Trộm cát vùng giáp ranh lộng hành

26/02/2012 09:45 GMT+7

(TNO) Trên khúc sông Yên chảy qua đoạn tiếp giáp hai tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng, đội ghe trộm cát lộng hành khiến lòng sâu tại đây bị khoét sâu, tạo hàm ếch gây sạt lở ruộng vườn, hoa màu của nông dân.

(TNO) Trên khúc sông Yên chảy qua đoạn tiếp giáp hai tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng, đội ghe trộm cát lộng hành khiến lòng sâu tại đây bị khoét sâu, tạo hàm ếch gây sạt lở ruộng vườn, hoa màu của nông dân.

Sạt lở nghiêm trọng

Từ cuối năm 2011 đến nay, người dân làng Diệm Sơn, xã Điện Tiến, H.Điện Bàn, Quảng Nam cùng với người dân thôn An Trạch, xã Hòa Tiến liên tục ca thán về tình trạng ruộng vườn ven sông Yên bị sạt lở.

Hàng chục ha hoa màu như đậu, sắn đang canh tác cũng bị cuốn trôi xuống sông, ngay cả những bờ tre dài cũng không giữ được đất.

Theo người dân các xóm Bắc, xóm Tây thôn Diệm Sơn, xã Điện Tiến, H.Điện Bàn nếu không kể mưa lũ, trước đây lòng sông Yên rất nông tạo nên những bãi bồi, người nông dân có thể lội bộ qua sông để trồng hoa màu.

Nhưng nay lòng sông sâu đến nỗi cắm cây sào tre xuống cũng mất hút.

Bà Mười Lâm, thôn 2 Diệm Sơn, phản ánh, đội ghe hút cát gồm 9 chiếc nổ máy ì ầm giữa sông từ 3 giờ sáng hằng ngày đánh thức cả vùng thôn quê.


Vườn nhà bà Mười Lâm, thôn 2 Diệm Sơn ngày càng bị sạt lở sâu do nạn khai thác cát trái phép - Ảnh: Nguyễn Tú

Khúc sông chỉ rộng khoảng 50m từ cuối năm 2011 đến nay đã ăn sâu vào hai bên bờ. Vườn sắn, đậu nhà bà Mười Lâm cũng như ông Trần Đãi gần bên đã bị sạt lở, ăn sâu vào hơn 30m.

Gần đó, đất vườn của bà Hoàng Thị Nhượng (77 tuổi) cũng bị sạt lở nặng nề, chỉ còn cách ngôi nhà mà chính quyền địa phương xây tặng chừng 20m.

Ông Nguyễn Văn Rân, Trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường H.Điện Bàn, Quảng Nam khẳng định, H.Điện Bàn không hề cấp phép cho bất kỳ ghe thuyền nào khai thác cát trên sông Yên đoạn qua xã Điện Tiến.

Từ cuối năm 2011, lực lượng liên ngành do Phòng Tài nguyên Môi trường chủ trì đã bắt quả tang, xử phạt hàng chục phương tiện trộm cát ở khu vực này. Tuy nhiên theo ông Rân, do lực lượng liên ngành không thể túc trực thường xuyên nên ra tết Nguyên đán, tình trạng trộm cát lại tái diễn.

Luồn lách

Gần đây, khi Công an xã Điện Tiến truy đuổi quyết liệt và đóng tất cả các bến bãi tập kết cát trên địa bàn xã, thì đoàn quân ghe trộm cát lén lút hoạt động vào ban đêm, sau đó chở cát vượt qua ranh giới Quảng Nam về TP.Đà Nẵng để bán.

Ngày 25.2 tại các thôn Phú Sơn 1, Phú Sơn 3, xã Hòa Khương và thôn An Trạch, xã Hòa Tiến, từng đoàn ghe cát tấp nập vào bờ. Tại đập nước An Trạch, bến cát của ông Đặng Bảy hoạt động trái phép lâu nay nhưng có hẳn một đội xe múc, băng chuyền, xe tải chuyên nghiệp chờ sẵn.

Chỉ cách đây vài ngày, Phòng Tài nguyên Môi trường H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra các bến cát của các ông Đặng Bảy (xã Hòa Tiến), Trần Thạnh, Trần Văn Thứ, Trần Bán (xã Hòa Khương) và Lê Văn Dũng (Hòa Phong, H.Hòa Vang) nhưng chỉ xử phạt tổng cộng 8,5 triệu đồng về hành vi vận chuyển cát không rõ nguồn gốc và tập kết cát trái phép.


Đội ghe trộm cát tập kết về thôn An Trạch cùng đội xe múc, xe tải vận chuyển cát - Ảnh: Nguyễn Tú

Theo Phòng Tài nguyên Môi trường H.Hòa Vang, 3 trong số 5 cá nhân nêu trên có giấy phép vận chuyển, mua bán cát, đồng thời việc trộm cát xảy ra trên địa phận Quảng Nam nên lực lượng Phòng không đủ cơ sở để xử phạt về hành vi khai thác trái phép khoáng sản.

Công an xã Hòa Tiến khẳng định đội ghe hút cát vẫn lén lút hút trộm tại địa phận TP.Đà Nẵng và đã gây nên tình trạng sạt lở đầu làng An Trạch.

Không chỉ sạt lở, đường giao thông nông thôn DH 409 hiện cũng đang xuống cấp bởi đội xe tải trọng nặng hoành hành mỗi ngày, khiến người dân hai xã Hòa Khương, Hòa Tiến phải chịu cảnh nắng bụi, mưa bùn.

Ông Lê Đức Trí - Trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường H.Hòa Vang cho biết, trước thực trạng trên, H.Hòa Vang đang xin ý kiến UBND TP.Đà Nẵng về việc dẹp bỏ tất cả bến bãi tập kết cát trên địa bàn.

Nguyễn Tú
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.