Trộm bò, đưa ra nghĩa trang giết mổ

18/02/2017 14:44 GMT+7

Vợ đứng canh đường, chồng dắt bò vừa trộm được ra phía sau nghĩa trang xẻ thịt thì bị người dân phát hiện, truy bắt.

Sáng 18.2, Cơ quan CSĐT Công an H.Ninh Sơn (Ninh Thuận) đã đưa Cao Ngọc Châu (48 tuổi, ngụ TP.Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) đến khu vực nghĩa trang thôn Hạnh Trí, xã Quảng Sơn, H.Ninh Sơn để dựng lại hiện trường mà trước đó vợ chồng Châu đã trộm một con bò cái, đưa đi giết mổ.
Ông Nguyễn Thế Nhân (44 tuổi, ngụ xã Quảng Sơn), chủ con bò bị bắt trộm cho biết gia đình ông có 4 con bò cái, thường được cột cho ăn ở khu vực phía sau nghĩa trang thôn Hạnh Trí, sát QL27.
Khoảng 11 giờ ngày 17.2, con ông Nhân ra cho bò đi uống nước thì thấy mất con bò cái đang mang thai lứa đầu được 5 tháng tuổi, liền về báo gia đình.
Vợ chồng ông Nhân cùng hàng xóm đi tìm thì phát hiện Châu đang dùng dao xẻ thịt con bò, cách khu vực bò cột mũi chừng 50 m. Bị truy hô, Châu bỏ chạy về phía khu vực xã Phước Trung, H.Bác Ái thì bị Công an H.Ninh Sơn tóm gọn.
Cùng thời điểm trên, các trinh sát Công an H.Ninh Sơn đã bắt giữ bà Đỗ Thị Viên (50 tuổi, vợ Châu) đang dùng xe tay ga đứng canh ở QL27, đợi sau khi Châu xẻ thịt xong, đưa ra xe để Viên đem đi tiêu thụ.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an H.Ninh Sơn đang tiếp tục mở rộng điều tra băng nhóm chuyên đi trộm bò xảy ra trên địa bàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.