Trung úy biên phòng trả lại 31 triệu đồng nhặt được

07/03/2014 17:45 GMT+7

(TNO) Trung úy Phạm Văn Đại, thuộc Đồn Biên phòng Vinh Xuân, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế, đã trả lại 31 triệu đồng nhặt được bên đường cho người đánh rơi.

(TNO) Sáng 7.3, Đồn Biên phòng Vinh Xuân, thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế, đã tiến hành trao số tiền 31 triệu đồng cho bà Phạm Thị Điệp (64 tuổi, trú tại thôn Xuân Thiên Hạ, xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, Thừa Thiên-Huế).

Trung tá Nguyễn Đức Hạnh (Chính trị viên) và Trung úy Phạm Văn Đại trao lại số tiền 31 triệu đồng cho bà Phạm Thị Điệp tại Đồn Biên phòng Vinh Xuân – Ảnh: Mai Trí
Đại diện Đồn Biên phòng Vinh Xuân trao lại số tiền 31 triệu đồng cho bà Phạm Thị Điệp - Ảnh: Mai Trí

Đây là số tiền mà bà Điệp đã đánh rơi trước đó, được trung úy Phạm Văn Đại (Đội phó Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Vinh Xuân) nhặt được.

Trước đó, vào lúc 15 giờ ngày 6.3, trên đường công tác từ địa bàn về đơn vị, trung úy Đại phát hiện một túi ni lông tiền ai đó đánh rơi bên đường. Anh nhanh chóng về đơn vị và trình báo lên Ban chỉ huy.

Sau khi nhận trình báo, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Vinh Xuân tiến hành kiểm tra túi ni lông và phát hiện bên trong có 31 triệu đồng.

Ban chỉ huy đơn vị đã nhờ đài truyền thanh các xã thông báo rộng rãi thông tin trên để ai mất tiền thì đến đơn vị nhận lại.

Ngày 7.3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế đã gửi điện khen ngợi, biểu dương kịp thời và cho biết sẽ xét khen thưởng cho trung úy Đại trong vài ngày tới.  

Tin, ảnh: Mai Trí

>> Nhặt được 50 triệu đồng trả lại người mất
>> Trả lại tài sản trị giá hơn 100 triệu đồng cho du khách
>> Tài xế taxi trả lại 300.000 USD cho khách
>> Tài xế taxi trả lại 10.000 USD và 2 iPad cho khách
>> Trả lại gần 200 triệu đồng cho khách đánh rơi
>> Một học sinh trả lại 2.400 USD nhặt được giữa đường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.