P.8, TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu).

Cấp phép cho đá gà

Ngày 11.10, chúng tôi trở lại địa bàn nơi "trường gà" bị triệt phá. Bà Trần Thụy Anh Vũ - Phó chủ tịch UBND P.Hưng Long, cho biết: "Việc trường gà Xuân Hiệp được cấp giấy phép kinh doanh không thông qua UBND phường mà họ trực tiếp lên trên TP xin giấy và về hoạt động”. Còn việc trường gà Xuân Hiệp cá độ đá gà chỉ cách trụ sở UBND phường 20m, bà Vũ nói: “phường không hề hay biết”.

 
Nhóm cá cược đá gà bị công an bắt giữ - Ảnh: Quế Hà

Trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (gọi tắt là giấy phép kinh doanh) mà Phòng Tài chính - Kế hoạch (TC-KH) TP Phan Thiết cấp cho bà Hà Thị Xuân Hiệp ghi rõ: Hoạt động vui chơi giải trí (đá gà trừ cá cược). Vốn kinh doanh: 10.000.000 đồng. Trao đổi với Thanh Niên, bà Châu Thị Phương Hằng - Phó trưởng phòng này, người ký giấy phép, khẳng định: “Đá gà không thuộc diện kinh doanh có điều kiện; không thuộc diện các ngành nghề bị cấm kinh doanh. Chúng tôi đã hỏi ý kiến Sở KH-ĐT tỉnh rồi, cấp phép theo đúng luật”.

Đá gà không cá cược thì ai coi?

H., một tay đá gà chuyên nghiệp (ở ngay trước cổng "trường gà" Xuân Hiệp), tiết lộ: “Không có trường gà nào mà lại không có cá độ. Không cá cược thì ai mở trường gà làm gì? Dù ít hay nhiều phải cá cược thì mới gọi là dân đá gà”. Cũng theo H., dân đá gà cấp thường chỉ chơi 50 - 200 nghìn đồng một lần cược, “nhưng gặp những tay chơi dữ dằn có thể chơi vài triệu đến vài chục triệu nếu gặp con gà hay”.

Một tay tham gia cá cược đá gà khác là P. (ngụ P.Hưng Long) cho biết: "Nói là trường gà cho oai, chứ thật ra chỉ là một sân bãi rộng. Dân cá cược cứ ôm gà vào đó và ra độ".

Bà Hằng còn cung cấp thêm danh sách 4 hộ trên địa bàn TP Phan Thiết được cấp giấy phép kinh doanh đá gà. Đó là các hộ Võ Thị Ngọc Mỹ (P.Phú Tài); Nguyễn Văn Mười (P.Đức Long); Đặng Văn Hải (P.Mũi Né) và Nguyễn Minh Hưởng (P.Phú Thủy). Trong đó, bà Võ Thị Ngọc Mỹ đã trả lại giấy phép.

Tuy nhiên, trao đổi với PV Thanh Niên qua điện thoại, ông Lương Văn Hải - Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Bình Thuận, khẳng định: "Trong quy định của pháp luật không ghi cấp phép đá gà, mà chỉ cấp phép cho dịch vụ vui chơi giải trí. Còn Phòng TC-KH TP Phan Thiết cấp phép cho bà Hiệp thế nào thì tôi không biết". Cũng theo ông Hải, việc cấp phép cho đá gà là sai.

Rà soát, xử lý nghiêm

Thượng tá Nguyễn Văn Nhiều - Phó trưởng Công an TP Phan Thiết, nhận định: “Việc cấp phép đá gà nhằm mục đích để giải trí và phục vụ khách du lịch. Nhưng quá trình cấp phép họ lại không chú ý đến địa điểm kinh doanh có đạt yêu cầu hay không; chỗ đó có thực sự phục vụ giải trí hay không. Cấp phép xong rồi mặc kệ".

Theo thượng tá Nhiều, đối với những điểm đá gà bị phát hiện có cá cược, bài bạc Công an TP Phan Thiết kiến nghị UBND TP phải thu hồi giấy phép; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm theo pháp luật.

Còn ông  Đỗ Ngọc Điệp - Chủ tịch UBND TP Phan Thiết khẳng định: “Chúng tôi quyết tâm dẹp bỏ các trường gà có cá cược, bài bạc. Bên cạnh việc xử lý nghiêm trước pháp luật, TP xem xét lại những địa điểm nào không phù hợp với mục đích giải trí thì quyết không cấp phép.”

Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.