Triệt đường Nam tiến của giang hồ đất Bắc: Mộng bá chủ của Oanh 'hà'

01/08/2016 09:00 GMT+7

Sự kiện bà trùm giang hồ Hải Phòng Dung “hà” bị Năm Cam chỉ đạo đàn em bắn chết giữa Sài Gòn không làm giới giang hồ cộm cán phía bắc chùn chân; thậm chí vẫn ào ạt nam tiến để gầy dựng sự nghiệp.

Nổi cộm nhất trong số đó là bà chị cả Vũ Hoàng Oanh (tức Oanh “hà”, 59 tuổi, ngụ Hải Phòng, chị ruột của Dung “hà”).
Năm 2000, Dung “hà” bị bắn chết giữa Sài Gòn thì hai năm sau, Oanh bị sa lưới pháp luật về tội mua bán trái phép chất ma túy, án phạt 20 năm tù giam nhưng 7 năm sau Oanh được đặc xá khiến giới giang hồ càng kiêng nể. Vừa ra tù, thay vì cải tà quy chánh, Oanh thu nạp đám đàn em Dung “hà”, tổ chức nam tiến bằng “nghề” cờ bạc, tìm nguồn tài chính với tham vọng gầy dựng lại cơ đồ mà Dung “hà” bỏ dở. Vừa đặt chân đến đất Sài Gòn, Oanh thuê hẳn một phòng khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân (Q.1), lập bàn thờ Dung “hà” ngay tại đây như một lời tuyên bố với giới giang hồ: đế chế Dung “hà” chính thức quay trở lại.
Mơ làm trùm giang hồ
Chiều 24.1.2016, gần 100 trinh sát, cán bộ điều tra của Cục Cảnh sát hình sự (C45) phối hợp với cảnh sát cơ động của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an, chia làm nhiều mũi bao vây khách sạn Hoàng Phương 2 (ở xã Mỹ Xuân, H.Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu), bắt quả tang hơn 70 con bạc đang sát phạt tại sòng bạc của Bảy “nheo” (tức Đặng Văn An, 53 tuổi, ngụ H.Long Thành, Đồng Nai).
Tuy nhiên ít ai biết, cuối năm 2015, Oanh cùng đàn em đã từng đến sòng bạc của An khảo sát với tham vọng thâu tóm, chia thị phần. Nhưng chưa kịp thực hiện kế hoạch thì sòng bạc bị phá.
Thâu tóm các sòng bạc miền Đông
Do chưa đủ lực, Oanh không dám chạm trán với các ông “trùm” ở Sài Gòn nên vạch kế hoạch đầu tiên là thâu tóm các sới bạc ở khu vực đông Nam bộ, trong đó mảnh đất màu mỡ nhất là Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu. Biết Trần Văn Kiên (tức Kiên “thép”, 42 tuổi, ngụ Hải Phòng, 4 tiền án trong đó có tiền án về mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng) đang bị Công an TP.Hải Phòng truy nã về tội “tổ chức đánh bạc” lẩn trốn hoạt động cờ bạc ở Đồng Nai, Oanh chủ động liên lạc với Kiên nhờ giới thiệu Hùng “lân” (tức Nguyễn Thế Hùng, một trong những tay trùm tổ chức cờ bạc có thế lực ở Đồng Nai) để móc nối xâm nhập lãnh địa này. Lợi dụng thời điểm Hưng “vườn điều” (tức Nguyễn Duy Hưng), Long Thanh (tức Nguyễn Văn Long) ở Đồng Nai đang tranh giành lãnh địa, thanh trừng, thôn tính lẫn nhau, Oanh bắt tay với Hùng “lân”, hất cẳng hai ông lớn trên, chiếm thị phần này.
Tháng 4.2010, Hưng “vườn điều”, Long Thanh bị sa lưới công an, sòng bạc của Oanh, Hùng càng lớn mạnh. Tháng 6.2010, Oanh phải điều Vũ Thị Hằng (em gái Oanh), Đào Thế Anh (con trai Oanh), Nguyễn Thị Thùy Châu (vợ Thế Anh) cùng nhiều đàn em thân tín của Dung “hà” đang sa cơ lỡ vận từ Hải Phòng vào để quản lý, điều hành, trông coi sòng bạc của thị. Khi đủ lớn mạnh, Oanh bắt đầu mở rộng địa bàn hoạt động, lấn sang Bà Rịa-Vũng Tàu thâu tóm một số sòng bạc có tiếng tăm, thu hút con bạc từ TP.HCM, Đồng Nai, TP.Vũng Tàu... Sòng bạc đầu tiên mà Oanh nhắm đến là của Mai Huy Hiếu ở xã Mỹ Xuân, H.Tân Thành (Bà Rịa -Vũng Tàu). Cuối tháng 6.2010, Oanh đưa đàn em đến sới bạc của Hiếu chơi như lời nhắn nhủ Hiếu phải biết “điều” với bà trùm này. Để được tồn tại, Hiếu không còn cách nào khác, nhường cho Oanh làm nhà cái ở sòng bạc của Hiếu.
Sau vụ Hưng “vườn điều” - Long Thanh, hoạt động bài bạc ở Đồng Nai bị “soi” khá rát nên Oanh cùng đàn em tập trung phát triển sòng bạc tại xã Mỹ Xuân này. Tuy nhiên, mọi hoạt động của Oanh đều nằm trong tầm ngắm của trinh sát C45. Tất cả các chuyến taxi từ một số khách sạn ở Q.1 (TP.HCM) đón Oanh cùng đàn em, con bạc đưa xuống sới bạc ở H.Tân Thành đều bị trinh sát giám sát từ xa. Do sòng bạc nằm trong khu vườn điều vắng vẻ, mọi lối đi vào đều có đàn em cảnh giới nên nhiều lần trinh sát thất bại trong việc xâm nhập. C45 phải ém hàng trăm quân trong nhiều xe tải chở điều, cao su tiếp cận, bao vây sòng bạc, rồi ập vào bắt quả tang 40 người đang tham gia, tổ chức tại “ổ” bạc của Oanh, Hiếu vào chiều 13.7.2010...
Liên quan vụ này, Oanh bị tuyên phạt 4 năm tù giam về tội “tổ chức đánh bạc. Ra tù thì đến tháng 7.2014 Oanh lại bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ, bị phạt 18 tháng tù giam. Sau khi thụ án vụ ở Lâm Đồng, Oanh quay lại H.Tân Thành định thâu tóm sòng bạc của Bảy “nheo”, nhưng chưa được thì sới bạc này bị triệt phá. “Hiện băng nhóm của Oanh đang nằm trong tầm ngắm của trinh sát”, một cán bộ của C45 tiết lộ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.